Đến nội dung chính

Chương 212: Tiến

admin 622 Chữ Cài Đặt

Shandle: “Điều tra về 1 cô gái?”Frei: “Phải! Anh làm được chứ?”

Shandle: “Cũng không phải là yêu cầu gì lạ lẫm nhưng còn tùy vào mục đích anh mới có thể đồng ý được! Cơ mà nếu là em thì chắc là khỏi đi ha?”

Frei: “Tốt lắm! Cảm ơn anh!”

Shandle: “Thế phiền em cấp 1 chút thông tin về người đó trước đã!”

Frei: “Cô ấy tên là Rina Weinstrinker! Và có lẽ đó là thông tin duy nhất mà tụi này có rồi! Xin lỗi anh.”

Shandle: “Hm…chuyện này có chút khó khăn rồi đây…nhưng mà anh cũng sẽ cố gắng hết sức!”

Walford: “Xin lỗi đã mất thời gian quá, anh mới về rồi đây Frei!”

Frei: “Đúng lúc lắm, có tiến triển gì chứ?”

Walford: “Không, thật tệ là thứ duy nhất chúng ta biết thêm về cô ấy là có vẻ như cô ấy lớn lên từ 1 nhà thờ nào đó! Còn vị đây là?”

Frei: “À, xin lỗi vì chưa giới thiệu với anh, vị này là Shandle Johol, 1 người buôn thông tin và đa nghề khác, việc chúng ta đang nhờ hẳn là sẽ phải có sự trợ giúp của anh ấy rồi!”
Shandle: “Rất vui được làm quen, còn anh đây là…?”

Walford: “Walford! Đồng đội của Frei, Celestial Aries!”

Shadle: “Woa! Tuyệt thật đấy, ngày hôm nay đúng là may mắn quá!”

Frei: “Xin lỗi anh Shandle, manh mỗi đứt đoạn ở đó rồi, chuyện còn lại phải nhờ tới sự trợ giúp của anh thôi!”

Shandle: “Đừng lo lắng về nó, anh sẽ cố gắng hết sức mà! Xin hãy chờ đợi tin tốt từ anh, anh sẽ cố gắng thu xếp việc này xong xuôi thật sớm cho 2 người! Vậy thì giờ anh xin phép, hẹn gặp lại!”

Frei: “Thật may khi gặp được anh ấy ở đây từ sớm như vậy, giờ thì có lẽ ta sẽ phải chờ đợi thôi!

Walford? Anh sao thế? Mặt trông đăm chiêu quá vậy? Có chuyện gì à?”

Walford: “Anh không chắc nữa nhưng mà người đó, có cảm giác gì đó toát ra từ người đó làm anh thấy rùng mình!”

Frei: “Không phải do anh mệt mỏi quá rồi nghĩ bậy đấy chứ? Anh ấy là 1 người bạn thân thiết của em từ bé, nhưng mà từ sau khi xảy ra vài chuyện với Valo…à không tên hắn là Orcas…chúng em cũng đã không liên lạc với nhau trong thời gian dài! Thật mừng là sau những chuyện này không khiến 2 đứa trở lên khó xử.”
Walford: “Không…cảm giác từ anh ta có gì đó…rất giống với cô Shiroka lúc anh gặp lại…mong là do anh suy nghĩ nhiều thôi!”

Frei: “Thôi tập trung lại vào việc khác nào, trong lúc chờ thì ta cũng vẫn nên là đi khám phá thêm thông tin về Aries và Sagittarius nữa! Em cũng cần phải học cách sử dụng quyền năng mới của mình!”

Walford: “Quyền năng à…nghĩ lại thì…anh thảm hại thật đấy…nếu như mà có thể thành công thức tỉnh được như cô Shiroka thì chắc có lẽ…”

Frei: “Đừng nghĩ đến nó nữa, mau bình tâm lại rồi làm việc thôi! Phải luôn tiến bước!”

Walford: “Mà cũng hơi bất ngờ khi 1 tân binh mới trở thành Celestial không lâu như em lại có thể thức tỉnh sớm như vậy! Xem ra những gì mà Zenitsk kì vọng ở em là đúng rồi! Anh cũng sẽ phải cố gắng hơn thôi!”

Frei: “Đừng lo, sẽ không có ai bị bỏ lại phía sau cả!”
…

– 1 hồi sau nghiên cứu của Shandle…

Shandle: “Người này…lai lịch thật sự có vấn đề rồi đấy? Làm thế nào mà cô ta lại không bị chính quyền để ý tới được nhỉ? Xem ra là chuyện này không đơn giản rồi…”

…