Sau khi có cuộc tái ngộ bất ngờ, 2 chị em cũng thường xuyên qua lại với nhau! Chúng còn thường xuyên hẹn nhau hoán đổi thân phận người này với người kia, không mấy người nhận ra được sự khác biệt giữa 2 chị em và điều đó làm chúng thích thú! Ở nơi nhà thờ nuôi dưỡng và chăm sóc Cellia cũng dần dần mở rộng mà nhận nuôi thêm nhiều đứa trẻ lạc khỏi cha mẹ khác, 1 cô nhi viện mọc lên giữa trung tâm thị trấn! Tuy nhiên khác với lẽ thường, nơi đây tập trung nhiều con người hiền lành dễ mến hòa hợp nên không mấy ai trong đám trẻ bị ruồng bỏ! Trái lại chúng còn rất được yêu thương cưng chiều mỗi khi có ai đó tình cờ trông thấy! Tuy vậy sự hiện hữu của Rianna trong mắt họ là không lớn, dường như trong nhận thức của người trong thị trấn vốn dĩ chỉ có 1 cô bé Cellia mà thôi!
Thời gian thấm thoát thoi đưa, cũng đã trôi qua 5 năm! Nhiều người rồi đi rồi cũng nhiều người mới đến ra vào liên tục xuyên suốt nơi nhà thờ ấy khi họ có cuộc sống sung túc hơn nhiều đứa trẻ đã được thu nhận chăm sóc bởi những người có khả năng! Nhưng cô bé tốt bụng ấy vẫn còn mãi ở nhà thờ ấy suốt 5 năm mà không có ai thu nhận nuôi cả! Vốn dĩ với bản tính tốt bụng đã không ít lần cô bé đã có lời mời được 1 gia đình giàu có nào đó thu nhận chăm sóc, ấy thế mà cô bé đều từ chối mà trao cơ hội đó cho những đứa trẻ khác!
Xuyên suốt chặng đường thời gian không ngắn đó cũng đồng hành cùng cô bé là 1 cậu trai kháu khỉnh không kém! Mến mộ trước sự nhân hậu tốt bụng của cô bé, cũng phần vì không lỡ để cô bé cô đơn 1 mình suốt quãng thời gian ấy cậu bé cũng đã từ chối biết bao lần. Cả 2 đã dần hình thành nên 1 mối quan hệ khăng khít bền chặt, ấy nhưng cho đến 1 ngày nọ…
Khi đó trong nhà thờ thật sự chỉ còn lại 2 đứa trẻ duy nhất còn lưu lạc lại, đứng trước cơ hội được chào đón về 1 gia đình an khang ấm cúng mới như thế 2 đứa trẻ đã có chút lúng túng khi không lỡ để người này ở lại người kia ra đi! Sau cùng trước những lời dỗ ngọt của người lớn cùng với tài năng và trí tuệ có phần nhỉnh hơn người kia nên sau cùng người đã được mời gọi để ra đi lại là cậu chàng tốt bụng ấy!
“Chị hãy chịu khó đợi em nhé! Em nhất định sẽ trở lên giàu có rồi sau đó chúng ta sẽ…sẽ…sẽ lại sống chung với nhau nữa nhé! Chị đồng ý chứ?”
“Ừm! Nhất định phải trở lại đón chị nhé!”
Dẫu sao cũng chỉ là những lời hứa thề non hẹn biển của đám trẻ con thôi nên lúc đó hẳn là cô bé ấy cũng không nghĩ nhiều mà đồng ý như vậy! Nhưng vốn dĩ ngày hôm đó người trả lời cậu nhóc ấy lại không phải là Cellia!
Phải! Ngày hôm đó cũng là 1 trong số những ngày chơi đùa tiêu biểu của 2 cô chị em song sinh ấy, cô chị gái tinh nghịch Rianna đã ở nhà thờ ngày hôm đó! Chuyện phát sinh ngày hôm đó, bản thân Rianna chỉ cho rằng nó cũng giống như những lần trước đây, những lần mà hết đứa này đứa kia ra đi khỏi cái nhà thờ ấy!
Ngày hôm sau, trở lại với vai trò cũ, cô bé Cellia đã không còn trông thấy bóng dáng của cậu em hay lẽo đẽo bên mình ở nhà thờ nữa! 1 khung cảnh trống vắng hiu quạnh khi giờ đây chỉ còn lại mình cô ở lại! 2 chị em sau đó đã có những trận cãi vã nảy lửa chỉ vì 1 lần sơ suất do màn kiến tạo của Rianna mà giờ đây Cellia đã mất đi 1 người bạn người em trai thân thiết! Cả 2 cũng đã không nhìn mặt nhau trong nhiều ngày sau đó!
Sau cùng Cellia cũng đã bỏ lại nhà thờ ấy mà theo chân 1 gia đình nhà Nerudo về đến Dogaland để tìm cuộc sống mới mà không báo lại cho Rianna 1 tiếng vì cả 2 vẫn còn giận dỗi nhau!
Rianna cũng đau khổ nhiều ngày sau đó khi phát hiện ra cô em gái của mình đã không còn ở đây nữa! Đứng trước nỗi dằn vặt về 1 hành động lầm lỗi của mình, cô bé đã hình thành quyết tâm tìm ra em gái của mình ở nơi nào đó ngoài kia và gửi đến 1 lời xin lỗi chân thành!
Vài năm sau, đến độ tuổi trưởng thành cô bé Rianna ngày nào cũng đã trở thành 1 đóa hồng xinh đẹp, trải qua nhiều năm gắn bó với đôi vợ chồng già và cũng đã làm tròn trách nhiệm bổn phận chăm sóc họ! Giờ đây khi họ đã về nơi chín suối, cô gái ấy cũng không còn mối vướng bận gì ở nơi này nữa! Và đó là lúc cô chính thức lên đường đi tìm lại người em gái đã thất lạc của mình!
Đó sẽ là 1 khởi đầu tốt đẹp cho hành trình tìm lại cô em gái của Rianna nếu như…nếu như cô gái này không phải là 1 người thuộc dòng dõi GEMINI!!!
…