Sau khi xác nhận mối quan hệ yêu đương nghiêm túc cả Từ Tranh và Tô Thanh Mỹ đều bận rộn với việc riêng của chính mình.
Anh bận việc của công ty cùng với các dự án của hội học sinh, còn cô cũng quay cuồng với đồ án cuối kì trước khi nghỉ xuân, chuyện của bọn họ cũng ngầm giữ bí mật, Tô Thanh Mỹ thấy nên như vậy dù sao đối tượng cô đang hẹn hò là Từ Tranh đấy.
Anh quá chói mắt
So với anh, cô cũng phần tự ti riêng, anh còn trẻ như vậy đã có rất nhiều hoài bão, lại đang có thành công lớn, vừa giỏi giang lại cuốn hút, là hình mẫu trong mơ của rất nhiều cô gái.
Còn cô chẳng qua chỉ là một sinh viên năm nhất bình thường, có thể xem nổ lực thi vào đây là thành công lớn nhất ở hiện tại.
Từ Tranh dù muốn mỗi giây mỗi phút được công khai nắm tay ôm ấp thân mật với cô cũng phải nghĩ lại, anh không muốn cô bị công kích từ bất kì phía nào, anh tin mình có thể bảo vệ cô nhưng anh không tin kẻ khác và những người như Trương Minh Viễn thứ hai xen vào đại loại như thế.
“Lão đại, chuyện của cậu và cô bé đó cũng đã thành rồi, có thể bỏ qua chuyện của bọn này được chứ, dù sao black room cũng phải thực hiện”
Cố Nhất thực sự không thể ngồi nhìn cục diện như thế này, cứ tiếp tục không ai nói gì thì nhóm của bọn họ lại phải tan rã như ngày Từ Tranh xuất ngoại, thêm mấy lần mấy năm nữa bọn họ mới đoàn tụ với nhau.
Cậu ta đá chân Trình Vũ nhưng tên này cũng chẳng nói giúp câu nào.
“Lâm Thanh có được đáp án đã vui mừng chưa?”
Trình Vũ nhìn anh, biết rõ anh để bụng chuyện Lâm Thanh lợi dụng bàn cờ này để lấy đáp án mà cô ấy mong chờ, sau khi có được câu trả lời lại không thấy đâu.
Cố Nhất căn bản không phải là người nên giải thích, Lâm Thanh mới là người cần nói cho nên Từ Tranh mới mỉa mai cô ấy.
“Cậu không vui mừng sao? Cô ấy lựa chọn cậu thay vì trúc mã hơn mười năm của mình”
Tên điên này nói cái gì với Từ Tranh vậy chứ.
Cố Nhất không kịp bịt miệng Trình Vũ lại, giọng điệu của anh ta cũng quá giễu cợt,
cứ thế này sẽ đánh nhau trong phòng hội học sinh là chắc.
Từ Tranh dẩu môi là ý cười đắc thắng, cả Trình Vũ cũng nhếch mày hợp cạ, bầu không khí lại tốt hơn hẳn.
Phù, cậu ta đúng là lo lắng quá độ rồi
Tất cả bọn họ đều là cùng một loại người
“Đúng là nên dùng black room”
Phải nói sao cho đúng, cách Từ Tranh yêu Tô Thanh Mỹ lại khiến cho cô gái nhỏ chịu không ít khổ sở.
……………….
Buổi tối Tô Thanh Mỹ nói với Tưởng Mộng cô có hẹn ăn tối cùng với bạn, cô ấy còn tưởng là Quán Trì, ngầm hiểu rằng hai người thích nhau nên bắt đầu hẹn hò riêng.
Tưởng Mộng rất hào hứng nói với Tô Thanh Mỹ đi ăn tối vui vẻ còn nói tối nay có suất chiếu bộ phim mới ra rất đáng xem.
Từ Tranh lái một chiếc Bentley màu xám đỗ cách cổng kí túc xá không quá 100m đến đón cô mà không kiêng kị ánh mắt của các nữ sinh xung quanh trông thấy đang buôn dưa.
“Trời bạn trai phú nhị đại của ai thế”
“Chiếc xe này đắt lắm đấy, đúng là ngậm thìa vàng”
“Thích thật đấy, có nên gõ cửa xe xin wechat không nhỉ, ahhh”
Đợi bọn họ đi vào trong hết, không còn mấy người tản ra thì Tô Thanh Mỹ mới nhanh chân chạy ra, cô kéo góc tay áo khoác che một nửa gương mặt, điệu bộ cảnh giác mở cửa xe nhanh chóng ngồi vào trong.
Từ Tranh cười khẽ
Anh xoa đầu cô lại hôn một cái lên má, trong mắt đều là cưng chiều không che giấu, Tô Thanh Mỹ nhoẻn miệng cười.
“Chúng ta đi thôi