Đến nội dung chính

Chương 233: Đền và những bí mật sâu kín

admin 890 Chữ Cài Đặt

Những bước chân đầu tiên vào trong ngôi đền, cảnh tượng nguy nga choáng ngợp ập tới trước mắt những kẻ thăm viếng! Dàn trải khắp những bức tường xung quanh là những ký tự kì lạ? “Dẫu vậy nhưng ngôi đền trông vẫn nguyên vẹn cho dù đã trải qua chừng ấy năm sao? Thật là kì bí mà!”

Đến cả Lance cũng không tránh khỏi sự ngạc nhiên. Dẫu vậy 3 người kia vẫn chưa rõ được mục đích mà Lance muốn dẫn mọi người tới nơi này?

“Có lẽ giờ đã hơi muộn rồi nhưng ta có thể hỏi tại sao chú lại muốn dẫn mọi người đến đây được chứ?”

“Phải rồi nhỉ…chúng ta nên bắt đầu như thế nào đây?”

Lance lại trầm ngâm suy nghĩ 1 hồi lâu, anh lại chỉ tay lên tường và bắt đầu câu chuyện xa xưa.

“Nhìn vào bức tường bên này! Mọi người có thể nhận ra những gì?”

3 người đều đăm chiêu nhìn vào những bức tường theo hướng tay của Lance…trên bức tường ấy khắc dấu những ký tự kỳ lạ cùng với những hình ảnh, bức tranh khá là thân thuộc so với những Celestial. Bức tranh mô tả 1 cuộc chiến nọ, trông giống như 4 cuộc chiến dàn trải giữa 4 thế lực riêng biệt? 4 thế lực chia ra thành 4 góc của bức hình, phía dưới cùng bên tay trái là 7 cái đầu và sừng, xem ra đó chính là đại diện cho ác quỷ, bên cạnh đó là 1 biểu tượng bạch xà cùng bàn tay đang giơ lên nắm trọn 7 cái đầu kia! Phía đối nghịch là 12 vì sao tinh tú lấp lánh, có vẻ như đây chính là đại diện cho những Celestial? Nhưng thứ làm họ đều cảm thấy khó hiểu là những biểu tượng còn lại, 2 biểu tượng kì lạ nằm ở trên cùng và dưới cùng của bức hình, nằm trên là biểu tượng như 1 thiên thần với đầu có vòng sáng và cánh tỏa ra! Phía ngược lại, ở phía dưới là biểu tượng 1 dấu ? lớn cùng với 2 bàn tay khổng lồ đang hướng lên như muốn ôm trọn toàn bộ những biểu tượng khác!
Ngắm kỹ hồi lâu, Shion bắt đầu lên tiếng.

“Theo ta thì ắt hẳn bên này là chúa quỷ cùng với tùy tùng thân cận nhất là thất chủng đại ác ma? Phía ngược lại bên kia chính là chúng ta – những Celestial? Vấn đề còn lại là 2 thế lực kia…rốt cuộc chúng là ai và có tác động gì tới cuộc chiến này chứ?”

“Hơn nữa thì, tại sao lại có bức tranh này ở đây chứ? Nó đã được chạm khắc từ khi nào?”

Nhìn 3 người đăm chiêu chìm trong những dòng suy nghĩ, Lance lại lên tiếng phá vỡ bầu không khí có phần nặng nề ấy!

“Có lẽ đến lúc rồi, trở lại với vấn đề đầu tiên, hẳn là trước khi bước vào đây mọi người cũng đều thắc mắc rằng ngôi đền này là thế nào, và tại sao nó ở đây rồi những vấn đề xung quanh nó nữa?”

“Phải? Rốt cuộc thì chú dẫn bọn ta tới đây với mục đích gì chứ?”
Lance thở dài ra 1 tiếng rồi lại bắt đầu kể bằng 1 chất giọng cực kì u ám…

“Ngoài việc tồn tại 12 Celestial ngoài kia, hẳn là mọi người đều biết rồi, phần tôi vì mới thức tỉnh trở lại gần đây nên không nắm được rõ nhưng liệu con người thời nay đã khám phá ra hết toàn bộ các di tích của các Zodiac năm xưa để lại chưa?”

“Vậy ý chú rằng đây cũng là 1 trong số những di tích của Zodiac năm xưa sao? Nhưng kì lạ thật? Cấu trúc của nơi này rồi những gì được khắc trên tường nữa? Tại sao chỉ riêng nơi này lại…?”

“Phải…vì đây vốn dĩ chỉ là đền thờ được xây dựng lên bởi tay con người, những thứ ở đây đều được gầy dựng lên bằng chính bàn tay của con người nơi đây!”

Cả 3 người kia đều tỏ ra bất ngờ ngơ ngác đến khó tin, chưa kịp hoàn hồn thì Lance lại tạo ra 1 cú sốc lớn hơn nữa bằng những thông tin tối quan trọng đã bị thất lạc từ lâu…
“Đây là đền thờ của vị Zodiac thứ 13, kẻ ngoại đạo không được công nhận 1 cách chính thức – Zodiac Ophiuchus!”

Lại là cái tên Ophiuchus đó, Shion và Cellia đã có dấu hiệu quá tải tri thức mà ôm đầu nhưng Lance vẫn chưa ngừng lại.

“Việc chúng ta tới đây không đơn thuần chỉ là để khiến mọi người có dịp nghe về những gì được dấu kín từ xa xưa mà bị thất lạc đến bây giờ…nơi này còn có ý nghĩa quan trọng hơn hết thảy mọi thứ! Ở đây cất giấu thứ yếu tố quan trọng nhất trong việc hồi sinh chúa quỷ năm xưa, đó cũng chính là lý do mà bọn thất chủng luôn hành động rất thận trọng để chờ cho cái ngày này trở lại! Dù biết là nó hiểm nguy nhưng chính những thứ ở đây lại là vật cần thiết để chúng ta có thể chiến thắng hoàn toàn trận chiến này!”

…