Đến nội dung chính

Chương 299: Cảm hóa

admin 836 Chữ Cài Đặt

“Cái gì cơ…”Long cười phá lên phấn khích khi trông thấy con rồng đang bay xông xáo, phá hoại hết cây rừng xung quanh, khắp nơi đều chìm trong biển lửa.

“Haha, xem ra con cổ long này đã ngấm quá lượng mana có thể và bắt đầu phát khùng rồi!”

“Không…tại sao chứ? Đây là do ngươi sao, mau dừng lại đi tên khốn!”

“Tại sao chứ? Chẳng phải môi trường chiến đấu thế này mới thật lý tưởng sao? Trước đây chúng luôn nói với ta rằng trong điều kiện ngày càng trở lên khó khăn thì sẽ càng dễ bộc phát sức mạnh khủng khiếp hơn nữa!”

Trong điều kiện tình hình chiến sự chưa mấy thuận lợi như vậy lại xảy ra sự việc vượt ngoài tầm kiểm soát, nhưng vẫn giữ quan điểm không muốn phiền hà đến 2 người kia nên Ella đã lên tiếng muốn lo liệu con rồng.

“Xin 2 người, giữ thủ 1 khoảng thời gian, tôi sẽ giải quyết chuyện này nhanh thôi và trở lại giúp 2 người!”
“Um, anh tin là em sẽ ổn thôi, hãy mau lên!”

“Oy oy? Ổn không đó? Chẳng phải 3 ngươi mới dành được chút lợi thế thôi sao, chỉ với 2 ngươi thôi thì ta sẽ dễ dàng quật tung khu vực này lên nhanh chóng thôi đấy!”

“Cứ bước qua xác ta trước đi đã tên khốn!”

…

Thế là trong lúc 2 người kia dành thời gian khó khăn để cầm chân Long thì Ella đã phải chạy theo hướng con rồng lớn kia làm loạn khắp 1 cánh rừng!

“Dừng lại đi, bé nhóc à, thôi nào đừng quậy như vậy nữa!”

Ella đã lên tục mở lời hòng tìm kiếm sự hòa giải, nhưng xem ra đối với 1 thứ đã bị say mana quá liều như thế hơn nữa lại là 1 đứa nhóc mới chào đời, lời nói thật sự không có sức thuyết phục chút nào. Trong khi đó, con rồng vẫn thổi lửa suốt khoảng thời gian bay lượn, cánh rừng đã cháy rụi 1 phần lớn.

Xem chừng như việc tiếp tục mềm dẻo không đem lại kết quả khả quan nữa nên Ella đã đánh liều mà quăng bô la tới chân và đuôi nó, quả nhiên nó đã bị ngắt nhịp bay và nhanh chóng rơi xuống mặt đất! Tuy nhiên, sự cuồng nộ vẫn còn đó, nó vẫn liên tục gầm tới lui vào mặt của Ella để đuổi cô đi!
Ella chủ động bước từng bước chậm rãi tiếp cận dần mong rằng nó sẽ buông lỏng cảnh giác 1 chút, nhưng ngay khi vào tầm tấn công của nó, nó thậm chí còn xoay đầu lao tới cắn lấy 1 bên cánh tay trái của Ella.

“Đừng lo lắng gì cả, tụi này sẽ không làm gì tổn hại đến nhóc đâu, hãy tin tưởng tụi chị đi!”

Đáp lại sự hung hăng của con rồng, Ella vẫn kiên trì với sự tử tế và lòng thương cảm, mặc cho cánh tay đã bị cắn 1 vết sâu nhưng cô vẫn chỉ đơn thuần dang lấy cánh tay kia ôm lấy đầu nó, truyền lấy hơi ấm tình thương. Xem ra sự ân cần dịu dàng ây lại là 1 hành động tốt để đối đãi với thứ có tâm lý chưa ổn định như vậy, dần dần con rồng đã thả lỏng ra và không gầm gừ thêm nữa! Ella đã thành công thu phục được sự hung hăng phẫn nộ trước đó của nó. Việc còn lại là thanh lọc mana đang dồn nén trong nó.
Đúng lúc đó, Kiana đã kịp ném tới tay Ella 1 viên thuốc nén, và điều đó đã giải quyết được giúp cô ấy về vấn đề mana hấp thụ quá liều của con rồng!

“Nhìn xem, nhóc đã trở lại với vẻ ngoài bé bỏng dễ thương rồi đó! Không còn gì nguy hiểm nữa phải không?”

Con rồng cũng nhanh chóng trở lại với kích thước trước đó, giờ thì nó hoàn toàn không còn chút cảnh giác gì với Ella nữa, ngồi ghì trên vai của cô bé và kêu lên ríu rít!

“Chị có thể xem đó là lời đồng ý của nhóc rồi nhỉ? Phải rồi…nhóc nên có 1 cái tên nhỉ? Vốn dĩ chị định sẽ dựa vào những gì mà nhóc thể hiện mà kiếm lấy 1 cái tên thật ngầu cho nhóc nhưng hiện giờ thì ngay trong đầu chị đã có 1 cái tên hoàn toàn phù hợp cho nhóc rồi đây!

Emoto!”

Nghe thấy thế nhóc rồng nhỏ cũng vỗ cánh lây làm mừng rỡ kêu lên ríu rít, xem ra nó cũng đồng ý với cái tên ấy.

Chuyện về nhóc rồng đã tạm thời được giải quyêt, vấn đề lớn nhất vẫn còn đó, Ella vẫn phải tức tốc chạy tới để hỗ trợ 2 người kia vẫn còn đang gắng sức cầm chân Long!

“2 người vẫn ổn chứ? Tôi quay lại rồi đây!”

“Tạ ơn trời đất, cô cuối cùng cũng quay lại rồi!”

…