Đến nội dung chính

Chương 313: Quang cảnh trong mắt Brill

admin 1.120 Chữ Cài Đặt

Từ lúc hiện thế, khơi mào cuộc chiến trở lại, suốt 1 quãng thời gian không ngắn mà dài giữa cuộc đối thoại tràn ngập chướng khí giữa Celestial và Gemini lại không có lấy 1 chút tác động nào của phía cánh thất chủng? Quá là sự kì lạ…Không hẳn là vậy…vốn dĩ chúng đã muốn can thiệp, chúng hận Gemini đến tận xương tủy và giờ thì cơ hội đó đã nằm ngay trước mặt, tại sao không ra tay?

Lần này kẻ can thiệp lại không còn là bản thân tên Gemini vốn đã mưu mô kia nữa!

Câu chuyện lần này xin được kể dưới góc nhìn của kẻ bề tôi vốn tưởng trung thành của William điện hạ cũng như toàn bộ cõi Edel đáng quý! Ta, Brill Dienen Academise! Từ lâu đã ấp ủ những ước mơ xa vời viễn vông hơn chỉ đơn giản là 1 lần cho đám ác quỷ kia nằm bẹp dưới chân! Nếu chỉ đơn giản là so tài về thực lực, ta có lẽ chẳng ngại trong 1 cuộc đối đầu mặt đối mặt trực tiếp với bất kỳ ai trong số chúng!
Vậy tại sao ta luôn phải ẩn mình mà che dấu thực lực trước mặt toàn bộ những người đồng đội trước mắt đây sao? Ta đoán ít nhiều, điện hạ của ta vốn đã sắp đặt kỳ vọng lên ta như 1 bề tôi mạnh mẽ trung thành bậc nhất, sự tin tưởng của người cho ta là không cần phải bàn cãi!

Ấy thế rồi sự kiện vào chuyến thăm Tropisch ấy lại không diễn ra như mong đợi được tình báo của ta từ trước đó theo như thỏa thuận với đấng quyền năng Gemini trước mặt đây! Khó mà giải thích được, tại sao sau cuộc chạm trán đó với tên Vogel trong hàng ngũ thất chủng ấy mà chúng ta lại sống sót lành lặn bước chân ra khỏi lãnh đại Tropisch! Dù ngài Liam có ngốc tới đâu cũng sẽ đặt nghi vấn lên đầu ta 1 ngày nào đó về những gì thật sự diễn ra ngày hôm đó?

Gia tộc ta đã đời đời cống hiến cho nhiều nơi chỉ vì cái mong ước viễn vông ấy, hơn nữa cũng nhờ cuộc đối thoại ngày đó mà giờ đây ta lại có 1 cửa sáng khác để tránh tốn thêm ít công sức! Thật khó mà ngờ được, trong cơ thể kí sinh của tên khốn ấy lại là 1 bậc chân nhân của gia tộc ta, hơn nữa ngoài sự kì vọng mong đợi ngài còn là 1 trong số ít Celestial Gemini thật sự tồn tại! Vậy thì nếu có thế tác động đến ngài mà giải thoát, việc gì ta phải trông đợi vào tên Kai nhỏ bé còn chưa nắm rõ số phận của mình kia cơ chứ? Dù vậy có lẽ sẽ đi ngược lại với phương hướng ban đầu của Gemini Zodiac nhưng dẫu sao, ta với hắn đều ngồi chung 1 con thuyền, có lẽ hắn cũng sẽ nhẹ nhàng mà bỏ qua! Nếu vậy thì phải hành động thôi!
Nghĩ vậy và ta đã nhanh chóng bắt tay vào công cuộc định hình lại cuộc chiến này! Khởi đầu bằng việc xâm phạm vào tâm trí của Frei bằng quyền năng của The Invitation, với việc này ta có thể kiểm soát tâm trí của con bé và thi triển khả năng ngừng trôi thời gian xung quanh những đối tượng cụ thể của The Speed! Vậy là coi như đám thất chủng kia sẽ không thể làm gì chúng ta trong 1 quãng thời gian, đủ để Gemini Zodiac có thể tái thế thành công! Vậy là hoàn tất bước đầu tiên!

Tiếp theo, khi mọi chuyện đã êm xuôi, hẳn là Gemini Zodiac sẽ khai thông thiên địa mà quét sạch toàn bộ chúng sinh nơi này để thị uy sức mạnh đã bị kiềm chế của mình suốt bấy lâu nay! Tuy nhiên ý đồ thật sự của hắn…tất nhiên sẽ để cho đám người này được sống! Việc còn lại là phải làm sao để thuyết phục hắn moi ra người nhà của ta trong cơ thể của tên điểu ma nhân Vogel chết tiệt kia!
Thời điểm có lẽ gần kề rồi, với chút lượng thánh thuật còn lại trên người của Frei thì cô bé này cũng không giúp cầm cự việc đóng băng thời gian thêm được nữa! Vậy thì cùng bắt đầu việc tàn sát nào, có thể nhờ chuyện này mà đại sự của ta sẽ thành cũng nên! Và cứ như thế, ngay sau khi kết thúc việc tái thế cùng với sự ngưng đọng thời gian tái thiết cả 2 bên đã ngay lập tức lao vào cuộc chiến bất tuân! Nhưng như ta đã nói từ đầu, dù có ra sao thì việc thị uy sức mạnh của Gemini Zodiac cũng là điều tối thiểu mà hắn sẽ làm khi tái thế, không từ 1 phe nào, hắn vung tay càn quét toàn bộ mặt trận không kể địch bạn! Cả đám cũng đã gục ngã dần dần, ta chỉ cần cố gắng cầm cự qua quãng thời gian này rồi ra tay với tên Vogel kia là xong!

Chỉ là…

“The Evolution order: Kháng thể thánh thuật!”

Chết tiệt cái quái gì vậy? Con ả đó là ai? Từ đâu ra mà lớn tiếng? Quyền năng đó là sao? Ta chưa hề nghe gì về thứ gọi là The Evolution trước đây? Nó rốt cuộc là quyền năng của kẻ nào? Hơn hết là nó đã ngăn cản được bàn tay tràn đầy thánh thuật chuẩn bị ra đòn kết liễu trên người tên Vogel đó của ta?

“Ồ ha? Xem ta có gì vui ở đây này kẻ ngoại đạo? Rốt cuộc cũng vẫn là ngươi tái thế trên thế giới này sao? Nhưng cuộc vui này để ta chen chân vô chút được chứ?”

“Quả nhiên là ngươi cũng đã tái thế rồi, thậm chí là trước cả ta sao? Được thôi, trở lại với cuộc đấu từ thuở sơ khai của chúng ta! 1 lần nữa!”

Rốt cuộc thì ả đàn bà đó là ai? Từ đâu mà đến? Lại có thể ăn nói ngang ngược như vậy trước mặt 1 Zodiac được sao? Chuyện thế này… có lẽ đến ta cũng không quản nổi nữa! Số phận của mấy kẻ nằm rạp dưới đất đằng kia cũng đành chờ cho 2 người xử trí vậy! Thôi đành, nếu không thể lôi kéo được ngài Loban trở lại thì ta cũng mong ngài không quên lời hứa của chúng ta đấy quý ngài Zodiac!

…