Lại là ánh mắt kiên định ấy…khi nhìn thấy Lance như vậy, lập tức Shion và Cellia nhận ra còn có khúc mắc gì đó ở Myleid, 3 người tiến vào trạng thái chiến đấu!”Ta không nghĩ rằng đám ác quỷ tụi bây lại có thể đánh hơi nhanh đến vậy đấy…cái kịch bản xấu nhất luôn xảy ra với ta nhỉ? Cho dù đã trôi đến thời đại này đi chăng nữa!”
“Ối chà? Ai đây ai đây ta? Trông quen quen quá ha? Haha, chẳng phải là vị anh hùng xứ Landarina năm xưa sao? Làm thế nào mà ngươi có thể còn sống đến bây giờ nhỉ? Thú vị thật đó? À phải rồi, lý do thì chắc hẳn là do ngươi nhỉ Orcas?”
“Tôi sao? Tại sao? Hắn à? Chưa từng gặp!”
“Vì cái ghế thứ 7 của ngươi mà lỡ ra tay với Wal mà phải không? Và theo ta đoán thì có lẽ tên đàn ông này là vật chủ trước đó của Wal không chừng! Nhưng gác lại chuyện đó qua 1 bên nào, cùng vun đắp tình cảm 1 chút ha chồng yêu?”
“Chồng yêu?”
Tất cả mọi người ở đó đều phản ứng lại với lời nói ấy theo nhiều cách chỉ riêng bản thân Lance thì cảm thấy ghê tởm…
“Ngừng nó lại đi thứ tro tượng xấu xí! Ngươi không xứng đáng với cái danh đó đâu! Nhất định 1 ngày nào đó ta sẽ đòi lại cô ấy! *The Metal Order: lãnh thổ sắt!*”
“Chúng ta cũng mau yểm trợ chú ấy nào Cellia! *The Sage Order: Pháp thuật đa chú!*”
“*Rootembrace!*”
Trận chiến bùng nổ với 1 loạt chiêu thức được tung ra, Lance đã vào chế độ chiến đấu nghiêm túc khi anh đã triển khai ra 1 vùng lãnh thổ bao bọc bởi vô vàn những thanh sắt sắc nhọn chuẩn bị điều lệnh để tấn công, Shion với sức mạnh thức tỉnh đi kèm với khả năng sử dụng đồng thời nhiều suy nghĩ khiến cô giờ đây có thể niệm chú nhiều phép cùng lúc mà không cần thời gian nghỉ. Đó xem chừng là 1 khởi đầu đẹp cho 1 đòn phủ đầu nhưng…
“Vẫn là kiểu tấn công đó sao? Có thể nó hiệu quả với Wal do tính chất cơ thể của hắn! Nhưng mà ta thì không chắc nhé! *Ám thuật: Khổng lồ!*”
Ngay lập tức, cơ thể của Elefaten trở lên to lớn giống như 1 pho tượng khổng lồ, chiều cao ấy thậm chí còn có phần vượt trội hơn phần cổ thụ kia, xem ra những lời hăm dọa của mụ là thật, đứng trước cơ thể to lớn khổng lồ ấy, những đòn công kích kia dù có khảm được cả thánh lực thì cũng chưa chắc đã gây ra được vết xước trên người của Elefaten!
“Úi chà, có chút đau đấy chứ?”
“Woa! Sức mạnh đó là sao vậy? Khả năng biến khổng lồ sao? Thú vị thật đó?”
Trong khi đó theo hiệu lệnh của Elefaten thì Orcas chỉ đơn giản là ngồi 1 chỗ từ xa và thưởng thức trận chiến, hắn thì lại ngạc nhiên trước khả năng hóa khổng lồ kia của Elefaten!
“Hẳn rồi nhỉ? Dù sao cũng chỉ là 1 tên đồng nghiệp tập sự! Quan sát cho kỹ vào! Đây là bí thuật đặc trưng của mỗi ác quỷ, phần là những ác quỷ cấp cao như thất chủng chúng ta thì sức mạnh này có phần vượt trội hơn! Nhân dịp này ngươi cũng tranh thủ khám phá ra ám thuật của mình đi! Còn giờ thì khởi động xong xuôi rồi! Cùng dạo chơi 1 chút nào! *Giantpress!*”
1 cú dậm từ những bước chân khổng lồ dập xuống phía những chiến binh, tuy né được nhưng xung kích từ rung chấn đón xuống họ là không nhỏ, cảnh quan trở lên mờ mịt với khói bụi, chưa kịp phản ứng lại với đòn vừa rồi thì Elefaten lại lập tức phủ đầu thêm 1 đòn khác.
“Earslap!*”
Không may mắn nữa, lần này những chiến binh thật sự đã trúng đòn, 1 đòn quật bằng đôi tai rộng lớn ấy của Elefaten làm ảnh hưởng đến cả 1 vùng đất nhỏ.
“Chết tiệt, với cái cơ thể khổng lồ đó mà ả có thể ra đòn nhanh như vậy sao? Có cách nào để công kích được vào người ả không?”
Trong lúc giằng co vừa chạy vừa né, Lance đã lên tiếng…
“Sức mạnh của đám thất chủng là vô cùng to lớn! Thường thì 1 chiến binh Celestial dù đã thức tỉnh cũng không thể làm khó được 1 kẻ như vậy, nhưng cũng có những sức mạnh từ quyền năng có thể khắc chế được chúng! Tùy vào cách ứng dụng của chúng mà ta có thể lật lại thế cờ…nhưng mà sự thật thì ở đây, những gì mà ta có thể làm được với The Metal và The Sage là không nhiều…hoặc ít nhất thì tôi chưa nghĩ ra được những ứng dụng khác…trước mắt thì chúng ta phải bảo vệ được Myleid đã! Hãy cố gắng chạy về phía cổng đi! Tôi sẽ tìm cách…”
“Cái gì chứ? Chú định 1 mình chống trọi lại cái thứ khổng lồ đó sao? Quá nguy hiểm rồi, vả lại ả còn có 1 đồng minh khác đang từ từ thưởng thức trận chiến nữa…”
“Đừng lo, tôi không định bỏ mạng ở đây vô ích đâu! Tôi đã có 1 kế hoạch rồi! Hãy cố đưa Myleid về phía cổng và sử dụng thứ này…!”
…