Đến nội dung chính

Chương 6: Đây chẳng phải chiếc Maybach nổi danh chỉ có tổng tài bá đạo mới đi à?

admin 501 Chữ Cài Đặt

Hoàng Nam ngồi ở ghế lái vẫn luôn xem náo nhiệt, nói: “Tôi nói này, ông nhất thiết phải đấu khẩu với đứa trẻ năm tuổi hả?”

Bùi Hoài Dương hừ hừ: “Chuyện nào ra chuyện đấy, quy tắc nên lập vẫn phải lập. Nếu không ngày nào đó con bé cưỡi lên đầu lên cổ tôi chẳng phải xong luôn à.”

Hoàng Nam liếc bạn thân: “Không đến mức đó chứ, chỉ là một con chó thôi mà.”

Đến đó.

Rất đến là đằng khác.

Bùi Hoài Dương đưa ra cái giá vô lý như vậy chính là cố ý khiến đối phương nghi ngờ rồi từ bỏ ý định. Anh có bệnh sạch sẽ, tình cảm cũng rất sạch sẽ. Vô duyên vô cớ có thêm Bùi Bích Ngọc đã đủ đau đầu, đừng nói thêm một con chó nào là vừa phân vừa nước tiểu, còn đầy lông lá, cái nhà này anh còn sống nổi không? Hay là sang tên thẳng cho nhóc con và con chó kia luôn đi.
Tiếng phim hoạt hình lại vang lên, anh liếc nhìn ra ghế sau. Bùi Bích Ngọc mềm mại ngoan ngoãn ngồi đó, không còn dáng vẻ kiêu căng tùy hứng dán dán mặt vào cửa kính gào lên đòi con chó trong tay chị gái nữa.

Bùi Hoài Dương dựa vào lưng ghế, mệt mỏi nhắm mắt. Thái dương căng nhức đau đớn, chắc do men rượu chưa tan hết. Tối qua anh đi xã giao, có uống mấy ly, sau đó ở luôn khách sạn nhà Hoàng Nam.

Sáng dậy, anh đang chuẩn bị đến phòng gym xả chút rượu còn lại, kết quả cửa vừa mở đã vang lên giọng nói non nớt gọi cậu út. Cảm giác kinh dị đó không thua kém gì nửa đêm gặp đoàn quân cương thi.

Ôi, không thể nghĩ nữa, không thể nghĩ nữa, hễ nghĩ là càng thêm đau đầu.

Bùi Hoài Dương mở mắt, vẫn là cái cây uốn éo quen mắt, anh hỏi: “Không đi à?”

Hoàng Nam khó hiểu: “Lạ thật, không nổ máy được.”
Chiếc xe sang đỗ bên đường nửa ngày không nhúc nhích, Giang Thanh Hà và Lucky núp dưới gốc cây không xa nhìn lén. Cảm ơn bà Nguyễn đã ban cho cô đôi mắt to sáng và thị lực tốt như vầy, để cô thấy vô cùng rõ cái logo phía sau xe.

Trong hình tam giác cơm nắm có hai chữ M bắt chéo.

Giang Thanh Hà hít sâu một hơi, đây chẳng phải chiếc Maybach nổi danh chỉ có tổng tài bá đạo mới đi à?

Giang Thanh Hà híp mắt, mặt đầy từ bi vuốt lông Lucky.

Suýt nữa thì… Lucky ơi là Lucky, tẹo nữa là mày có thể theo anh đẹp trai hưởng ngày tháng tốt đẹp rồi!

Ngẫm đến mười trẹo mà anh đẹp trai mới trả giá, Giang Thanh Hà mạnh tay véo cái mông béo của Lucky, để mình tỉnh táo. Chậc chậc, tí nữa thì cô lại tự lừa mình, bây giờ lừa đảo tinh vi thật.