Bị dọa đến mức tiến cấp Trúc Cơ sao?
Cảm ơn nhé.
Đại Lang Yêu!
Nhưng dù thế nào, đã Trúc Cơ rồi thì chút chuyện nhỏ này cũng không cần che che giấu giấu, giấu giếm tông môn làm gì.
Kim Song Song ỉu xìu bẩm báo tiến độ tu luyện của mình cho tông môn, lại xin bế quan, củng cố cảnh giới thật tốt, tránh cho việc đột ngột tiến cấp sinh ra tai ngầm.
Lần bế quan này kéo dài hai ngày, đợi đến khi nàng xuất quan, vừa đúng lúc Chấp Sự điện công bố danh sách đệ tử trúng tuyển vào ba bí cảnh kia.
Vì Thất Tông thí luyện hung hiểm hơn, e rằng có tổn thất, cho nên người được chọn đều là tinh anh trong tinh anh, đều am hiểu đấu pháp.
“Đáng tiếc Kim sư muội Trúc Cơ muộn một chút.” Thường sư tỷ thấy Kim Song Song xuất quan liền tới thăm nàng, vừa đưa linh thạch bán linh khí mấy ngày nay cho nàng, vừa cùng nàng đi tới Chấp Sự điện xem danh sách trúng tuyển.
Các danh sách khác thì thôi, đệ tử trúng tuyển Thất Tông thí luyện đều là tu sĩ Trúc Cơ kỳ của Ngoại môn, tránh cho việc tu vi quá yếu sinh ra chuyện ngoài ý muốn trong lúc thí luyện.
Kim Song Song không hề bất ngờ khi mình không có tên trong danh sách trúng tuyển, tuy Thường sư tỷ khá tiếc nuối cho nàng nhưng bản thân nàng lại cảm thấy như vậy rất tốt.
Ly miêu chỉ muốn làm ruộng, mỗi ngày quan sát Trấn Yêu tháp một chút, những chuyện khác đều không muốn phấn đấu nữa.
“Sư tỷ, lúc tỷ thí luyện cũng phải cẩn thận.” Thường sư tỷ có tên trong danh sách, vừa khéo tên xà yêu Văn Nhân Nhất kia cũng cùng trúng tuyển, trong lòng Kim Song Song thật ra rất vui mừng cho hai người bạn nhỏ.
Có điều nghe nói lúc thí luyện e là phải đánh nhau với tà tu, Thường sư tỷ còn có thù oán riêng, nàng vẫn quan tâm một câu.
Trên gương mặt xinh đẹp uyển chuyển của Thường sư tỷ lộ ra ý cười nhàn nhạt, thấp giọng nói: “Bí cảnh không có tranh đấu thì còn gì thú vị.”
Nàng ấy vừa nói vừa vuốt ve chuôi linh kiếm sau lưng, Ly miêu ngầm hiểu ý… Sư tỷ liễu yếu đào tơ dung mạo uyển chuyển nhà nàng là một người cuồng nhiệt yêu thích đấu pháp.
Hình như kiếm tu đều rất thích đánh nhau thì phải.
Địch yếu thì vô vị.
Càng mạnh càng tốt… Mạnh quá thì mau chạy.
“Muội còn hai bộ pháp y đã luyện chế xong, đều là váy nhỏ xinh đẹp, đưa cho sư tỷ mặc phòng thân nha.” Kim Song Song am hiểu luyện khí, pháp y đương nhiên cũng là một loại linh khí.
Là nữ tu, đương nhiên biết nữ tu đều yêu thích kiểu dáng pháp y hộ thân như thế nào, so với các linh khí khác, những pháp y kiểu dáng cung trang xinh đẹp kia đặc biệt có thị trường, nàng luyện chế cũng rất hăng say.
Chỉ tiếc nghề nào cũng có chuyên môn riêng, nàng không quá am hiểu luyện đan, nếu không, trà trộn giữa các tỷ tỷ xinh đẹp, con Ly miêu am hiểu sở thích của nữ tu đã sớm dựa vào Dưỡng Nhan đan phát gia chi phú, bước lên đỉnh cao cuộc đời Ly miêu rồi nằm ườn ra hưởng thụ rồi!
Còn cần phải khổ sở đi làm nội gián sao!