Vậy là lại 1 lần nữa, sau khi hoàn tất vài thủ tục cần thiết nhóm Cellia Lance Shion và Myleid đã có 1 cuộc vi hành đến vùng đất bản làng của người Landarina hay chính là quê hương của Lance Myleid và Cellia!”Theo trí nhớ của em thì thời điểm em ra khỏi làng cổng đã được đặt loanh quanh những bụi cây này, và hòn đá chỉ đường cũng đang phản ứng, vậy thì có lẽ nó vẫn ở loanh quanh khu vực này thôi, chúng ta hãy thử rào qua 1 lượt xem sao ha?”
“Nhất trí!”
…
“Sao rồi ạ? Mọi người thế nào rồi?”
“Không khả quan rồi! Xem ra đến hòn đá cũng không thể chỉ rõ đích danh chính xác vị trí của lối vào như vậy được! Xem ra là không dễ dàng rồi?”
“Chúng ta có cách khác không? Ví dụ như 1 hướng đi khác, không ngay từ đầu thì cơ chế hoạt động của lối vào và hòn đá này có liên quan với nhau như thế nào chứ? Tò mò ghê ha?”
“Phải rồi nhỉ? Em cũng quên mất nó đến tận bây giờ nên cũng không thể nhớ được cách nó vận hành như thế nào nữa! Giá mà…À…phải rồi? Công chúa Shion! Quyền năng của người có thể trả lời cho vấn đề này không?”
“Phải rồi ha? Vậy thì *The Sage order:…*”
Lance, Cellia người nhìn chằm chằm vào phía Shion với vẻ mặt nghi ngờ nhân sinh! Họ biết cô công chúa đây vốn dĩ thông minh và có trí tuệ hơn người do lượng kiến thức khổng lồ cô đã tiếp thu từ nhỏ nhưng họ cũng phải công nhận cô công chúa này cũng có nhiều thời điểm ngờ nghệch và đãng trí đến đáng lo!
“{Người cho gọi tôi sao thưa chủ nhân!}”
Cũng phải được 1 khoảng thời gian kể từ khi Shion thức tỉnh được quyền năng của mình nhưng ả xem ra không mấy khi nhớ tới cách tận dụng nó…
“{Đây! Ngươi có thể phân tích cách vận hành của lối vào phong ấn không gian vùng đất kia và viên đá chỉ đường này không?}”
“{Theo phân tích, có vẻ như lối vào nơi mà người cần tìm không có cơ chế gì đặc biệt ngoài việc có người điều khiển nó, nhưng phần về hòn đá này! Nó bị nhiễm máu của người mang dòng dõi Ophiuchus! Có vẻ như nó sẽ luôn hướng về phía những người có dòng máu như vậy? Và xem ra có lẽ chỉ riêng ở vùng đất này mới tồn tại những người có dòng máu ấy!}”
Shion chưng ra nét mặt ngơ ngác, cô lần đầu tiên được nghe nhắc tới 1 từ ngữ xa lạ đến vậy nên bất giác nói theo.
“Ophiuchus?”
“Cái gì…cô vừa nói Ophiuchus sao? Cô biết về nó sao Shion?”
Có vẻ phản ứng chung của Lance mỗi khi nghe hay chứng kiến thứ gì đó sốc sẽ lập tức lao tới đối phương để đối chất?
“Ể? À…dạ phải…ta vừa được nghe giải thích 1 chút, nhưng có 1 từ ngữ xa lạ mà ta chưa từng được nghe trước đây? Ophiuchus? Nó là gì vậy nhỉ? Xem ra là chú có biết gì đó đúng không Lance? Nếu có thì mau tiết lộ với tụi này mau nào!”
Lance cũng bật động không phản ứng…trong tâm trí anh bây giờ đang hình thành nên nhiều luồng cảm xúc, vừa là sự phấn khích cảm tạ đan xen là những nỗi bất an…
“Có lẽ tôi đã đoán được cách viên đá này vận hành rồi, viên đá này sẽ chỉ đường dẫn tới mấy người có dòng dõi Ophiuchus sao? Vậy thì có lẽ là chúng ta đã không đi sai hướng chỉ là cách tìm đường vào có hơi lòng vòng thôi! Lùi lại đi tôi sẽ mở ra lối vào! *The Metal order: Đá hiền triết!*”
“Rốt cuộc thì chú còn nắm giữ bao nhiêu thông tin nữa vậy Lance? Và thứ quyền năng đó? Vậy ra chú cũng thức tỉnh rồi à? Mà không quá ngạc nhiên lắm nhỉ, dẫu sao cũng là 1 chiến binh Celestial từ 600 năm trước hẳn cũng đã dày dặn kinh nghiệm rồi? Nhưng chú chưa từng chia sẻ gì về nó trước đây cho bọn này đâu đấy nên ta rất muốn nghe chú tiết lộ 1 chút về khả năng của nó đấy và hơn hết là những thứ liên quan đến Ophiuchus kia!”
“Ta không định dấu gì mấy đứa cả, chỉ là chưa có dịp thôi…vả lại nó cũng là chút ký ức buồn với ta nên là…mà thôi mau mở lối vào nào với hòn đá hiền triết này nó sẽ làm nhiễu sóng ma lực ở đây và ta chỉ cần tiếp tục đi theo dấu vết của hòn đá kia là được rồi! Chuyện sau đó ta sẽ kể hết cho mấy đứa nghe…về Ophiuchus!”
Shion đã tình cờ khai phá ra những thông tin kì lạ mới, nhưng bất ngờ hơn hết là Lance lại nắm giữ thông tin về những thứ tri thức xa lạ đó? Rốt cuộc thì Ophiuchus là…