“Đây là ghi âm lời khai của Đàm Yên. Cậu có thể nghe rồi quyết định xem có nên tiếp tục “mất trí nhớ” hay không.”
Thật ra file ghi âm này là Phó Hàn đã bí mật lưu lại lúc nói chuyện với Đàm Yên ở lễ tang. Lại Hồng Bân và cô chỉ là mối quan hệ giữa thần tượng và fan hâm mộ, ban đầu dựa theo lời khai của hắn thì Đàm Yên quả thật không liên quan tới vụ án. Nếu như bọn họ chưa từng liên hệ với nhau bao giờ thì chứng tỏ động cơ giết người của Lại Hồng Bân không xuất phát từ sự thúc đẩy trực tiếp của Đàm Yên. Sở dĩ Phó Hàn cảm thấy người phụ nữ này có vấn đề là vì cô ta tỏ ra khá sợ sệt khi đứng trước linh cửu của Kỳ Nam. Đàm Yên đến vào khoảng gần 12h đêm, lúc đó người viếng đã thưa thớt đi nhiều nhưng phóng viên thì vẫn túc trực ngay ngoài cổng. Cô ta cố tình mở cửa sổ xe và không đeo khẩu trang để cánh săn tin dễ dàng chụp được, dựa trên mối quan hệ giữa Kỳ Nam và Đàm Yên thì nếu cậu xảy ra chuyện lớn như thế dù bận cách mấy cô ta cũng phải gác lại để chạy tới ngay mới đúng. Đằng này Đàm Yên chỉ đến có một lần đó, nếu Phó Hàn không nhắc tới chuyện Lại Hồng Bân là fan của cô ta thì Đàm Yên sẽ lập tức rời đi chứ không hề có ý định nán lại lâu. Trước kia Kỳ Nam đối với cô ta không tệ, dù khoảng thời gian sau này Phó Hàn không rõ lắm nhưng cậu tuyệt đối sẽ chẳng đến mức dùng thủ đoạn để hãm hại Đàm Yên.
“Cô ấy không thể như thế, tôi giết Diệp Kỳ Nam là vì cô ấy mà! Đàm Yên nói rằng tôi sẽ không bị ở tù đâu. Anh cảnh sát! Tôi có giấy chẩn đoán mắc bệnh tâm thần, tôi vẫn chưa khỏi! Đã có người đưa cho các anh rồi mà đúng chứ?” Lại Hồng Bân quơ quào hai tay đang bị còng cố gắng để thoát khỏi sự khống chế của Tín Phong. Phó Hàn nhìn thấy hắn bắt đầu mất kiểm soát, anh từ từ tiến lại gần, từng bước chạm vào sự thật mà anh không thể nào tưởng tượng nổi.
“Đàm Yên chỉ lừa cậu thôi, cô ta còn nói gì với cậu nữa?”
“Không. Đàm Yên không phải người như thế…”
“Cậu cũng đã nghe chính miệng cô ta nói muốn cậu phải bị kết án với mức hình phạt cao nhất rồi mà cậu còn bảo vệ cô ta sao? Bây giờ chỉ có cậu mới có thể tự cứu mình thôi. Nghĩ cho kỹ, giả sử kết quả giám định tâm thần cho thấy cậu không phải là hoàn toàn mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi thì cậu vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự. Hiện tại chỉ còn cách khai ra tất cả sự thật thì cậu mới mong được giảm nhẹ tội.”