Nỗ lực cả 1 khoảng thời gian dài trôi qua để rong đuổi Emoto, cuối cùng Ella cũng gặt hái được kết quả tốt đẹp, nhưng cô cũng không ngủ quên trên chiến thắng mà nhanh chóng chạy thẳng về phía chiến trường bùng nổ còn dang dở phía chân núi ấy!
Khi cô trở lại, mặt đất xung quanh đã vỡ nát, rừng cây bị chặt chém tứ tung, khói lửa mịt mù giăng kín khắp không gian, xem ra họ đã có 1 trận chiến khốc liệt nhưng điều làm Ella phải bất ngờ rằng người thật sự đối đầu câu giờ cho mọi người suốt thời gian qua rốt cuộc chỉ có Gander…
“Gander? Chờ đã…tại sao chỉ còn mỗi cậu ở đây? Kai? Anh Kai đâu rồi?”
“Tôi xin lỗi chị Ella à, anh ấy đang nằm ở đằng sau kia!”
“Chuyện gì đã xảy ra vậy? Làm thế nào mà anh ấy có thể…Này!!!”
Ella đã ngay lập tức nổi giận, nhưng điều đó không cải thiện tình hình được chút nào, Gander cũng đang rất vất vả để có thể đỡ lấy mấy đòn tấn công vồ vập của Long hòng tránh gây thương tổn thêm cho Kai đã ngã gục ở phía sau, trong khi đó Long cũng rất biết cách tận hưởng cuộc vui nên cũng đáp ứng nguyện vọng của họ và chỉ dùng những đòn đơn điệu, tuy đã giảm cường độ tấn công nhưng mỗi đòn của Long đều vô cùng uy lực, việc đối chọi mặt đối mặt sòng phẳng vẫn là điều quá xa vời với Gander!
“Tên khốn kiếp! Là ngươi đã gây ra cơ sự này với anh ấy sao? Không tha!!!
*EarthWrath!*”
“Ồ nhóc Taurus trở lại rồi sao? Nóng nảy quá ha?
*DragonBurst!*
Ta đoán là ngươi đang cố đổ lỗi cho ta nhưng ta cũng không làm gì quá đáng cả!”
Để làm rõ chuyện này thì ta cần quay ngược lại thời gian 1 chút…
Thời gian đã trôi qua kha khá từ lúc Ella phải bỏ đi thuần phục lại Emoto, đó là 1 khoảng thời gian khá là khó khăn đối với Kai và Gander khi lực chiến của họ đã bị giảm sút đáng kể.Tuy vậy với sự hiếu chiến khi mới được thức tỉnh trở lại của Gander, cậu vẫn muốn cố gắng gây sức ép nhiều nhất có thể lên Long, điều đó dẫn 2 người vào tình thế rằng phải có 1 người phải đảm nhiệm việc hứng chịu sát thương và người kia sẽ chịu trách nhiệm tấn công khi thích hợp, trong tình huống này với dù chọn hướng nào thì Gander vẫn tối ưu được hiệu quả của mình nhưng Kai thì chỉ có thể tận dụng sức mạnh của bản thân ở thế chủ động tấn công.
Nhưng chỉ với sơ suất từ thời điểm đòn phủ đầu mà Gander đã khiến cho Kai gặp chút khó khăn với việc phải hòa nhập với phong cách đánh có chút thô bạo của cậu ta. Điều đó đã khiến cho 2 người đã bị trúng đòn khá mạnh tay, nhưng song cũng gây được kha khá sát thương cho Long.
“Chờ chút đã Gander! Ta không thể tiếp tục đánh kiểu này được…tôi hiểu cậu có phong cách đánh có chút hoang dã hơn nhưng việc đó sẽ làm khó khăn đến những người đang sát cánh bên cậu rất nhiều, như tôi vậy. Hơn nữa, tôi không có khả năng đảm nhiệm vai trò của 1 tanker tốt đâu…”
“Phải rồi, tôi xin lỗi, cũng vì tôi hấp tấp mà khiến anh bị thương rồi.”
“Thứ chúng ta cần là phải thay đổi chiến thuật đã! Tôi xin lỗi vì sự yếu kém nhưng việc đảm nhiệm vai trò tanker đó, cậu có thể gánh chịu được không?”
“Xem ra chúng ta không còn lựa chọn nào khác!”
Và với việc đó, họ đã dần thu hẹp khoảng cách thực chiến giữa 2 bên, và Long cũng đã hài lòng với điều đó nên hắn đã bắt đầu tấn công năng suất hơn, các chiêu thức đã bắt đầu xuất hiện dư ảnh tứ tung.
“Xem ra 2 ngươi đã bắt đầu phối hợp tốt hơn rồi ha, vậy thì ta cũng nên nghiêm túc hơn 1 chút thôi!
*DragonBlast!*”
“Được rồi, ngay khi hắn tiếp cận đủ gần thì hãy ra đòn! Việc tiếp ứng đỡ đòn cứ để tôi lo!
*The Creator order: Bất hoại giáp!*”
“Ngay lúc này!
*Khảm hỏa thuật!* *Flameslash!*”
Đúng theo chiến thuật và kế hoạch bàn trước, Gander đã hứng đòn và Kai đã có thời điểm thuận lợi để tấn công nhưng…
“Cái gì vậy chứ? Rõ ràng là đòn tấn công vừa rồi…tôi đã đánh trúng rồi mà? Nhưng mà…cảm giác, lạ quá…giống như không hề có 1 chút sức mạnh nào cả?”
“Oy? Xúc phạm ta đó hả? Đòn đó cũng gọi là tấn công sao? Haha, gãi ngứa cũng còn chưa đủ nữa, không ngờ trong đoàn Celestial Party lại có kẻ yếu đuối như vậy, mới đánh có chút mà đã thấm mệt rồi sao?”
“Này anh Kai, vừa rồi là sao vậy chứ?”
“Tôi cũng không hiểu rõ nữa, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra chứ?”
“Không được rồi, giờ không phải lúc, hắn vẫn đang di chuyển, mau ổn định lại tinh thần đi anh Kai, tôi vẫn cần anh tiếp tục! Nếu không đủ chỉ cần lặp lại nhiều lần thôi!”
Cứ như vậy, Gander và Kai đã kết hợp trả đòn ăn miếng trả miếng với Long, nhưng vấn đề ở phía Kai quá rõ ràng, cậu ta không gây được chút sát thương nào cả, hơn thế nữa, cậu cũng ngày càng thấm mệt hơn, chẳng mấy chốc mà đã không thể đứng vững được nữa và đó không gì hơn miếng mồi ngon cho Long.
“Hoàn toàn thấm mệt rồi sao? Thất vọng quá đấy!
*DragonEntrance!*”
Tuy đã có nỗ lực cản phá lại đòn tấn công chớp nhoáng của Long, nhưng chỉ riêng dư chấn phát ra cũng đã đủ làm Kai phải bất tỉnh…và điều đó đã dẫn đến tình cảnh hiện tại!
…