“Này! Phía trước có cửa hàng!”
Từ ánh mắt siêu việt của Morales, cô dể dàng thấy khoảng hai trăm mét đằng trước có một cửa hàng bị vỡ kính, có một con xác sống du đãng bên trong.
Cả đám nhìn theo.
Tuyệt vời, nhìn theo hướng Morales chỉ và chẳng thấy gì cả.
Alice thì khác, cô miễn cưỡng thấy được một cửa hàng đằng trước, nhưng chỉ thế thôi.
Hết nguy hiểm cả đám thở phào nhẹ nhõm.
“Reng reng”.
Lúc này, một tiếng chuông điện thoại bên đường vang lên.
Alice lo sợ tiếng vang sẽ hấp dẫn đám xác sống tới nên nhanh chóng tiến lên nhấc điện thoại.
“Alo? Ai vậy?”
“Chào cô, tôi là tiến sĩ Ashford, cô có thể gọi tôi là tiến sĩ.”
Morales để điện thoại cách lỗ tai một chút để mọi người có thể nghe rõ.
Alice sau đó nhận ra điều gì, nhanh chóng xấu hổ cười, rồi như người không có chuyện gì xảy ra, mở miệng hỏi:
“Ông muốn gì ở chúng tôi?”
“Tôi muốn trợ giúp.”
Alice:”Với ai?”
“Tất cả các người.”
Alice:”Ông muốn chúng tôi làm gì?”
“Tôi muốn các người cứu con gái của tôi, Angela, cô bé trốn trong Trường cấp hai thành phố Raccon, Đường Ivy 400.”
Alice:”Chúng tôi sẽ nhận được gì?”
“Một chiếc trực thăng, bên ngoài cây cầu.”
Alice:”Tôi đoán nó không dành cho chúng tôi.”
“Nó dành cho các nhân viên cấp cao của Umbrella, nhưng bảo vệ rất lỏng lẻo, các người có thể đột nhập vào trong và cướp nó đi.”
Alice:”Chúng tôi có được từ chối không?”
“Các người không có quyền lựa chọn, một quả bom sẽ được ném vào Thành phố sau hai mươi bốn tiếng nữa.”
“A~ Tuyệt vời, khốn nạn, tôi đồng ý.”
Nói xong, Alice cúp điện thoại vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn mọi người.
Alice:”Tìm một chỗ nói chứ?”
Morales:”Dĩ nhiên rồi.”
Không ai phản đối, mọi người tìm thấy một chiếc tàu điện vẫn còn đèn, bên trong không có xác sống, sau đó bước vô, mạnh ai nấy tìm chỗ ngồi.
Valentina đánh vỡ im lặng hỏi Alice:
“Vậy ông ta yêu cầu chúng ta làm gì?”
“Ông ấy muốn chúng ta giải cứu con gái ông ấy, Angela, đổi lại ông ta sẽ cho chúng ta vị trí của chiếc trực thăng, để bay khỏi thành phố này.”
Lúc này, Payton tức điên phản ứng lại:
“Ôi Shit!! Chúng ta không cần, Thành phố này tự chúng ta thoát ra được, lương thực thành phố vẫn còn rất nhiều!”
“Không thể, sẽ có một vụ nổ.”
Valentina:”Vụ nổ?”
“Biết bom hạt nhân không? Hai mười bốn tiếng nữa, họ sẽ phóng một quả bom vào thành phố…để ngăn chặn Virus, đồng thời…”
“Thủ tiêu các nhân chứng còn sót lại.”
Ôi shit!!
Payton tức giận cầm quyền đánh vào không khí, Valentina cũng vẻ mặt khó chịu, cả người sống họ cũng bỏ mặc luôn sao!
Michael, thanh niên tâm lí yếu, vẻ mặt hoảng sợ, ôm đầu tuyệt vọng.
“Ôi, đám chết tiệt đó! Tôi muốn phốt chết bọn họ!”
Nicholas tức giận nói, sau đó Morales mở miệng trêu chọc.
“Điều kiện là anh còn sống tới lúc đó, Nicholas.”
“Tất nhiên là vậy và cô sẽ bảo vệ tôi đúng không, quý cô Terri xinh đẹp.”
Nghe vậy Marolas thấy ghê, nổi da gà.
“Anh khen tôi đi, tôi sẽ ngại ngùng mà phát huy thất thường.”
“Ok ok~”
Đùa giỡn xong, đám Morales tiếp tục lên đường, nửa đường tìm được một chiếc xe hoàn hảo, vẫn đầy xăng.
Alice phát huy bản lĩnh ăn trộm của cô ấy, nạy khóa xe, Morales vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm, học bản lĩnh của Alice.
Trước ánh mắt tán thưởng của mọi người, Alice khởi động chiếc xe, nói đùa:
“Các quý ông, quý bà muốn đi đâu.”
Cả nghe vậy đám cười hớn hở, mở cửa bước vào.
Morales:”Muốn đi vào tim cô.”
Nói xong Morales ghép hai bàn tay làm hình trái tim nghiêng đầu nháy mắt nhìn Alice.
Alice từ kính chiếu hậu nhìn sang, cười vui vẻ.
Phụ nữ trêu chọc người đúng là khác biệt thật.
Nicholas nhìn qua, vẻ mặt khinh bỉ đập tay Morales xuống nói:
“Làm gì khó coi quá vậy?”
“Anh mới khó coi, nam nhân thúi, ngồi xích ra.”
“A~con người sáng giờ không tắm…Ối! Ô àm ì ậy!”
Cô làm gì vậy! Anh ta trừng mắt nhìn Morales, tức giận dùng ánh mắt hỏi.
Đưa tay bịt mỏ Nicholas lại, vẻ mặt uy hiếp nhìn anh.
Cái gì? Anh mới nói gì? Dám nói lại không?
Vừa nói tăng lực bóp của tay, bóp miệng Nicholas chu ra.
Nicholas không nói được, mặc dù không hiểu gì nhưng nhìn vẻ uy hiếp của Morales, anh thức thời lắc đầu.
Đúng đúng, không thể nói phụ nữ ở dơ, chắc chắn là vậy!
“Ô tôi nói sai rồi, xin lỗi.”
Dù thân thiết cỡ nào thì hai người khác giới cùng trò chuyện tắm rửa với nhau cũng không tốt lắm, nên anh chỉ nói mình xin lỗi.