Đến nội dung chính

Chương 37

admin 1.001 Chữ Cài Đặt

“Tôi không mệt đến vậy, thật chất tôi chỉ vừa tỉnh dậy trong sở nghiên cứu của Umbrella.”

“What?! Umbrella? Cô có quan hệ gì với họ?”

Valentina nghe Alice nói, cả dây thần kinh tóc dựng lên, giọng điệu trầm xuống hỏi.

“Tôi đã từng làm đội trưởng bộ phận an ninh của họ, nhưng giờ thì không phải.”

Alice mỉm cười nhẹ nhàng đáp.

“Vậy cô biết những gì về họ?”

“Bình tĩnh nào cô gái, tôi sẽ nói hết…được chứ.”

Nhẹ nhàng nói, nhướng mày nhìn Valentina, để chắc rằng cô ấy còn bình tĩnh để nghe tiếp.

Sau đó, Alice nhìn sang Morales, người vừa lấy cái máy quay từ Nicholas đang hướng về mình.

Alice bình tĩnh nhìn sau đó nói:

“Đợt bùng phát ngoài kia gọi là Virus-T, nó được sản xuất hàng loạt trong viện nghiên cứu Vũ khí sinh học dưới mặt đất của Umbrella, gọi là The Hive.”

“Và một nhân viên phản bội của họ đã phát tán Virus vào trong không khí và bị trí tuệ nhân tạo của cơ sở khóa lại để ngăn Virus tiết lộ, nhưng họ mắc sai lắm, họ đã mở viện nghiên cứu và tắt trí tuệ nhân tạo, kết quả Virus bùng phát.”
“Những con “liếm ăn” ngoài kia là kết quả của việc thí nghiệm trên cơ thể con người, hình dạng giống chó nhưng thực chất là từ con người trở thành thứ quái vật bốn chân như thế.”

Nghe xong Alice nói, mọi người im lặng, bí mật mà Umbrella che dấu thì ra tàn ác như vậy, cái công ty này giới hạn của nó rốt cuộc ở đâu?

Nắm giữ cả quyền lực chính trị và cả mạch máu nền kinh tế thế giới, còn gì mà bọn chúng không dám làm? Ngay cả thí nghiệm đáng sợ trên cơ thể con người!

Valentina:”Quá khứ của cô phong phú quá nhỉ?”

“Quá khen.”

“Mấy người định khi nào xuất phát?”

“Bây giờ.”

“nghe được đấy” Alice nghiêng đầu đồng ý.

Quyết định xong đám người chuẩn bị đồ đạc, đi ra ngoài, nhưng quá trình không suôn sẻ mấy.

Vừa mở cửa, một đám xác sống ào ào kéo tới, đám người Morales sợ hết hồn đóng cửa nhà thờ chạy thục mạng, Alice cầm hai khẩu súng nã đạn liên tiếp vào xác sống để cản sau.
Payton và Valentina vì tiết kiệm đạn nên không vào hỗ trợ, cứ thế đám người đi tới khu vực vắng vẻ, Morales cầm máy quay, ghi hình lại mọi việc, Nicholas hỗ trợ đứng trước máy quay thuyết minh vấn đề.

Đúng là lạc quan thật, Alice hiếu kỳ nhìn hai con người có vẻ lạc quan này, mở miệng hỏi:

“Hai người đó làm gì vậy.”

Nghe Alice nói, hai người đồng loạt quay qua nhìn cô, vẻ mặt hỏi “Cô nói chúng tôi?”

“À, mặc kệ họ đi, họ là phóng viên, ghi hình vậy cũng có ích cho chúng ta và họ muốn giải thưởng phim truyền hình.”

Alice gật đầu hiểu rõ, không nói nữa.

“AA!! A!”

Lúc này một tiếng la vang lên, mọi người nhìn sang.

Là Payton!

Đùi anh ta bị chảy máu!

Payton ôm chân dựa vào cây cối bên đường kiềm nén, Alice thấy vậy, ánh mắt trở nên nguy hiểm, lập tức giơ súng về phía anh ta.

Nhưng Valentina phản ứng lại cũng giơ súng về Alice.
không khí căng thẳng lan tràn giữa hai người.

Valentina không biết thực lực của Alice, nhưng nhìn dáng vẻ, dám một mình đi khắp khu phố đầy xác sống chắc hẳn không phải kẻ tầm thường.

Valentina:”Cô nghĩ cô đang làm gì?”

Alice:”Cô biết sau khi bị cắn sẽ xảy ra điều gì mà?”

Alice bình tĩnh nói ra sự thật mà ai cũng biết, nhưng có một số người cố chấp vẫn tin rằng sẽ còn cơ hội.

Con người cho tới khi gặp chuyện xảy ra với mình mới bộc lộ bản chất ích kỷ của mình, ngay cả cô, Alice cũng từng là con người như thế.

Chuyện xảy ra trong tổ ong…

Một đơn vị đặc biệt của tổ ong được cử vào để điều tra tình hình nhưng toàn bộ đã bỏ mạng tại đó, “Nữ hoàng đỏ” ban đầu được cô định nghĩa là tà ác, thật ra là kẻ đang cố bảo vệ loài người.

Rain là thành viên trong đội được cô thưởng thức nhất, cô ấy rất cứng rắn, tính cách rất thú vị và cô ấy bị cắn, nhưng cô đã nhân từ, cô tin người như cô ấy chắc chắn sẽ vượt qua và cô đã quá ngây thơ.

Gần trốn thoát, Cô ấy đột biến, mạnh hơn cá thể thông thường.

Cô không hối hận mình đã nhân từ với cô gái ấy, nhưng mà…

Cô ta phải chết, ngay lúc này.

Phải xử lí cô ta nếu không cô sẽ không thể trốn thoát ra ngoài.

Quay về thực tại, Valentina tiếp tục nói:

“Đó là đồng đội của tôi.”

“Tôi biết, nhưng nếu anh ta trong đội sẽ rất nguy hiểm.”

Nói xong Alice đưa súng lại gần uy hiếp Valentina.

Valentina bị đẩy cổ lên, khó nói chuyện, nhưng vậy, cô vẫn gằn giọng:

“Nếu điều đó xảy ra…Chính tay tôi sẽ giải quyết anh ta!”

Nhìn ánh mắt quyết tâm của Valentina, Alice im lặng bỏ súng xuống, cô biết cô ấy ta sẽ thống khổ thôi.

Ngay lúc này, dưới mặt đất bắt đầu chấn động, âm thanh gầm gừ từ mặt đất truyền lên, Morales nhấc nhẹ chân lên, đạp nhẹ xuống đất, ba con xác sống chuẩn bị trồi lên chụp chân cô bị đạp thẳng xuống đất, không ai hay biết.

Sau đó cong chân chạy trước, rảnh tay kéo theo Nicholas.

“Chạy mau!”

Mặc kệ ba người còn lại, dù sao Payton bị thương vẫn nhanh nhẹn hơn người thường nhiều lắm, chứ nói chi súng anh ta vẫn còn đạn.

Những người còn lại phản ứng lại cũng chạy theo sau, Payton chạy xiêu xiêu vẹo vẹo nhưng được hai người đẹp đỡ hai bên chạy thục mạng.

Valentina tăng nhanh tốc độ, đuổi kịp Morales, xoay đầu nhìn qua một hướng, mở miệng nói:

“Lối này.”