Đến nội dung chính

Chương 19: Sang! Thật sự quá sang! Sang chấn tâm lí luôn!

admin 774 Chữ Cài Đặt

Nhanh mồm nhanh miệng thì chỉ sư.ớng nhất thời, lên giường sẽ thành bãi chiến trường.

Vì câu nói đó, Đỗ Quyên không ít lần bị hành hạ, người nào đó cứ khăng khăng kéo cô lại đòi lại danh dự cho mình. Đỗ Quyên phát hiện, có đôi khi Tịch Thời Quang ấu trĩ không thua kém gì một thằng nhóc ba tuổi.

Có lẽ vì buổi chiều ngủ quá lâu, quá nửa đêm mười hai giờ rồi mà Đỗ Quyên vẫn chưa ngủ được.

Lúc này Tịch Thời Quang cũng chưa ngủ, anh đang dựa vào đầu giường cầm máy tính bảng xem mấy thứ như báo cáo tài chính. Đỗ Quyên chỉ liếc một cái đã bị mấy con số làm cho hoa mắt chóng mặt, dứt khoát nằm nghiêng nghịch điện thoại của mình.

Đến giờ này, dư luận trên mạng về cô cũng tạm lắng xuống đôi chút.

Thực ra internet là vậy, người thanh minh luôn bị động, còn kẻ bịa đặt tin đồn và kẻ lan truyền tin đồn đã không phân rõ được bên nào đáng ghét hơn.
Đỗ Quyên chọn cách không lên tiếng, ở một mức độ nào đó cũng là để dập tắt dư luận. Vì theo cô thấy, trí nhớ của internet chỉ có bảy giây, ngày mai qua đi, một tuần qua đi, một tháng qua đi, sẽ chẳng ai còn quan tâm ai đạo nhái, ai bị bao nuôi. Dù tất cả đều là giả.

Mỗi ngày đều có chuyện mới mẻ xảy ra, mỗi chuyện mới mẻ đều bị thay thế.

Đỗ Quyên lại mở mạng xã hội của mình, tin nhắn chưa đọc màu đỏ còn rất nhiều.

Ban đầu Đỗ Quyên cũng không để ý, dù sao chỉ là những lời chửi bới không não và những lời bình phẩm vô nghĩa.

Nhưng vô tình, Đỗ Quyên mở tin nhắn mạng xã hội của mình ra xem, cô bị rất nhiều người @, hơn nữa còn thấy một lượt chia sẻ khó tin.

Ba chữ “Tịch Thời Quang” hiện ra ngay trên mạng xã hội của Đỗ Quyên.

Tim Đỗ Quyên giật thót một cái, phát hiện trên trang chủ của mình lại có một bài đăng được chia sẻ từ một người dùng đã xác minh tên “Tịch Thời Quang”?
Cô vội bấm vào xem.

Tịch Thời Quang:[Lạy hồn? Chú mày bị liệt dương à?]

@Hóng Dưa Không Đóng Cửa:[Giấc mộng hào môn của Đỗ Quyên này e là sắp vỡ rồi. U1S1, giờ xã hội loạn quá, các chị em đừng học theo, học theo cuối cùng chính là cái kết này đó. Sùng bái vật chất thật sự không nên!]

Lượt chia sẻ bài đăng này của Tịch Thời Quang đã vượt quá hai mươi nghìn, chỉ trong vài giờ ngắn ngủi.

Tay Đỗ Quyên run lên, cô nuốt nước bọt, bấm vào người dùng mạng xã hội có tên “Tịch Thời Quang” xem thử.

Xác minh người dùng mạng xã hội: Tổng giám đốc tập đoàn Tịch thị.

“?”

Đỗ Quyên không tin nổi, xác nhận lại lần nữa, cái xác minh mạng xã hội kia đúng là chính chủ Tịch Thời Quang.

Một dấu hỏi to tướng trồi lên trong đầu Đỗ Quyên.

Người này còn biết chơi mạng xã hội?
Đỗ Quyên cố tình xem thời gian bài post, hiển thị lúc 23:01 tối, lúc đó cô đang đi tắm.

Nếu Đỗ Quyên nhớ không nhầm, trước đó, cô vừa vì nói một câu trái lòng mà bị Tịch Thời Quang giáo dục thể chất lẫn tinh thần một trận.

Đỗ Quyên nghiêng đầu nhìn người đàn ông đang nghiêm túc làm việc bên cạnh, người này là quỷ sao?

Thì ra anh còn biết chơi mạng xã hội?

Không chỉ biết chơi, công lực đá xoáy còn không nhỏ.

Sang! Thật sự quá sang! Sang chấn tâm lí luôn!

Vì bài post của Tịch Thời Quang đặt ở chế độ không cho bình luận, nên số bình luận dưới bài anh chia sẻ hiện tại bằng không.

Trong các lượt chia sẻ đa phần đều là [hahahahaha], hoặc là [không có ảnh thì không có sự thật], đã thành công chuyển hướng hình tượng sùng bái vật chất của Đỗ Quyên sang cuộc thảo luận về kích thước đàn ông.

Đỗ Quyên thầm thở dài trong lòng.

Tính ra, có lẽ Tịch Thời Quang đã biết những lời bịa đặt về cô của người khác trên mạng từ rất sớm?

Hoặc giả là, từ cái tối khai mạc tuần lễ thời trang, Tịch Thời Quang thật sự tận mắt thấy cô tát Noel?

Nhưng tại sao anh chẳng nói gì?

Không nói thì thôi, còn tỏ vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra là sao?

Chẳng lẽ anh đang thưởng thức diễn xuất của cô?