Đây là đâu?
[Ting! Hệ thống đang liên kết, liên kết thành công!]
[Bây giờ bắt đầu quét các chức năng cơ thể của ký chủ… Cảnh báo, cảnh báo! Chức năng cơ thể của ký chủ không đạt tiêu chuẩn, lục phủ ngũ tạng xuất hiện các mức độ suy giảm khác nhau, các dấu hiệu sinh tồn sắp sụp đổ. Đếm ngược thời gian chết: 47 giờ 59 phút 58 giây, 57 giây…]
Cái quái gì vậy?
Giọng nói cơ khí điện tử lạnh lẽo trong đầu kéo ý thức của Trì Đình Uyên quay trở lại.
Cậu cố gượng dậy muốn ngồi lên, nhưng chỉ một cử động đơn giản như vậy đã làm lục phủ ngũ tạng giống như bị đánh úp, xương cốt toàn thân phảng phất như rời ra.
“Khụ khụ…” Cảm giác ngứa ngáy nơi cổ họng kéo theo một tràng ho kịch liệt, trong miệng cậu trào lên một mùi rỉ sét.
“Khụ khụ… Phụt!”
Máu đỏ tươi rơi vãi trên chiếc chăn trắng tinh, giống như những bông mai đỏ rực rỡ trong tuyết.
Tấm lưng gầy gò nhô lên khẽ run, những ngón tay gầy guộc nắm chặt lấy vạt áo trước ngực, bộ quần áo bệnh nhân màu xanh trắng bị vò đến nhăn nhúm.
[Phát hiện các dấu hiệu sinh tồn của ký chủ một lần nữa giảm xuống, đếm ngược thời gian chết 24 giờ… Đề nghị nhanh chóng tự cứu mình!]
“Thứ gì vậy?” Trì Đình Uyên cau mày, trầm giọng quát.
[Kính thưa ký chủ, tôi là hệ thống công đức 007! Vì ở thế giới cũ ngài đã làm trái thiên đạo nên bị thiên lôi đánh chết, nhưng nhờ có công đức kiếp trước của ngài nên đã đổi lấy cho ngài một lần sống lại.]
Sống lại?
Cậu nhớ ra rồi.
Trì Đình Uyên đến từ một thế giới khác, khác với thế giới không có linh khí này.
Thế giới trước kia của cậu tuy cũng thuộc thời đại công nghệ, nhưng lại là thời đại võ thuật đỉnh cao với linh khí phục hồi.
Cậu thuộc phái Huyền Môn, là tông chủ của Thiên Huyền Tông.
Nhưng cậu vô tình phát hiện ra thế giới mình đang sống chỉ là một cuốn tiểu thuyết, còn Thiên Huyền Tông của cậu lại là phe phản diện lớn nhất trong cuốn tiểu thuyết này.
Khi câu chuyện kết thúc, đáng lẽ Thiên Huyền Tông sẽ bị nam nữ chính tiêu diệt. Nhưng cậu lại tán tận công đức tu vi của bản thân, làm trái thiên mệnh để cứu những môn đồ của Thiên Huyền Tông nên cuối cùng bị một đạo thiên lôi đánh chết.
Chết tiệt!
Thiên đạo rác rưởi, Thiên Huyền Tông của ông đây trước nay luôn an phận thủ thường, chẳng qua lúc bình thường giúp người ta xem bói một quẻ, tiền quẻ thu hơi cao một chút thôi mà? Sao lại trở thành phe phản diện rồi?