Đến nội dung chính

Chương 26

admin 515 Chữ Cài Đặt

Thấy Phó Hàn lộ vẻ đăm chiêu Doãn Phương cũng hiểu được anh đang thắc mắc về vấn đề gì. Cô làm người đại diện cho Diệp Kỳ Nam từ lúc cậu còn là một cậu bé chưa thành niên tới thời điểm hiện tại đã hơn 5 năm rồi, Doãn Phương vẫn không thể hiểu được cậu. Con người Diệp Kỳ Nam luôn tồn tại rất nhiều điều mâu thuẫn, bề ngoài thì có vẻ như cậu sống khá tuỳ tiện hoàn toàn là một cái bình hoa đẹp đẽ vô hại. Nhưng Doãn Phương là người chứng kiến Diệp Kỳ Nam làm thế nào để tồn tại ở trong cái giới này nên cô rõ hơn ai hết, cậu có mục đích và suy tính của riêng mình. Diệp Kỳ Nam muốn cho mọi người thấy cái gì, để lại cho riêng mình cái gì đều nằm trong tính toán của cậu. Doãn Phương cũng chỉ có thể đoán được một ít chuyện, Diệp Kỳ Nam chắc chắn đang nắm giữ bí mật nào đó không muốn để cho người khác biết.

“Thật ra lúc Kỳ Nam tìm đến, tôi đã rất bất ngờ. Nghệ sĩ mà tôi đại diện vừa mới tự sát cách đó vài tuần, cậu ấy lại tới nói muốn tôi giúp cậu ấy vào giới giải trí. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại đồng ý, làm việc một thời gian tôi nhận ra Kỳ Nam không để tâm vào sự nghiệp cho lắm. Nhưng cậu ấy lại đặc biệt có hứng thú với Hộp đêm Della Luna, sự xa hoa quyền lực bên trong là bàn đạp mà bất cứ nghệ sĩ nào cũng đều muốn giành về tay. Chỉ cần bước một chân vào thôi, thì cậu sẽ có được hầu hết sự công nhận ngầm của những người trong giới. Ban đầu tôi nghĩ rằng Kỳ Nam muốn đi đường tắt nhưng cho tới thời điểm hiện tại những gì cậu ấy đạt được đều là tự thân, loại công việc có lợi ích lớn cỡ nào Kỳ Nam cũng từ chối. Cậu ấy còn từng căn dặn tôi không được can dự vào những chuyện liên quan tới Hộp đêm Della Luna, sẽ rất nguy hiểm. Nhưng chính cậu ấy lại là người dấn thân vào con đường đó vậy thì ắt hẳn Kỳ Nam phải có lý do riêng không thể để ai biết.”

“Tại sao bây giờ chị mới quyết định nói chuyện này với tôi?” Trong đôi mắt Phó Hàn hiện lên một tia sửng sốt nhưng cũng chỉ là thoáng qua mà thôi, anh lấy lại vẻ bình tĩnh giả vờ như không quan tâm hỏi lại Doãn Phương.

“Bởi vì Kỳ Nam không cho tôi nói. Hơn nữa tôi có một chuyện muốn nhờ cậu, nếu như cái chết của Kỳ Nam có bất kỳ ẩn khuất nào cậu nhất định phải tra thật kỹ.” Lúc nói lời này giọng Doãn Phương hơi run nhẹ giống như cô còn có vô vàn những điều muốn nói nhưng không thể.