Đến nội dung chính

Chương 311: Kai và sự sắp xếp của số phận

admin 902 Chữ Cài Đặt

“Chuyện gì vậy? Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao tôi lại nằm bất động ở đây? Cái thứ gì đang xuất hiện trước mắt tôi vậy? Mọi người thì đang gào thét? Gemini? Hắn là ai vậy chứ?”

Chớm tỉnh dậy sau cơn ngủ mê mà tôi cứ ngỡ tưởng như kéo dài cả trăm năm ấy! Trước mắt tôi là vô vàn cảnh tượng vừa kì lạ vừa huy hoàng mà cũng có phần rùng rợn nữa! Khắp nơi đều tỏa ra không khí ngột ngạt trước hình hài của kẻ mang danh Gemini đằng kia!

Và rồi với sự tập hợp của những quyền năng mà Gemini thu thập được, hay chính xác hơn là nhờ có khả năng phân tách tâm trí song song của The Sage mà giờ đây Gemini và Kai đã có thể hoàn toàn hoạt động độc lập!

Và cứ thế…

À không…những ký ức…có lẽ nó đang dần trở lại với tôi rồi…là vậy sao…có lẽ tôi không thể không thừa nhận mình là người trong cuộc đối với sự việc lần này rồi…
Kai Zwillinge Van Theoriez, ban đầu có lẽ tôi thật sự được cho rằng bản thân chính là con trai cả, người anh song sinh cũng như là người thừa kế của gia đình Zwillinge kể cả bản thân tôi cũng đã tin như vậy! Nhưng mà…tất cả đều chỉ là sự sắp xếp…sự có mặt của tôi vốn dĩ chỉ là sự thao túng của số phận, hay chính là do vị thần trên cao kia 1 tay chu toàn lên?

Giờ ngẫm lại…mọi thứ dường như đã có chút liên kết với nhau rồi…! Tôi và Ella, vốn dĩ được sinh ra vào ngày cuối cùng trong chòm kim ngưu nhưng rõ ràng đêm hôm đó người phụ trách đỡ đẻ đã thưa với mẹ tôi rằng 1 trong 2 người đã quá giờ sinh 1 khắc sang chòm của song tử! Vốn dĩ điều đó cũng không quá quan trọng để mà phải bận tâm tới! Và 2 anh em vẫn lớn lên theo sự nuôi dưỡng tận tình của nhà Zwillinge, không lâu sau khi đã đủ trưởng thành mà tham dự lễ tuyển chọn Taurus để rạng danh gia tộc! Nhưng…
Bước ngoặt lại chính xác từ thời điểm đó! Rõ ràng tôi đã đánh bại chính em gái của mình trong trận đấu chung kết cuối cùng mà sẵn sàng ghi danh vị trí Celestial Taurus cao quý ấy? Thế rồi…tại sao? Tôi đã không được chọn? Chỉ vì bản thân là kẻ vô năng sao? Điều đó không hợp lý chút nào? Trước khi tham gia tôi đã tham khảo vô vàn tài liệu và chắc chắn điều đó không ảnh hưởng gì đến danh vọng của bản thân được!

Tuy không cam tâm nhưng dù sao vị trí đó cũng giao lại cho em gái tôi rồi, việc làm rạng danh gia tộc cũng không bị ảnh hưởng! Khoảnh khắc con bé tiến lên lễ đài trao nhận Sigil, tôi đã tự tay trao lấy cho con bé! Ánh sáng kì diệu mê hoặc lòng người lúc đó mới thật lộng lẫy! Càng làm tôi cảm thấy ghen tỵ…dù vậy tôi vẫn dành những lời chúc tốt đẹp nhất cho người em gái bé bỏng của mình!
Việc tôi không thể trở thành Celestial Taurus…rõ ràng không phải là 1 sai lầm đơn giản gì cả! Không lâu trước đây ngài Shion cũng từng nói đáng tiếc cho tôi vì vốn dĩ Sigil ngoài khả năng cảm ứng mạnh mẽ với người mà nó cho rằng phù hợp thì việc liên kết được với Sigil đều là tự do bản thân của người nắm được nó! Vậy thì vấn đề với tôi là gì chứ?…

Giờ đây tôi mới hiểu…mọi thứ đã được liên kết với nhau! Nhờ có nhân vật lớn Gemini xuất hiện trước mắt đây! Cùng với những mảnh ký ức rời rạc mà tôi luôn phủ định với mọi người những điều họ nói với tôi dù tôi không nhớ gì…có lẽ đều do 1 tay của Gemini kia thu xếp hết cả!

Quyền năng của Gemini chưa từng được tiết lộ trước đây qua sử sách hay các tài liệu mật nào khác! Cũng không ai rõ nó có thể làm được những gì nhưng với những gì mà tôi biết được thì có lẽ cũng đã đại khái nắm được rồi! The Chaos, khả năng lớn nhất mà nó đem lại là sự nghịch đảo về mặt khái niệm! Nghe thật mơ hồ nhưng tôi đã có thể hiểu đại khái được ví dụ như việc tôi không hề có ma lực, với việc áp dụng quyền năng lên tôi thì hắn sẽ có lượng ma lực vô song không đáy! Xem ra chỉ cần sự nghịch đảo có kết quả khả quan thì nó đều có thể xảy ra dù cho nó không thật sự mang ý nghĩa nghịch đảo ném đem so sánh với khái niệm gốc?

Chính vì cái thứ quyền năng phi thường ấy mà số phận của tôi đã bị đem ra làm vật thí nghiệm ngay từ khi lọt lòng! Câu chuyện về đứa trẻ bị lệch khung giờ chòm hoàng đạo ở trên…ắt hẳn là mọi người cũng hiểu được đó chính là tôi? Sự thật không hề đơn giản như vậy đâu!

…