Đến nội dung chính

Chương 312: Nỗi tuyệt vọng về số phận

admin 875 Chữ Cài Đặt

Với những gì được tiết lộ trước giờ có lẽ việc cho rằng tôi mới là người được sinh ra sau, lọt sang giờ hoàng đạo của song tử và chỉ đơn giản là bị nhầm lẫn trong 2 đứa trẻ rồi đột nhiên thăng lên làm người anh trong 2 đứa trẻ song sinh thôi phải không? Nhưng…tôi chính là người được sinh ra trước! Không có sai sót gì cả! Mọi người trong phòng sinh và cả mẹ tôi cũng đều nhận thấy rõ! Chính nhờ ngày mà Ella tiến lên khán đài được phong làm Celestial Taurus, mẹ tôi mới gạt được những lo lắng trước đây vì bà cho rằng người em song sinh đã là Taurus thì không lý nào người anh sinh ra trước lại không phải chứ?

Đó mới là sự đáng sợ tới từ quyền năng của The Chaos…việc đánh tráo thân phận như vậy cũng có thể xảy ra được! Vậy là đã rõ…lý do tôi không thể trở thành Celestial Taurus…tự nhiên sẽ hợp lý khi bản thân mình đã mang chòm song tử ngoại tộc! Thông qua những mảnh ký ức thất lạc mà tên Gemini đang dần dần thả trôi lại trong trí óc của tôi…giờ đây tôi mới dần hiểu được về bản thân mình!
Gemini đã luôn tìm kiếm 1 thân thể tuyệt vời xuyên suốt chiều dài lịch sử của nhân loại để phục vụ cho mục đích tối thượng của bản thân, để hắn tái thế trên nhân gian này hoàn chỉnh như 1 dạng sống được công nhận! Điều kiện cho thân thể tuyệt vời ấy vẫn chưa được hoàn hảo trong suốt bao nhiêu năm qua nhưng cuối cùng thì tôi Kai Zwillinge Van Theoriez đã chào đời!

Số mệnh về thiên phú của mỗi người đều đã được định đoạt từ khi sinh ra, nhưng xem ra các vị thần cũng sẽ không phụ lòng ai 1 cách tuyệt đối ví dụ như là sẽ có người vì có được nhan sắc tuyệt trần mà yếu kém về trí tuệ, rồi sẽ có người đầu óc nhạy bén nhưng yếu đuối về thể chất! Bản thân tôi, đã được giám chứng từ các vị thần rằng sẽ là kẻ vô năng nhưng bù lại sẽ có 1 thân thể cường tráng, thể thuật và kiếm thuật đạt đến trình độ vô song, quả là 1 điều kiện không tồi! Ngoài việc có thiên phú về chiến đấu như vậy thì chính do việc vô năng ấy mà Gemini đã để mắt đến tôi!
Không…có lẽ không chỉ mình tôi…theo những gì mà hắn đã chia sẻ trong tâm trí tôi, có lẽ chỉ có hắn ta là dạng sống tinh thần của Zodiac còn sót lại duy nhất trên trần thế này! Dù là gì thì hắn vẫn có quyền năng của vị thần Zodiac nguyên thủy cao quý! Các vị thần Zodiac dù không thể trực tiếp can dự vào sự sống của muôn loài trên hành tinh đó là điều kiện tiên quyết từ thuở sơ khai khi họ kiến tạo lên hành tinh này nhưng với trí không của hắn, hắn dễ dàng bẻ cong luật lệ bằng cách thao túng từ bên trong! Mọi con chiên thuộc dòng dõi hoàng đạo của Gemini trên đời đều có thể bị hắn kiểm soát tâm trí, theo dõi sát sao đến từng li 1 cách dễ dàng!

Lý do tại sao trước giờ vị trí Celestial Gemini luôn bặt vô âm tín chính là do việc đó kéo theo, bởi cách hoạt động để tạo ra 1 Celestial đơn giản là trao lại Sigil có chứa sức mạnh kế thừa từ các Zodiac nguyên thủy! Nhưng chính vì hắn không hề tạo ra Sigil để lại cho hậu thế nên nghiễm nhiên việc Celestial Gemini xuất hiện được chỉ đơn giản là do hắn đã tự cho phép trao lại sức mạnh của mình cho 1 con chiên ngẫu nhiên mà hắn muốn! Điều đó là lý do tại sao mà lại có nhiều Celestial Gemini tại cùng 1 thời điểm như vậy? Nhưng xem ra đối tượng ưu tiên tuyêt đối của hắn vẫn là tôi…
Với những ký ức mơ hồ dần liên kết lại thành 1 mối như vậy…giờ đây tôi mới thật sự đang mắc kẹt trong những luồng suy nghĩ nhức nhối! Liệu đâu mới ký ức do chính bản thân tôi tự trải nghiệm lấy? Đâu là những ký ức mà tôi có được do hắn mượn thân tôi mà hành động? Hay đúng hơn là tôi không muốn tin…

Tôi không muốn tin rằng chính bản thân mình là kẻ đã gây ra cái chết cho 1 người xa lạ, 1 người đã cứu giúp lấy chúng tôi khi bị phiêu dạt trên 1 hòn đảo xa xôi! Tôi không muốn tin rằng những nỗ lực kết nối với người thương, người vợ thân thiết của mình bây giờ chỉ là do kẻ khác tạo dựng! Còn nhiều…còn nhiều điều hơn thế!

Tôi không muốn tin…

Liệu rằng…Kai…Kai Zwillinge Van Theoriez này có còn là bản thân tôi nữa không? Hay sẽ là 1 thân thế kì lạ nào khác nữa?

…