Dù rằng là người cùng thế hệ với Thánh hoàng nhưng bề ngoài quốc sư lại chỉ nhìn như 40 50 tuổi còn Thánh hoàng thì lọm khọm già yếu như thể thọ nguyên cạn kiệt vậy. Theo như Khôi Vũ suy đoán, Thánh Hoàng có lẽ sinh lực đã cạn kiệt, lại không thể đột phá cho nên mới giống như hiện tại, già nua yếu ớt, còn quốc sư thì khác, có lẽ đã đột phá đến cảnh giới cao hơn cho nên trông cả 2 mới khác hẳn nhau như vậy.
Lại nói qua, cũng chính vì có tin đồn Thánh hoàng thọ nguyên sắp cạn chuẩn bị nhường lại Thánh vị, cho nên lần tiến vào Hoang Thiên bí cảnh kia chính là cơ hội để 2 vị Hoàng tử thể hiện và cũng chính là trận chiến mấu chốt cuối cùng xem kẻ nào sẽ cười còn kẻ nào phải khóc…
Trên đường đi nhóm Khôi Vũ cũng được Lý Tướng phổ cập thông tin về Hoang Thiên bí cảnh kia. Nó đã tồn tại từ trước khi Hoàng triều được thành lập, cứ 3 năm sẽ tự động mở ra 1 lần. Không cần biết ngươi là cường giả cấp bậc nào, chỉ cần tiến vào bên trong sẽ ngay lập tức bị chế cảnh giới xuống Kim Đan cảnh. Tất nhiên, bảo vật bên trong bí cảnh này cũng thuộc hàng hiếm có.
Đã từng có 1 võ giả lấy được 1 loại bảo quả từ bên trong bí cảnh đem về cho lão tổ Phụ Đằng cường giả đang cạn kiệt thọ nguyên chờ ngày chết, sau khi phục dụng liền đột phá cảnh giới mới, thọ nguyên cũng được thêm vài trăm năm cũng tức là gia tộc được bảo hộ thêm vài trăm năm. Cho nên mới nói, bảo vật bên trong Hoang Thiên bí cảnh kia dù là cường giả cấp bậc Phụ Đằng cũng thèm khát dỏ dãi.
Và dĩ nhiên, bí cảnh đã có từ rất lâu cho nên, quyền sở hữu nó không phải là của riêng Duệ Kim hoàng triều, ngoài ra còn có 2 đại Hoàng triều khác nữa lần lượt là Ma Đao hoàng triều và Tử Quang hoàng triều. Trong số đó, Ma Đao hoàng triều chính là Hoàng triều lần trước đột nhiên xuất binh tấn công Quán Thủ thành rồi cuối cùng lại thất bại trở về…
Ba đại Hoàng triều cùng nhau chiếm cứ bí cảnh, các thế lực Hoàng triều khác dù có muốn nhưng ít nhất cũng phải có sự hợp tác giống như 3 đại hoàng triều hiện tại rồi mới tính tiếp, chứ 1 thân 1 mình mà liều là ăn thiệt thòi 1 cách khó xử a…
Thực lực của quốc sư thực sự rất là thâm sâu khó lường, tay vừa vung ra, đám người Khôi Vũ liền bị ném lên 1 cái pháp bảo phi hành nào đó, Khôi Vũ đánh giá sơ sơ thì thấy nó có vẻ ngang với cái mà lão Hàn cho mình lần trước Hoang Thiên bí cảnh kia đã đạt tới Huyền phẩm cao giai, tốc độ có thể ngang ngửa với cường giả Tướng Tứ đỉnh phong.
Tưởng rằng tất cả sẽ cùng tiến về bí cảnh bằng cái pháp bảo phi hành đó nhưng không phải, chỉ thấy quốc sư phi hành, 1 tay chạm vào bên ngoài pháp bảo. Tốc độ thực sự quá nhanh, nhanh ngoài sức tưởng tượng của Khôi Vũ, cũng không biết là Lý Tướng có đánh bại quốc sư không đây, dù chỉ là phân thân nhưng nếu truyền âm hỏi Lý Tướng thì cũng hơi kì kì nên Khôi Vũ quyết định chôn giấu cơn tò mò đó đi.
Chỉ nửa canh giờ sau, pháp bảo phi hành đã dừng lại, không phải thời gian ngắn mà là tốc độ di chuyển cực kì nhanh, xem ra Hoang Thiên bí cảnh kia cách Hoàng triều cũng khá xa vậy mà Hoàng triều lại có thể mon men chiếm cứ bí cảnh cùng với 2 đại Hoàng triều khác, nhân lực vốn dĩ không hề ít tí nào.
Lúc tới nơi, cửa vào bí cảnh đã có 2 lão giả trấn thủ, hai đại Hoàng triều kia cũng chưa xuất hiện, vẫn là phải khen ngợi tốc độ của quốc sự thật sự là rất nhanh. Thăm dò 1 chút, khoảng 3 canh giờ nữa bí cảnh sẽ mở ra, quốc sư dặn dò tất cả 1 chút rồi biến mất mà không để lại chút khí tức nào, Khôi Vũ vẫn dám chắc là quốc sư sẽ không đi đâu xa mà chỉ quanh quẩn ở gần đây thôi. Hoang Thiên bí cảnh mở ra vốn dĩ là chuyện trọng đại, quốc sư chắc chắn sẽ đặc biệt quan tâm a…
Vốn dĩ tiếp theo đây sẽ rất nhàm chán, nhưng rồi 2 đại Hoàng triều còn lại cũng lần lượt xuất hiện nhân số cũng không kém Duệ Kim hoàng triều là bao, cũng giống như vậy, đại đa số đều là Kim Đan đỉnh phong, 1 số ít cũng đạt tới Tướng Tứ cảnh ngoài ra cũng có Kim Đan tầng 6 7 8, còn thấp hơn nữa cũng không làm ăn được gì, không những tốn danh ngạch mà tệ hơn là phải bỏ mạng lại.
Đại hoàng tử và Lục hoàng tử kết giao cũng không yếu kém, vậy mà lại bắt chuyện cùng với người của 2 đại Hoàng triều kia 1 cách rất tự nhiên, có lẽ cả 2 đều đang cố gắng thể hiện tất cả mọi thứ cho mọi người xem, tất nhiên, quốc sư mới là người mà bọn họ muốn cho xem nhất…
Thời gian 3 canh giờ đã hết, xung quanh bí cảnh bắt đầu rung lắc dữ dội, đồng thời cửa vào bí cảnh đã được mở ra, 2 vị lão giả đứng canh ở trước lối vào cũng bắt đầu khởi động trận pháp, phàm là người có lệnh bài dĩ nhiên là sẽ tiến vào 1 cách hoàn hảo không có vấn đề gì. Khôi Vũ cũng không vội tiến vào trước mà quan sát xung quanh trước, Quốc Sư cũng không thấy xuất hiện nữa.
Người của 2 đại hoàng triều còn lại cũng đang dần dần tiến vào bên trong bí cảnh. Tất nhiên, có những kẻ rất có gan, không có lệnh bài trên người nhưng lại đòi tiến vào trong bí cảnh, nhưng chỉ kịp bước chân vào liền bị trận pháp thôi động đánh xuống tan xương nát thịt, máu me vẩy tứ tung. Điều này cũng trực tiếp trấn nhiếp những kẻ có ý định như tên vừa rồi.
Khôi Vũ trước đó cũng đã hỏi qua, sau khi tiến vào cùng nhau liền sẽ không bị truyền tống đi đâu cả, cho nên Khôi Vũ mới yên tâm cho nhóc Thương Vũ đi theo cùng, nếu gặp rắc rối sẽ để nó vào bên trong không gian Phích Lịch châu. Lúc mới bước vào trận pháp, Khôi Vũ đúng là có chút sợ hãi, nhưng có lệnh bài trong tay, nên việc đi qua dĩ nhiên là bình an vô sự.
Khung cảnh bên trong Hoang Thiên bí cảnh này không khác gì bên ngoài là mấy nhưng cường độ linh khí có thể nói là dày đặc gấp 2 lần bên ngoài, nếu như tu luyện ở trong này, nhất định có thể tiến bộ vượt bậc về cảnh giới. Đáng tiếc, bí cảnh chỉ mở trong 1 tháng mà võ giả tu vi thấp đương nhiên sẽ coi nơi này là thiên đường tu luyện, còn đối với cường giả đẳng cấp cao, linh khí nhiều thôi cũng chưa đủ, tu luyện tiến bộ còn phụ thuộc vào nhiều loại yếu tố a…
Mặc dù phải tranh giành các loại bảo vật với 2 đại hoàng triều khác, nhưng các thế lực của 4 đại thành và kinh thành hiển nhiên đều không có ý muốn hợp tác, tất cả dường như đều đã có trong mình ý định riêng. Dù sao thì Quán Thủ thành cũng sẽ không sợ các thế lực khác, bởi số lượng cũng nhiều mà thực lực cũng không thấp, hơn nữa còn có thể vượt cấp chiến đấu. Nhất là 2 huynh đệ Lã Thức Lã Hùng, nơi này hai người bọn họ chính là quái vật a…
T