Đến nội dung chính

Chương 325: Sự khai sinh của Celestial

admin 1.075 Chữ Cài Đặt

Quả nhiên phản ứng của mọi người là không khỏi bất ngờ! có lẽ trong ấn tượng của mọi người, lời nói của ta không có trọng lượng đến vậy bởi lẽ ta vốn chưa từng tự chủ động tham gia nghiêm túc 1 cuộc họp nào cả mà chỉ âm thầm chấp thuận!Tại sao lần này ta lại làm như vậy nhỉ? Bản thân ta cũng không rõ những gì ta đang chủ động nhưng có lẽ thâm tâm ta cũng đã yêu quý hành tinh này hơn rồi chăng?

Mà chưa để chìm sâu trong những dòng suy nghĩ vẩn vương để lâu, sau màn phản ứng có phần kích động của mọi người, họ nhanh chóng đứng phắt dậy trong sự phấn khởi mà chất vấn ta!

“Ngươi? Thật sao? Ý ngươi là gì? Theo ta thấy từ khi bắt đầu công cuộc khai phá hành tinh mới này, ngươi cũng chưa từng chủ động tham gia nghiêm túc 1 cuộc họp nào mà nhỉ? Mà thôi chuyện đó để tính sau, trước mắt thì phương án mà ngươi nói là thế nào?”
Kẻ sốt sắng đầu tiên vẫn không ai khác ngoài Virgo, có lẽ ả cũng đã quen với việc chủ động trong mọi cuộc họp từ trước giờ rồi, việc có kẻ đứng lên tiên phong là ngoài tầm nắm bắt của ả, vốn dĩ ả cũng chỉ định di dời cuộc họp này trong 1 khoảng thời gian ngắn để tìm ra phương án tối ưu và tái thiết cuộc họp mới mà thôi! Dẫu sao cái ghế tiên phong ấy sao có thể dễ dàng bị lung lay bởi ngoại lực được! Và ả cũng rất được những người khác tín nhiệm nữa!

“Ta hiểu các ngươi đang có những suy nghĩ thiếu tích cực về ta nhưng chuyện đó tạm thời không bàn tới! Thứ phương án mà ta mới nghĩ ra…thế nào? Muốn kiểm chứng chứ?”

…

Tại 1 vùng quê hẻo lánh xa xôi phía nam góc trân trời, đó là lần đầu tiên nhân loại đã có lấy 1 vị anh hùng đích thực có thể đứng lên đẩy lùi cuộc tiến công của ác quỷ! Dù chỉ là đám hạ cấp nhưng chiến công đó đã sớm được lưu truyền vang danh thiên cổ, tin tức về người chiến binh trẻ tuổi có sức mạnh 1 địch vạn quân tiểu tốt ác quỷ đã lan đi nhanh chóng!
Người anh hùng đó là vị Celestial đầu tiên được khai sinh, tuy bản thân chúng ta – những vị thần tối cao cai quản những vì sao này lại ấn tượng với cái tên High Human hơn nhưng bản thân chúng lại tự đặt ra cái tên đó, xem ra cũng không phải là tệ! Đã vậy chúng cũng đặt ra cái tên gọi chung cho những vị thần chúng ta – Zodiac!

Ít lâu sau, toàn bộ 12 vị anh hùng Celestial nhanh chóng thức tỉnh trên khắp thế gian rồi quy tụ về 1 mối, họ đã gây dựng không ít công lao và đẩy lùi không ít những trận càn quét xuyên lục địa của binh đoàn ác quỷ!

Đúng vậy! Kế hoạch xây dựng đội hình Celestial đã được triển khai theo lời của Gemini sau cuộc họp thượng đỉnh đó, bằng cách trao lại 1 phần quyền năng và sức mạnh cho những kẻ xứng đáng, 12 cá thể vượt trội nhất loài người sẽ có thể đứng lên chống lại ác quỷ xâm lược!
…

1 vài khắc trước cuộc họp thượng đỉnh giữa các vị thần Zodiac 1 lần nữa, ta vẫn chỉ đang nằm thư giãn ngắm nhìn bầu trời tươi đẹp mà loài người đang phấn đấu dành lấy kia, khẽ nở 1 nụ cười mãn nguyện! Từ xa, Virgo đang lẳng lặng bước tới rồi khẽ chọc ngoáy ta 1 câu xắc xéo!

“Chà chà, quý ngài Gemini lạnh lùng thường ngày cũng biết nở 1 nụ cười đáng yêu như vậy sao? Thật là điềm may cho ta khi được chứng kiến cảnh tượng hiếm hoi này quá nha?”

“Bớt trêu trọc ta đi, không phải ngươi cũng nên yên vị mà chuẩn bị cho cuộc họp thôi sao? Kẻ tiên phong trong mọi cuộc họp không lỡ đến muộn mà để người khác đứng lên thay đâu nhỉ?”

Virgo không đáp lại mà lỡ cười lớn lên 1 tiếng dài! Ta cũng không nói gì mà chỉ chờ cho ả cười xong chuyện!

“Xem ra ý tưởng của ngươi đang từng bước thành công rồi đó chứ nhỉ? Gemini?”

“Ngươi lại muốn nói gì nữa hả?”

“Haiz, ta chỉ muốn đến chúc mừng trước cho ngươi thôi mà? Không lẽ ấn tượng của ngươi về ta xấu đến mức đó sao?”

“Không hẳn nhưng cũng không quan trọng đến mức đó đâu!”

“Ta chỉ muốn hỏi rằng…tại sao ngươi lại có thể nghĩ ra phương án tuyệt vời như vậy được chứ? Đã có chuyện gì xảy ra sao?”

Trong khoảnh khắc, ta không đáp lại… ánh mắt khẽ cuối xuống dưới màn trời đêm vừa mới bao trùm trên hành tinh xanh kia, lại nở 1 nụ cười nhẹ nhàng mới đáp lại!

“Không đâu, ta cũng làm gì có bản lĩnh thấu đáo mà nghĩ ra được trò này chứ?”

“Vậy là…?”

“Phải…cũng chỉ là làm theo lời nguyện cầu của 1 kẻ có niềm tin sắt đá, ý chí chiến đấu mãnh liệt và niềm tự hào dân tộc thôi!”

“Ý ngươi là sao…? Mà mọi người tập trung đủ lại rồi! Mau đến thôi!”

“Được rồi!”

…

Phải, ta làm gì phải kẻ có bản lĩnh nghĩ ra được ý tưởng lớn đến vậy chứ? Nếu có phải cảm ơn, cũng phải đi từ ý tưởng của mọi người trước đó đã! Ý tưởng về việc bảo hộ cho con người theo chu kỳ ngày tháng trong năm là 1 ý tưởng lớn của ngươi đó Virgo! Cũng nhờ vậy mà ta đã có không ít thời gian quan sát những con chiên của mình!

Và cả công thần mạnh mẽ của ta nữa — Loban Dienen Academise — Celestial đầu tiên, hay cũng chính là Celestial Gemini tự tôn chính thức duy nhất mà tự tay ta trao sức mạnh cho! Phải cảm ơn những lời cầu nguyện của ngươi nhiều lắm đó! Không biết, liệu không phải là 2 khoảng trời cách biệt như vậy…chúng ta có thể là những người bạn tâm giao như ý ngươi nói được không?

…