Đến nội dung chính

Chương 219: Nhân duyên của Rianna

admin 925 Chữ Cài Đặt

Dứt áo lên đường tìm kiếm người em gái thất lạc năm nào 1 lần nữa, nhưng lúc này trong người của Rianna cũng không còn lại bao nhiêu tiền! Vốn dĩ sống chung với đôi vợ chồng già này phần lớn thời gian của cô là phải lo chăm sóc phụng dưỡng cho họ chứ không phải là bươn chải như 1 người trưởng thành ngoài kia! Dường như cô gái này đã bị thiếu hụt kiến thức xã hội, cô không hiểu cảm giác của 1 người trưởng thành đã đi làm là như thế nào! Không còn lại nhiều tiền để di chuyển và sinh hoạt, cô cũng nhận ra đến lúc mình phải kiếm 1 vài công việc để mưu sinh trước, nhưng cô gái ngờ nghệch này cũng sớm nhận ra mình không có nhận thức tốt để học hỏi những việc mình chưa từng làm trước đây!

Ngày đầu tiên phải nhịn đói sau khi tiêu sạch toàn bộ số tiền còn sót lại trong người, đêm đó cô đã trải qua 1 vài giấc mơ kì lạ! Bản thân cô lúc đó vẫn chưa nhận ra nhưng đó lại là lần đầu tiên cô gái ấy bộc phát những cơn mộng du kì lạ của mình! Cô gái ấy chân ướt chân ráo bước tới 1 chốn xa hoa với những ánh đèn lấp lánh sáng rực 1 vùng phố dù trời đã tối khuya! Nơi ấy lúc này như là thiên đường của cánh đàn ông, nơi tụ tập ăn chơi xả bày tiệc tùng của mấy tên ăn chơi quý tộc! Phải chính là những quán bar đêm…
“Cô gái! Trông cũng có chút nhan sắc đấy nhỉ? Mà mặt thì trông phờ phạc hết cả ra rồi! Đói lắm sao? Muốn làm việc ở đây chứ?”

“Tôi có thể làm việc ở đây sao? Thật sao?”

“Chúng tôi luôn chào đón mọi cô gái xinh đẹp đến đây và trở thành 1 phần của chúng tôi! Vậy tên cô là?”

“Tên của tôi..”

Rianna vẫn trả lời trong vô thức, cô ấy đã có được 1 cái công việc không được ghi nhận là tử tế cho lắm lần đầu tiên như vậy! Nhưng dẫu sao với cái bụng cồn cào như thế rồi, cô cũng không còn lựa chọn nào khác!

Tỉnh dậy vào sáng hôm sau, cô gái phát hiện ra mình đã nằm ngủ trên 1 tấm nệm êm mà lâu ngày rồi cô chưa được trải nghiệm lại, 1 khung cảnh lạ lẫm nhưng trong ý thức cô lại nhớ nó? Cô chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì 1 tiếng gọi lớn phá vỡ không gian tĩnh lặng, là cô gái hôm qua đã gợi ý cho cô vào làm việc ở đây, hẳn là cô gái ấy cũng sẽ chịu trách nhiệm chỉ dạy dẫn dắt cô trong thời gian làm!
“Rina! Mau tỉnh dậy nào hôm nay sẽ là ngày làm việc đầu tiên của cô nên hãy đảm bảo rằng mình có thể làm việc tử tế đấy!”

“Rina…?”

“Có chuyện gì sao?”

Xem ra là trong lúc trả lời cô cũng đã không tỉnh táo hoặc do tai người kia cũng nghe không kĩ nên đã thành ra tên của cô gái này đã bị rút mất 1 âm! Nhưng điều đó cũng không quan trọng lắm nên Rianna đã mặc kệ nó!

Rianna không có kinh nghiệm làm việc gì khác ngoài việc chăm sóc người khác khi bản thân cô từ nhỏ đã sống chung với đôi vợ chồng già, so với việc đó thì tiếp khách tiếp rượu ở đây dễ dàng hẳn hơn với cô! Xem ra cô cũng hài lòng với cuộc sống ở đây! Nhưng cô cũng quyết tâm rằng không để lạc mất bản thân mình ở chốn như thế này! Cô vẫn giữ gìn thân thể mình rất tốt mà không để xa đà vào những việc quá tầm với của mình cho đến tận bây giờ! Nhất là khi cô nhận thức được sau 1 thời gian phục vụ ở đó rằng quý tộc đa phần là lũ ghê tởm không mấy tốt đẹp nếu đã bước chân tới đây!
…

Thời gian thấm thoát trôi qua, sau khi gom được 1 khoản tiền lớn đủ để cô trang trải trong thời gian dài, cô lại xin được rút khỏi nơi làm việc để tiếp tục hành trình tìm kiếm em gái thất lạc! Ấy thế nhưng dễ gì mà những nơi như thế này buông cô ra được? Cô cũng hiểu điều đó nên cả 2 bên đã nhượng bộ mà để Rianna ra đi nhưng sẽ vào làm việc lại trong 1 cơ sở khác ở khắp nơi trên lục địa! Vậy là cuối cùng sau chừng ấy năm còn mãi lưu lạc ở Zyra, cuối cùng cô cũng đã có bước đi đầu tiên đến với Dogaland!

Đến với thủ đô của Dogaland – Handel, tại đây cô cũng được dẫn dắt vào làm việc tại 1 cơ sở khác trong phố, liên tục tìm kiếm tin tức của em gái mình!

Thời gian lại thấm thoát trôi qua nhanh chóng, sau 1 thời gian ngắn làm việc ở đó cô đã có 1 cuộc gặp gỡ định mệnh với 1 cậu trai…cô lập tức nhận ra gương mặt đó!

“Raftel…là em sao…”

Cô thì thầm thành tiếng nhưng xem ra cậu ấy vẫn chưa kịp nhận ra cô! Mông lung cùng với sự ngạc nhiên nhưng linh tính mách bảo cô phải lập tức trốn trước đã!

…