Đến nội dung chính

Chương 234: Cảnh tượng tồi tệ nhất

admin 1.061 Chữ Cài Đặt

Song song thời điểm 3 vị Celestial cùng cô sơ tiến vào đền thì phía ác quỷ cũng đã phát giác ra điều gì đó…

“Này này này…cái thứ sức mạnh hắc ám mạnh mẽ cuốn hút đó là gì vậy? Tôi có thể cảm thấy nó dù ở khoảng cách rất xa!”Orcas đang đăm chiêu cảm nhận thứ sức mạnh mê muội ấy bằng 1 gương mặt tràn đầy sự khoái cảm!

“Ngươi đã cảm nhận được nó rồi sao? Chà, phải nói rằng nó rất tuyệt vời phải không? Đó chính là thứ mà chúng ta đang tìm kiếm đấy, phải cảm ơn thông tin từ đám tay chân của Kafer trong vụ này quá, nhờ chúng mà ta biết được lộ trình của đám Celestial đã chạm chân đến ngôi đền cấm này!”

Nghe đến đây, Orcas lại chuyển sắc mặt sang ngạc nhiên mà hỏi lại.

“Ngôi đền cấm? Chẳng phải chúng ta đã khai phá hết toàn bộ các ngôi đền Zodiac rồi sao? Kể cả Gemini rồi đó chứ? Vậy thì tôi thật sự đã bỏ lỡ nhiều chuyện đến thế à?”
“Ngươi sẽ hiểu khi đến đó thôi! Haha…vậy thì chuẩn bị để oanh tạc nào!”

…

Góc nhìn lại quay về phía các Celestial, câu chuyện còn dang dở của Lance vẫn chưa được khai phá toàn bộ…

“Chú nói rằng để giải quyết dứt điểm cuộc chiến này thì phải có 1 thứ gì đó mà chúng ta sẽ lấy được ở đây sao?”

“Như tôi đã nói đấy! Ngôi đền của kẻ ngoại đạo nắm giữ nhiều thứ cần thiết để giải quyết cuộc chiến! Bên cạnh thương thần Wider tức món vũ khí chính của tôi thì còn có thứ tối quan trọng nhất! Đó là…mà mọi người sẽ hiểu khi nhìn thấy nó! Ta mau đi thôi nào.”

Shion và Cellia lại tỏ ra ngơ ngác và tò mò với những thông tin lấp lửng ấy của chú Lance, có vẻ như những gì tồn tại trong ngôi đền này hoàn toàn nằm ngoài tri thức được ghi chép lại trong toàn bộ lịch sử nhân loại từ xa xưa đến giờ! Dù sao cũng chỉ còn cách đi tiếp!
…

“Cuối con đường, 1 cánh cửa khổng lồ nguy nga trước mặt 4 người là cánh cửa dẫn đến căn phòng cất giữ những bí mật của nơi này, có vẻ đã đến lúc để khai phá sự thật!

“Hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận sự thật!”

“Tất nhiên rồi!”

Cả 3 cô gái đều hào hứng chăm chú nhìn vào căn phòng trang nghiêm sau cánh cửa khổng lồ ấy, cảnh tượng được bày trí xung quanh là ngập tràn những biểu tượng bạch xà đặc trưng, giữa trung tâm căn phòng là 1 bệ đá cổ đang dâng lên 1 thứ gì đó…chưa kịp để 3 cô gái chấm hết sự ngạc nhiên thì Lance đã cất tiếng.

“Nếu đã là Celestial thì ắt hẳn ít nhiều mọi người đều biết về cách các mảnh linh hồn hoạt động mà phải không? Và thứ nằm ở giữa trung tâm căn phòng này, có thể tính như 1 trong số chúng, bản chất của nó là vậy…1 viên đá ma thuật hoạt động dựa trên mana giống như mảnh linh hồn nhưng thứ này thì lại hoàn toàn khác với mảnh linh hồn thông thường!”
“Ý chú là?”

“Đó thật sự chính là trái tim của vị thần Zodiac thứ 13 đó, hay đây chính là nguồn gốc thật sự cho 12 mảnh linh hồn đã bị phân tách ra năm xưa! Còn chuyện xâu xa hơn về nó…tôi phải xin lỗi rằng tôi không nắm được nhiều thông tin đến vậy.”

“Ý chú rằng thứ đặc biệt quan trọng có thể giải quyết cuộc chiến này 1 cách trọn vẹn chính là thứ này sao? Bằng cách nào chứ?”

Phải, nếu như chính trái tim ấy cũng hoạt động như 1 mảnh linh hồn được thì chẳng phải mọi chuyện càng tệ hơn nếu như ta giải phóng nó ra khỏi ngôi đền và chuyện tồi tệ nhất sẽ xảy ra khi nó rơi vào tay đám ác quỷ sao? Nhưng sự thật thì lại khác…

“Mảnh linh hồn cũng như Sigil hay nói chung là tất cả những gì liên quan đến sức mạnh của bậc thần thánh để lại sẽ không thể bị phá hủy được! Vậy thì ta cũng không thể ngăn chặn hoàn toàn các mảnh linh hồn hay chính là nguồn sinh lực mà đám ác quỷ nhắm tới để tập hợp nhằm hồi sinh chúa quỷ của chúng phải không? Điều đó là không đúng nếu như ta đã có thứ này trong tay!”

“Ý chú là…?”

“Vốn dĩ trái tim của Ophiuchus chính là nguồn gốc cho 12 mảnh linh hồn bị phân tách, vậy nên chính bản thân nó cũng có thể hấp thụ hết 12 mảnh linh hồn kia…và xa hơn thậm chí còn có giả thuyết rằng ta thậm chí có thể khiến vị Zodiac đó hiện thế 1 lần nữa không chừng!”

…

Nhiều câu chuyện xoay quanh ngôi đền đã diễn ra, sau khi lấy được những thứ cần thiết, 4 người đã hoàn thành sự mệnh cần thiết ở đây nên đã ra khỏi ngôi đền và thứ đã trực chờ họ ở ngoài ngôi đền không gi khác ngoài 2 thất chủng tối thượng kia và đám tùy tùng khi chúng cũng cảm nhận được thứ sức mạnh to lớn ấy…

“Chà chà chà…món quà lấy lòng tuyệt vời quá đó người bạn cũ à Lance! Ta đang chờ ngươi đây!”

“Ồ ồ, chúng thật sự đã lấy nó ra khỏi ngôi đền rồi…vậy thì phần việc vui nhất đến rồi phải không?”

Đến đây thậm chí là cả Lance cũng bày ra vẻ mặt khó hiểu và khó chịu, anh cũng không hiểu được rằng tại sao ác quỷ lại có thể đánh hơi được nhanh như vậy trong khi việc trái tim Ophiuchus hoạt động như 1 mảnh linh hồn thì hơn hết việc phải tồn tại 1 cá nhân có thể làm tổ chứa cho nó…

“Vậy là cái kết quả không mong đợi nhất của ta thật sự đã xảy ra sao…tôi xin lỗi nhưng chuyện này đã trở lên phiền phức rồi! Nghe đây! Hãy nghe cho thật kỹ, dù bằng bất cứ giá nào chúng ta cũng phải bảo vệ cho bằng được Myleid!”

…