Đến nội dung chính

Chương 3

admin 512 Chữ Cài Đặt

Một tiếng nổ ầm vang lên trong đầu Diệp Kỳ Nam, cậu sống dậy trong thân xác của một người làm nghề thu dọn tử thi? Đã vậy còn phải tự tay hốt xương xẩu, máu thịt rồi lục phủ ngũ tạng của chính mình? Cái mẹ gì đây? Vậy thì tính là hên hay xui?

“Hạ Hy? Đừng nói là mới làm được một bữa lại tính chạy nha.” Triệu Lục thấy Diệp Kỳ Nam im lặng không nói gì nên tưởng rằng cậu muốn nghỉ việc.

Nghề này của bọn họ tuy kiếm được không ít tiền nhưng lại chẳng có mấy người trụ được lâu dài. Phần lớn chỉ làm được một hai vụ rồi chạy mất dạng, người gan dạ cỡ nào cũng khó lòng bình thản trước nhiều cảnh tượng kinh dị như vậy. Không phải lúc nào tử thi cũng lành lặn dễ coi, như vụ hôm nay chẳng hạn, đã là va chạm trực tiếp với tàu lửa thì thân thể người bị nạn gần như nát bét hết. Triệu Lục thật sự không muốn dọa Hạ Hy quá sớm nhưng ngặt nỗi người mới hôm qua đã xin nghỉ rồi, Triệu Uông và lão Phí lại phải đi xử lí một vụ ở ngoại thành không về kịp. Cực chẳng đã anh mới gọi cho Hạ Hy.
“Không… em biết rồi, em tới ngay.” Đúng là không nói nên lời mà. Diệp Kỳ Nam thật sự rất muốn hỏi Hạ Hy, với cái nhan sắc này cậu hoàn toàn có thể kiếm cơm bằng mặt nhưng tại sao nhất định phải làm cái nghề này.

“Tốt. Thằng nhóc mày được đó nha. Xong việc anh thưởng thêm cho, yên tâm.”

Trong thâm tâm Diệp Kỳ Nam rất muốn từ chối, cậu nhớ tới khoảnh khắc còi tàu vang lên inh ỏi, đầu xe giống như một con quái vật khổng lồ lao về phía cậu.

Diệp Kỳ Nam không nhớ rõ khi bánh xe cán qua người cậu có bao nhiêu đau đớn, cậu chỉ biết bản thân đã sợ hãi tột độ. Vốn dĩ cậu tưởng rằng mình đã chuẩn bị sẵn sàng cho ngày này chỉ là không ngờ được hiện thực lại khó chấp nhận đến vậy. Mất mạng thì cũng thôi đi thân thể còn không lành lặn, cách chết này quá khó coi. Cái mặt đẹp trai, vóc dáng mà Diệp Kỳ Nam vẫn luôn tự hào cứ như thế bị phá huỷ dưới bánh xe oan nghiệt đó.
Còn khuôn mặt lạ lẫm đã ra tay giết cậu, Diệp Kỳ Nam chưa từng gặp qua người này cũng không loại trừ khả năng trong quá trình làm nghề cậu đã đụng chạm vào lợi ích của không ít người nên bị trả thù. Trên đời này có quá nhiều kẻ ghét cậu, muốn khoanh vùng hung thủ thật sự rất khó. Cũng trách hôm đó Diệp Kỳ Nam lại hiếm khi chủ quan vì cậu cho rằng Della Luna là một nơi an toàn, cậu còn ngủ quên mất nên mới không kịp phản kháng.