“Hóa ra là anh ở đây à? Trời ạ cả nhà đang vô cùng sốt ruột lo lắng mà đi tìm anh khắp nơi đấy! Tại sao anh cứ phải suốt ngày rong chơi đây đó thế này chứ?””Hể? Chỉ là thư giãn 1 chút sau giờ luyện tập thôi mà! Đừng khó tính như vậy chứ!”
Đôi lời cằn nhằn và phản biện kia là cuộc trò chuyện ngắn trong 1 ngày nắng hạ dưới gốc cổ thụ thần của làng Landarina từ 600 năm trước của đôi vợ chồng Lance và Lachesys!
Có thể nói từ thời điểm đó tới nay khung cảnh ở vùng quê hoang sơ này không có nhiều sự khác biệt đổi thay lớn xuyên suốt chiều dài lịch sử…đáng lẽ là vậy…
Cuộc chiến giữa ác quỷ và con người cùng các chủng tộc khác vẫn diễn ra xuyên suốt 1 khoảng thời gian dài từ trước đó, tình thế vẫn giằng co giữa cả 2 phe. Thậm chí là có những thời điểm ác quỷ đã chiếm thế thượng phong khi những chủng tộc có sức mạnh thể chất kém và thường phải nương nhờ vào các chủng tộc như tiên tộc hay người lùn tình cờ bị bắt gặp bởi ác quỷ trong mấy lúc di chuyển, tận dụng lợi thế mà ác quỷ đã thu thập được nỗi sợ nhanh hơn! Sau 1 khoảng thời gian dài đấu tranh kéo đến thời điểm 600 năm trước, nhiều chủng tộc khác mang hình người đã dần dần biến mất khỏi thế giới Wish! Cứ ngỡ rằng phải chiến đấu cầm hơi trong thời gian dài rồi sẽ đến lúc con người thật sự sẽ phải thua cuộc như vậy nhưng thật may khi cú bước ngoặt lớn nhất, niềm hi vọng của nhân loại đã được khám phá!
“Chúc mừng phu nhân! Đó là 1 bé gái kháu khỉnh ạ, cuối cùng sau hàng xa số những người anh trai trong nhà thì cuối cùng gia đình phu nhân cũng đã chớm nở 1 đóa hoa tươi xinh xắn rồi!”
Đó là 1 thời điểm chưa xác định cụ thể trong quá khứ, 1 ngày đen tối hiếm gặp mà thời điểm đó nhân loại còn chưa xác định được hiện tượng và đặt tên nhưng sau này nó đã được gọi chung là nhật thực, ngày hôm đó công chúa của dòng tộc Verratent danh giá đã có được 1 cô công chúa nhỏ sau nhiều lần hạ sinh những vị hoàng tử. Để xác nhận được dòng dõi Zodiac của mình thứ mà vốn dĩ có thể xác định ước chừng dựa vào ngày tháng sinh cụ thể của bản thân, ấy thế nhưng cho đến tận năm 12 tuổi, sau nhiều lần được khám xét để đánh giá và thất bại khi dấu Zodiac của cô ấy đã không phản ứng lại bất kỳ 1 cái nào trong số 12 vị Zodiac tồn tại…cuối cùng đã có sự khả quan!
Vào 1 đêm mưa gió bão bùng, hay cũng chính là vào lần sinh nhật thứ 12 của cô công chúa nọ, đêm hôm đó cô đã nghe được những lời chiêm tinh đầu tiên của cuộc đời mình! Giọng nói kỳ lạ ốm yếu như phải gồng hết sức bình sinh mới có thể nói ra được vài lời, đó là dấu hiệu cho việc tín ngưỡng của vị thần kia đang trên bờ vực diệt vong, nhưng thật may mắn vị thần Zodiac kì lạ ấy đã có 1 hậu duệ ở đây và đó chính là cô công chúa Lachesys đây!
Được nghe và tâm sự những lời bày tỏ của vị Zodiac kia, công chúa đã không kiềm chế được sự xúc động, cô tiếp nhận những lời căn dặn của vị thần ấy và cố gắng truyền đạt lại cho hậu thế rằng vị thần Zodiac kia thật sự đáng thương và mong muốn mọi người sau này có thể tiếp tục sản sinh những hậu duệ cho ngài, vị thần Zodiac ấy không ai khác chính là Ophiuchus! Không lâu sau, nhờ có cô công chúa kia mà đền thờ phụng vị Zodiac bị bỏ rơi kia đã được cho thi công ngay tại nơi đặc trưng nhất cố đô năm xưa ấy, chính tại dưới gốc rễ của cổ thụ thần.
Nhiều năm trôi qua, tín ngưỡng đã được lan truyền rộng rãi mạnh mẽ, ấy thế nhưng số lượng con chiên Ophiuchus thật sự không có sự đáng kể do điều kiện quá thiếu chủ động, phải sinh được trong 1 ngày nhật thực là 1 điều gì đó quá khó khăn rồi…
Nhưng thật may mắn, thời điểm đó, 12 Celestial đã được tập hợp đầy đủ, tất nhiên bao gồm cả Gemini! Nhờ có những lời nhờ vả khẩn thiết từ Lance, mà Celestial Gemini năm đó đã đồng ý trợ giúp công chúa bằng chiêm tinh thuật thấu thị tương lai. Nhờ có Gemini, anh ta đã giúp cô công chúa xác định được những ngày có hiện tượng kì lạ sắp tới, càng nhiều hậu duệ của Ophiuchus đã được ra đời!
Ấy thế nhưng rốt cuộc…Gemini thật sự dù trải qua bao nhiêu đời Celestial như vậy đi chăng nữa đều có 1 điểm chung rõ ràng nhất…Không cho ai 1 cái gì đó miễn phí cả, thậm chí là cái giá còn phải rất đắt!
…