Đến nội dung chính

Chương 298: Gander cứu nguy

admin 945 Chữ Cài Đặt

Nghe đến đó mọi người đều tỏ ra vô cùng bất ngờ nhưng cũng chấp nhận sự thật phũ phàng… rằng cái thứ đang cử động có ngoại hình dở hơi kia thật sự là 1 con rồng, hơn nữa lại là chủng cao cấp.”Với ngoại hình khác biệt thế này rồi thì ta cũng không thể phủ nhận nổi nữa nhỉ? Nó thật sự là 1 con rồng trông có phần hung tợn ấy chứ?”

“Điều đó có còn quan trọng lúc này nữa không? Ta phải ngăn hắn lại kìa! Mọi người mau vào tư thế chiến đấu đi!”

Trong lúc mọi người vẫn còn đang đăm chiêu về con rồng thì chỉ riêng Ella vẫn tỉnh táo mà khởi động tấn công về phía Long.

Khác với lần trước, không gian đã trở lên rộng lớn hơn vả lại mục đích của lần này cũng có sự chủ động từ phía Long nên hắn thật sự tấn công rất hời hợt như để thăm dò tình hình của Ella.
“Được rồi, tôi sẽ cố gắng câu kéo sự chú ý của hắn nên mọi người mau lui về phía sau đi!”

“Cô nói gì vậy chứ, tất nhiên là chúng tôi không thể để cô kham hết những khó khăn được!”

Đến đây Ella đột nhiên phải quát lớn về hướng Ren và Kiana để cảnh báo họ không được tiến thêm 1 bước nào tới gần không gian chiến đấu hơn nữa!

“Đừng có để tôi phải nói lại, 2 người đang mang trong mình những sinh linh bé nhỏ, việc chiến đấu có thể sẽ gây tổn hại lớn đến cơ thể 2 người đó, và nếu xảy ra chuyện gì đó thì tôi sẽ…cảm thấy có lỗi lắm…đừng lo lắng cho tôi, chỉ 1 lúc thôi…ngay khi cảm thấy có thời điểm thích hợp tôi sẽ rút lui!”

“Ella nói đúng đó, việc chiến đấu ở đây hãy để cho 2 chúng tôi lo là được rồi!”

“Kai, Ella…mau đứng lên và chạy thôi Kiana, chúng ta không thể cản trở họ thêm được nữa! Hãy cố gắng câu giờ 1 chút, ta sẽ sớm có cứu viện tới giúp 2 đứa thôi!”
Và rồi cứ thế Ren dắt tay Kiana cùng con rồng mới chào đời còn đang lúng túng về thân phận của mình lùi lại phía sau.

“Oy? Ổn chứ hả? Chỉ 2 ngươi thôi sao? Theo ta được biết thì, 2 anh em nhà Zwillinge 1 kẻ có sức mạnh hơn người tầm cỡ Celestial và 1 con nhóc Taurus chưa thức tỉnh?

Quá tầm thường, có 2 ngươi là 2 kẻ yếu đuối nhất ở đây rồi, nhìn sơ qua tương quan chiến lực cũng hiểu, 2 ngươi chẳng có cơ hội nào cả? Sao không lui xuống và giao con rồng đó cho ta? Chỉ cần như vậy thôi ta sẽ tha mạng cho các ngươi hôm nay!”

“Cứ lèm bà lèm bèm lắm lời quá đấy tên thằn lằn khốn kiếp, đừng có sấm chớp nữa, mưa luôn đi, tới đây!”

“Vãn còn ngang bướng được sao? Tốt thôi, ta sẽ chiều lòng các ngươi vậy!

*DragonRage!*”

Ngưng nói, Long đã bắt đầu nghiêm túc lên 1 chút khi hắn chủ động tấn công hơn và tốc độ ra đòn cũng là liên tục, tận dụng lợi thế về tốc độ hắn luôn lựa những góc khuất tầm nhìn của 2 anh em và ra tay, chỉ với việc phải đỡ đòn thôi cũng đủ làm Ella thấy chóng mệt trong khi cơ hội phản công gần như là không có.
Giữa lúc khó khăn ấy thì tiếng bước chân hối hả xông tới của 1 người đã phá vỡ thế khó của 2 anh em!

“*Khảm thổ thuật* *HammerCrash!*”

Đòn tấn công tuy không trúng trực diện nhưng đã khiến Long phải tạm thời lùi về đằng sau, lớp khói bụi tan đi để lộ ra thân phận của chàng trai trẻ mới từ biệt không lâu!

“Xin chào 2 người, tôi tới giúp đây!”

“Là…Gander sao? Tại sao chứ? Không lẽ nào? Ren…cô ấy…”

“Giờ không phải lúc lo lắng về nó nữa anh Kai, dù sao cậu ta cũng ở đây rồi, chúng ta đã có thêm 1 trợ thủ đắc lực! Tiến lên nào!”

“Đừng lo, có tôi ở đây rồi, chúng ta sẽ lật lại ván cờ khó này nhanh thôi!

*Khảm thổ thuật* *HammerCrash!*”

“*DragonClaw!*”

Quả thật, nhờ có sự giúp sức của Gander mà 2 người đã có nhiều khoảng trống hơn để phản công, buộc Long phải tận dụng nhiều kỹ năng chống chịu hơn. Phần về Gander, cậu lại có thể liên tục hồi phục lại vết thương nhờ vào đống nguyên liệu sẵn có bên cạnh, với khối lượng lớn đá quý và bộ xương rồng khổng lồ mới tìm thấy, cậu có nhiều cơ sở hơn để tấn công mà không phải kiêng nể về vấn đề tổn hại nguyên liệu cho bản thân!

“Đây chính xác là 1 Gander mạnh mẽ nhất, mong rằng họ có thể đẩy lùi hắn dù chỉ 1 chút! Chúng ta đã ở 1 khoảng cách ổn rồi, và ta vẫn có thể quan sát trận chiến thông qua Gander được, mọi thứ vẫn ổn!”

“Cảm ơn cô rất nhiều cô Ren! Giờ thì vấn đề còn lại là con rồng này…chúng ta tính sao đây?”

“Dù đã dùng vũ lực để kéo nó theo nhưng có vẻ như là…”

“Không ổn rồi! Mọi người, con rồng đang chạy lại đằng đó đấy!”

Ren chỉ kịp vội hét lên thông báo với mọi người ngay khi con rồng cuồng bạo kia kịp thoát ra khỏi sự kiểm soát của Ren, cứ như vậy nó lao thẳng tới trận chiến đang gay cấn ấy!

…