Đến nội dung chính

Chương 27

admin 531 Chữ Cài Đặt

“Vụ án đã gần như kết thúc rồi, tôi cũng không được tham gia vào quá trình điều tra.”

“Chuyện này… không thể điều tra một cách công khai. Như vậy cậu cũng sẽ gặp nguy hiểm.”

“Tôi biết rồi. Nếu không có chuyện gì nữa là thì tôi đi trước.” Phó Hàn để lại một câu như vậy rồi rời đi. Doãn Phương chỉ có thể thở dài, cô còn phải lăn lộn trong cái giới này. Có rất nhiều chuyện nếu không chắc chắn thì không thể nói lung tung. Còn hiểu lầm giữa Phó Hàn và Kỳ Nam đâu phải chỉ vài ba câu nói của cô là xoá bỏ được, cho nên Doãn Phương cũng không bất ngờ lắm trước phản ứng không mặn không nhạt của anh. Kỳ Nam chết Phó Hàn đương nhiên sẽ đau lòng nhưng dường như tình cảm anh em của bọn họ cũng dần phai đi ít nhiều, tang lễ đã xong vậy thì chẳng có lý do gì Phó Hàn lại muốn quản thêm những chuyện rắc rối phức tạp của Kỳ Nam. Chỉ là ngoài Phó Hàn ra Doãn Phương không thể nói chuyện này với ai, Kỳ Nam ra đi đau đớn như vậy cô thật sự không cam lòng để sự thật lại bị vùi vào trong bóng tối.
***

Giọng nói đều đều của phát thanh viên vang lên kéo những suy nghĩ hỗn loạn của Phó Hàn trở về, anh nhấn ga vòng lại phía sở cảnh sát.

“Đội trưởng Phó, hôm nay không phải anh nghỉ làm sao?” Một đồng nghiệp khá bất ngờ khi nhìn thấy Phó Hàn, thầm nghĩ đội điều tra trọng án quả là danh bất hư truyền, dù trong nhà có chuyện đi chăng nữa thì vẫn phải đi làm.

“À tôi có chút chuyện muốn tìm anh Phong, cậu thấy anh ấy ở đâu không?” Vụ án của Diệp Kỳ Nam được giao cho Đội điều tra C05 do Tín Phong chỉ huy. Anh là người dày dặn kinh nghiệm và có năng lực để điều tra các vụ án thuộc loại rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng. Cũng chỉ còn 1 năm nữa thôi Tín Phong sẽ đủ tiêu chuẩn bổ nhiệm Điều tra viên cao cấp, anh đã vào nghề được 13 năm rồi, là một tiền bối mà Phó Hàn cực kỳ tin tưởng.
“Hình như anh Phong ở phòng thẩm vấn, em nghe nói là có tình tiết mới nhưng hung thủ nhất quyết giữ im lặng nên mọi người trong đội đều đang căng như dây đàn ấy.”

“Được cảm ơn cậu, tôi vào trước.” Phó Hàn đi nhanh tới phòng thẩm vấn, mấy ngày nay anh bận túc trực ở lễ tang nên chưa gặp qua hung thủ chỉ đọc được bản ghi chép lời khai mà Quách Nhữ xin được từ một người bên C05 rồi lén gửi cho anh.

Ban đầu Đội trọng án được chỉ định đến hiện trường điều tra nhưng lại phát hiện nạn nhân là Diệp Kỳ Nam nên bên trên chỉ để bọn họ tham gia truy tìm và bắt giữ nghi phạm. Các công tác về sau được chuyển sang cho C05.