Đến nội dung chính

Chương 25

admin 497 Chữ Cài Đặt

“Không, hắn vào bằng mật mã. Nhưng có lẽ là nhờ vận may thôi, hắn nhập khá nhiều lần mới đúng. Sau đó thì hắn trốn thoát từ ban công phòng ngủ. Trong camera ở khu vực xung quanh cũng không thấy hắn xuất hiện nữa.”

“Nhà Kỳ Nam có tất cả bao nhiêu cái camera? Đều bị vô hiệu hoá hết?” Để đăng nhập được vào ứng dụng ngoài thông tin tài khoản còn phải có ID của mỗi chiếc camera, làm sao tên đó biết được những thứ này?

“Ừ, cả 4 cái đều dừng hoạt động. Đồ đạc trong nhà không có dấu hiệu bị lục lọi, tôi cũng chẳng biết là hắn đã lấy đi thứ gì nữa.” Doãn Phương chống tay lên trán xoa xoa mấy cái, do dự không biết có nên nói hết những gì mình biết cho Phó Hàn nghe hay không.

“Nếu như vậy thì rất có thể là fan của Kỳ Nam làm, lúc trước bọn tôi cũng đã gặp trường hợp này rồi. Chị cũng thấy đó, hung thủ có thể dùng cách tàn nhẫn như vậy để giết một người thậm chí hắn còn chưa từng nói chuyện. Bọn họ hoàn toàn có thể làm ra chuyện kỳ quặc với những mục đích khác nhau, chúng ta không thể dùng suy đoán bình thường để lý giải được.” Dạo trước Phó Hàn cũng từng nhận rất nhiều vụ fan đột nhập vào nhà người nổi tiếng trộm đồ, hầu hết đều là những thứ không có giá trị chủ yếu lấy về chỉ để thoả mãn tâm lý biến thái của bọn họ mà thôi.
“Mong là vậy, à nếu có thời gian cậu ghé qua dọn đồ của Kỳ Nam về nha. Không có gì nhiều đâu, chỉ toàn mấy thứ lặt vặt thôi. Nhà, đồ nội thất và xe đều là của công ty cấp. Mấy năm vừa rồi Kỳ Nam cũng kiếm được không ít tiền cậu ấy đều gửi vào sổ tiết kiệm đứng tên mẹ cậu.” Doãn Phương đẩy quyển sổ về phía Phó Hàn.

“Đừng từ chối, đây là tâm ý cuối cùng của Kỳ Nam.” Cô biết quan hệ giữa Phó Hàn và Diệp Kỳ Nam đã rạn nứt từ lâu, với tính cách của Phó Hàn anh chắc chắn sẽ không nhận nên mới phải rào trước một câu.

“Được, tôi sẽ giao cho bà ấy.” Phó Hàn cầm sổ tiết kiệm trong tay, anh chợt nhận ra trước khi mất Diệp Kỳ Nam đã kịp chuẩn bị phương hướng giải quyết cho hầu hết vấn đề có thể phát sinh sau đó. Bao gồm cả thẻ ADN cá nhân, thẻ đăng ký hiến tạng và một ô nhỏ đựng tro cốt bên trong nghĩa trang. Rốt cuộc tại sao một người trẻ như cậu, có cả sự nghiệp lẫn danh tiếng, ngày ngày chạy tới chạy lui ở mấy tụ điểm ăn chơi lại nghĩ đến những thứ này sớm như vậy.