Trong bí cảnh này, Nhật Nguyệt không rõ ràng, rất khó để có thể xác định đúng phương hướng, cho nên chỉ có thể di chuyển theo bản năng. Trên đường đi, yêu thú gặp nhiều nhưng đa số là yêu thú cấp 1 và cấp 2, còn yêu thú cấp 3 dường như lại không thấy mấy. Tất nhiên, nếu đã chỉ là yêu thú cấp 2, vậy thì giao cho Thương Vũ xử lí coi như là luyện tập, dù sao nó cũng đã là Trúc Cơ tầng 9, thứ nó thiếu chỉ là kinh nghiệm chiến đấu mà thôi…
Ngày thứ nhất trôi qua vô cùng yên bình, duy nhất có lẽ là nhóc Thương Vũ được chiến đầu nhiều nhất, dù rằng có chút trầy xước cùng mệt mỏi nhưng có Khôi Vũ trị thương giúp, nó đâu cần để ý nhiều đâu, chỉ cần chiến đấu là đủ rồi.
Sang đến ngày thứ 2, bình yên dường như đã kết thúc. Bởi cả đám vừa mới tỉnh dậy liền bị 1 đầu yêu thú cấp 3 cao cấp tấn công, dù rằng có chút mơ hồ nhưng dĩ nhiên là đầu yêu thú này không thể gây nên nỗi uy hiếp nào cả. Vừa hay có thịt đưa tới miệng, giữ lại nội đan và nướng thịt nó coi như làm bữa sáng. Thịt của yêu thú cấp 3 ở trong bí cảnh dày đặc linh khí như này, tất nhiên là đại bổ a, duy chỉ có nhóc Thương Vũ, nó còn chưa đạt tới Kim Đan cảnh, mới ăn được vài miếng đã thấy no bụng rồi.
Tiếp tục lên đường tìm kiếm bảo vật, ngày thứ hai gần như không còn thấy yêu thú cấp hai xuất hiện mà thay vào đó là yêu thú cấp ba, cái đám này mặc dù đã có chút linh trí, nhưng do có 1 mình cho nên cũng không nhấc lên nổi sóng gió gì. Cho đến khi nhóm Khôi Vũ bắt gặp võ giả khác đang chiến đấu.
Hai đám người kia khá là lạ lẫm, đoán chừng là người của 2 đại Hoàng triều còn lại. Cách đó không xa chính là 1 gốc linh dược cấp cao, để ý kĩ liền có thể đoán ra được đây là 1 gốc Linh Thúc Đằng, là linh dược cấp 4, loại linh dược này Khôi Vũ cũng đã trồng ở bên trong không gian của Phích Lịch châu cho nên lúc này Khôi Vũ sẽ không quá quan tâm mà chăm chú xem đánh nhau là chính.
Đấy là Khôi Vũ nghĩ thế, còn đám người Đại Vũ dĩ nhiên là đang tìm cách giành được gốc Linh Thúc Đằng kia. Cho dù biết Khôi Vũ đã có nhưng không ai lại ngại việc có thêm 1 gốc nữa. Dĩ nhiên, lúc này không cần thiết phải xông ra mà cứ để cho 2 bên lưỡng bại câu thương a.
Để ý quan sát thì rõ ràng thực lực của 2 đám người này ngang nhau, số lượng đạt tới 6 người, mạnh nhất cũng là Kim Đan tầng 7, trong nhất thời 2 bên liền ở thế cân bằng, kẻ chiến thắng chính là kẻ trụ lại sau cùng nhưng ai cũng rõ ràng, chiến đấu vừa rồi đã gây ra động tĩnh không hề nhỏ, nếu như đánh hết sức rất có thể sẽ làm áo cưới cho kẻ khác. Chính vì thế mà 2 bên hiện tại đều đang giữ lực thậm trí còn có phần muốn rút lui.
Linh Thúc Đằng- 1 loại linh dược cấp 4 khá hiếm gặp ở bên ngoài. Công dụng đúng như tên gọi của nó, sau khi phục dụng sẽ đẩy nhanh tốc độ luyện hóa linh lực trong cơ thể. Rất thích hợp trong việc luyện đan, tu luyện cũng được nhưng không quá rõ ràng. Những đan sư vô cùng thích những gốc Linh Thúc Đằng, dù là luyện chế đan dược cấp 5 cũng có hiệu quả rất tốt, tỉ lệ thành đan cũng như phẩm chất đan dược đều được nâng cao hơn bình thường.
Mà đại đa số những người tiến vào Hoang Thiên bí cảnh lại là võ giả, đan sư có lẽ có nhưng chỉ chiếm số ít, đứng trước nguy cơ tính mạng bản thân, sẽ không ai liều lĩnh dùng hết sức để tranh giành gốc Linh Thúc Đằng kia cả. Chiến đấu được hơn nửa cảnh giờ, cuối cùng cả bên đều có ý ngừng chiến và tiến tới đàm phán.
Chỉ có điều, khoảnh khắc hai bên ngừng chiến thì 1 đám người khác cũng bất ngờ xuất hiện, tổ hợp này chỉ có khoảng bảy người nhưng từ khí thế phát ra có thể nói là rất mạnh, cả bảy bóng người cùng lúc xuất hiện và chủ đích tấn công kẻ cầm đầu của hai nhóm võ giả kia, và dĩ nhiên năm người còn lại cũng không ăn chơi nhảy múa, mỗi người đều chọn những con mồi có thực lực mạnh nhất để hạ thủ.
Kẻ yếu cũng có thể đoán ra được, bảy bóng người bất ngờ xuất hiện kia chính là một nhóm sát thủ, có lẽ bọn họ cũng giống như nhóm Khôi Vũ, đang chờ đợi hai đám người kia lưỡng bại câu thương, chỉ tiếc là lại không được như ý nguyện, nhưng đám người này cũng cực kì dứt khoát, hai bên vừa ngừng chiến thì ngay lập tức cả bảy bóng người xuất thủ, không cho đối thủ có cơ hội phản ứng lại.
Khôi Vũ cũng không có quá ngạc nhiên trước tình huống vừa rồi, cả bảy người kia đều là Kim Đan đỉnh phong, nếu không có gì thay đổi thì hai nhóm người kia sẽ chết cùng lúc bảy người. Nói thì rất chậm, nhưng thực tế khoảng khắc kia xảy ra rất nhanh, chỉ có điều, phỏng đoán của Khôi Vũ bị lệch lạc 1 chút, hai kẻ cầm đầu kia mặc dù chỉ là Kim Đan tầng bảy nhưng sự cảnh giác của bọn họ lại đề cao tới mức max luôn rồi.
Cũng chính là khi đám sát thủ lao tới thì hai kẻ cầm đầu lại tránh thoát được, nhưng chỉ có một người thành công còn một người lại trúng vào bả vai trái nhưng cũng coi như là may mắn thoát hiểm. Nhưng năm kẻ còn lại thì lại không may mắn như vậy, cả năm người đều bị một chiêu chí mạng, trực tiếp lìa đời mà không kịp phản ứng gì.
Bảy người may mắn thoát chết đều không nói không rằng, mỗi người một ngả, tẩu thoát bằng tất cả thủ đoạn mà bản thân có. Dĩ nhiên là có bốn trong số bảy bị tiêu diệt mà không kịp chạy, chỉ còn ba người may mắn chạy thoát, cũng chính là hai tên đầu lĩnh cùng một tên thuộc hạ khác, tên thuộc hạ này thực lực chỉ là Kim Đan tầng 4 nhưng do có thủ đoạn bỏ chạy khá là mạnh nên nhất thời đám sát thủ không có bắt được.
Đám sát thủ kia lại không có đuổi cùng giết tận, có lẽ mục tiêu của bọn họ chính là gốc Linh Thúc Đằng kia, còn những tên bỏ chạy cũng không gây nên uy hiếp gì lớn lao cho bảy người bọn họ cả. Lại nói tiếp, một tên trong số đó nhanh chóng thu lấy gốc Linh Thúc Đằng rồi cùng cả bọn rời đi ngay lập tức, trong số đó lại có một tên không nói không rằng lại nhìn về phía Khôi Vũ đang ẩn nấp một chút rồi cũng quay người rời đi.
Khôi Vũ cũng không cho rằng đó là trùng hợp mà thật sự là tên đó đã phát hiện ra sự xuất hiện của bọn họ rồi, nhưng có lẽ e ngại số lượng và nhóm Khôi Vũ ẩn nấp khí tức, cho nên tên đó mới không dám chắc là sẽ chiến thắng. Lại nói thêm, sát thủ vốn dĩ ưu thế chính là ẩn nấp,vừa rồi để xổng mất hai con mồi cũng chinh là thất bại của sát thủ, còn thực tế thì thực lực của bản thân lại chỉ ở mức bình thường thậm trí là rất yếu kém, lựa chọn rời đi là vô cùng thông minh…
Lại nói, nhóm Khôi Vũ lại có vài gia hỏa rất là rốt ruột vì không được chiến đấu, một trong số đó phải kể đến chính là Đại Vũ, ngoài ra còn có hai huynh đệ Lã Thức Lã Hùng, ba kẻ này lại vô cùng nôn nóng chiến đấu, muốn thể hiện thực lực của bản thân. Tất nhiên, Thiết Mục cũng chính là người gõ đầu để cho ba tên này bình tĩnh lại một chút, dù sao Linh Thức Đằng kia bọn họ cũng không quá là cần thiết a.
Lại nói tiếp, đám sát thủ kia vừa đi không lâu, ba người Đại Vũ, Lã Thức, Lã Hùng liền xông lên thăm dò tất nhiên là nơi xảy ra trận chiến vừa rồi chỉ còn sót lại chín cái xác vừa lìa đời không được bao lâu mà thôi. Và cũng chính điều đó đã vô tình biến ba người bọn họ trở thành kẻ giết người. Bởi vì hiện tại đã bất ngờ xuất hiện thêm một nhóm người khác.