Ngược dòng thời gian trở lại thời điểm các Celestial được phân chia để đi đến từng vùng đất khác nhau! Sau khi chốt được Zeitun và Vogel là 2 kẻ sẽ nắm giữ 2 mảnh linh hồn Aries và Capricorn lên đường thì trên bàn tròn của cuộc họp lúc bấy giờ vẫn chưa kết thúc!”Chúng tức tốc lên đường rồi nhỉ? Làm việc mau lẹ quá, chẳng giống phong cách của tên Zeitun bình thường tí nào!”
Kafer là kẻ mở lời phàn nàn…
“Vậy còn ngươi thì sao? Xong việc với tên Libra rồi ngươi lại thảnh thơi ở đây thôi sao?”
Krake lại hỏi vặn vẹo!
“Thì ngươi biết đấy! Dù sao ta cũng mang chân thể của 1 người thân thích với hắn, nếu để lộ ra thì không hay lắm nhất là khi ta không có năng khiếu về chiến đấu như vậy! Nhưng ta cũng không có ngồi đây thảnh thơi thôi đâu! Chờ 1 chút nhất định là tin tốt sắp về rồi!”
“Ý ngươi là sao?”
Cả Krake, Long, Orcas, Elefaten đều tò mò chăm chú đến những lời vừa thốt ra từ Kafer!
“Ta đã cử không ít thuộc hạ do thám khắp các nơi trên quả đất này rồi, và xem ra chúng ta đã có manh mối dẫn đến những kẻ đó rồi!”
“Kẻ đó? À thưa, có phải tôi bị bỏ xót thông tin gì không? Thứ lỗi cho!”
Orcas bày ra vẻ mặt khó hiểu trong khi 4 kẻ kia đều gật gù vui mừng.
“Sớm thôi ngươi sẽ hiểu những gì mà Kafer vừa nói, ngươi biết đấy thật ra để hồi sinh cho chúa quỷ thì ngoài việc thu thập nỗi sợ, các mảnh linh hồn phong ấn thì chính những kẻ này mới là mảnh ghép quan trọng nhất! Chúng chính là những vật chứa để hoàn thiện nên chân thể của ngài! Và có vẻ như Kafer đã tìm ra chúng rồi!”
“Ể? Thôi nào nói cho tôi nghe đi mà, anh lại làm tôi tò mò thêm rồi đó Long à! Sao mọi người lại kín miệng chuyện quan trọng như vậy chứ?”
“Giờ chưa phải là lúc! Cứ yên tâm đi sớm muộn rồi ngươi cũng sẽ được nghe thôi! Trong lúc chờ tin tốt từ 2 tên kia thì chúng ta cũng tranh thủ bày chút gì đó chơi đùa thôi ha? Đi nào chị gái đây sẽ tiếp đón cưng chu đáo như là đồng nghiệp quan trọng mới của chúng ta nhé!”
“Cũng đúng lúc lắm! Ta đã nhận được tin rồi! Vậy thì 2 ngươi nhận vụ này chứ? Nhưng mà cũng đừng có làm gì thừa thãi đấy Elefaten! Orcas!”
“Không phải lo quá đâu Krake! Chỉ là hẹn hò vui vẻ thôi mà! Sao mấy người cũng không tranh thủ làm gì đó trong lúc chờ đi ha?”
“Có lẽ đó là 1 ý tưởng không tồi! Ta vẫn chưa hài lòng với thân thể này cho lắm! Vậy thì ta cũng xin phép đi săn 1 chút!”
“Ngươi lại đi săn mấy con rồng nhãi nhép tầm thường nữa à? Sao cứ phải giữ chấp niệm với mấy con thú nhiều vảy như vậy hả Long?”
“Ta thì lại không muốn nghe mấy lời đó từ tên chuyên đi săn mấy thứ sinh vật nhiều tua đâu Krake!”
“À há? Ngươi chắc chứ? Thật ra thì ta lại có vài thông tin thú vị cho mấy bãi săn rồng hay các thứ tương tự đây sao đây nhỉ? Có lẽ chắc ta nên giữ nó cho mình ha?”
“Ngươi có tính cách thật đáng ghét đấy Krake! Thôi được rồi! Là lỗi của ta, vậy thì nó ở đâu?”
“Lãnh địa phía đông, hay còn được gọi là Feurgott! Nếu ta không nhầm thì có lẽ ở đó cũng sẽ tập trung 1 số Celestial di chuyển đến đấy! Sẽ không làm gì thừa thãi đâu nhỉ?”
“Bớt lo chuyện! Ta sẽ ổn thôi!”
“Vậy là Long đi săn rồng, Krake đi săn quái biển, Orcas và Elefaten thì đi săn lùng theo manh mối nhỉ? Xem ra sắp tới ta sẽ được thư giãn 1 chút vậy! Chúc may mắn mấy tên đồng nghiệp đáng ghét!”
…