Đến nội dung chính

Chương 211: Người buôn tin

admin 823 Chữ Cài Đặt

– Trong lúc Walford tá túc tại nhà của Rina thì phía Frei…Frei: “Cha à, con cần cha làm gấp vài chuyện đây! Làm ơn giúp con, chuyện này có thể sẽ ảnh hưởng đến tương lai của cả đội đấy!”

Sorum: “Mấy ngày nay lắm chuyện phức tạp xảy ra quá rồi đấy! Hãy cho ta nghe 1 tin tốt thì hơn đi!”

Frei: “Con cần cha liên lạc với vài người có mạng lưới thông tin tốt để tìm ra nguồn gốc của cô gái này!”

Sorum: “Cô gái? Ta không nhớ là con có nói về mình có sở thích như vậy trước đây đấy? Dù con có thể vào tuổi muốn yêu đương rồi nhưng mà bắt đầu với 1 cô gái sao…ta thấy có chút…”

Frei: “Không phải chuyện như vậy mà! Lúc này mà cha còn giỡn như vậy nữa!”

Sorum: “Haha! Ta chỉ muốn làm con giảm bớt căng thẳng thôi! Dạo gần đây con đã không được ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ mà phải không? Ta biết, từ khi con tập tễnh chân ướt chân ráo theo sau học việc với cậu Brill kia, rồi cả khi con bất ngờ kế thừa mà trở thành Sagittarius nữa! Con đang cố gắng quá sức mình rồi! Ta cũng xin lỗi vì không thể đồng hành cùng con trên những con đường gian khó như vậy!”
Frei: “Không lẽ là mấy biểu hiện của sự mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt con như vậy sao?”

Sorum: “Không hẳn là vậy, chỉ là bản năng của người làm cha thôi!”

Frei: “Con xin lỗi, nhưng đây cũng là việc quan trọng mà con cần phải làm rồi, cũng đã lâu rồi con chưa thật sự được tận hưởng không khí của 1 nhà phiêu lưu nữa, giờ đây có áp lực vô hình đè trên vai con khiến con luôn muốn mình phải cố gắng nhiều hơn như vậy!”

Sorum: “Thôi được rồi, có vẻ như con đã bình tĩnh lại chút rồi! Giờ thì vào việc nào, về việc điều tra thân thế nguồn gốc thì…có lẽ là anh chàng đó sẽ ổn nhỉ?”

Frei: “Anh chàng đó?”

Sorum: “Từ khi Valoren biến đi mất thì con cũng đã không gặp lại nó trong thời gian dài mà phải không? Mặc dù ngày xưa mấy đứa gắn bó tình cảm thắm thiết lắm luôn ấy chứ…dù vậy mà giờ thằng Valoren thì đã…”
Frei: “Con đã hạ quyết tâm rồi! Lần tới nếu chạm mặt, sẽ không còn tình cảm ruột thịt máu mủ xen vào nữa! Sẽ chỉ còn lại cuộc chiến giữa Celestial và thất chủng đại ác ma thôi!

Nhưng mà 1 anh chàng chơi chung với con từ xưa sao? Vậy thì…là…?”

Sorum: “Mới nhắc tào tháo mà tào tháo tới này! Mừng vì cậu đã đến Shandle!”

Shandle Johol: “Chào ông chủ! À rế? Cô gái này, không lẽ là…?”

Sorum: “À thì cậu cũng thấy đấy…”

Shandle: “Chẳng phải là Frei đó sao? Tình cờ thật nhỉ? Đã lâu lắm rồi ta cũng chưa gặp ha? Dạo này khỏe chứ? À không, giờ em đã ở trên 1 cương vị khác rồi, hào nhoáng thật đấy nhỉ haha? Celestial Sagittarius! Trời ạ không ngờ em thật sự đã làm được! Nó làm anh có chút bồi hồi về mấy lời hứa trẻ con tầm bé của chúng ta quá, vậy mà giờ thì…..

À xin lỗi anh có nói hơi nhiều rồi! Em thấy phiền hả?”
Frei: “Không ngờ người mà cha vừa nhắc tới lại là anh! Mà đúng là có nói nhiều thật, dù em đã biết cái tính đó của anh từ xưa rồi, và hơn hết mấy lời tâng bốc đó thì không có tác dụng với em đâu…

Còn lời hứa…khốn kiếp…”

Shandle: “Em mới nói gì đó à?”

Frei: “À không, không có gì!”

Shandle: “Hể? Anh muốn hỏi em nhiều chuyện lắm nhưng trước hết thì cũng nên giải quyết công việc trước ha? Xin phép em trước nhé! Nào ông chủ, ta mau bàn tiếp thôi…”

Sorum: “À thôi, ta nghĩ là chuyện đó để sau cũng được dù sao ta cũng chưa vội lắm vì phải tu sửa lại vài thứ quanh đây…cậu thấy đấy nơi này mới xảy ra xô xát…”

Shandle: “Uwa! Nhìn từ ngoài vào thì không thấy có gì khác biệt cả ấy thế mà đằng sau nhà thì…”

Frei: “À thì…thật sự đã có vài sự xô xát xảy ra gần đây! Nên là…”

Sorum: “Chuyện làm ăn thì ta có thể để sau, cậu đến đúng lúc lắm, Frei nhà ta mới có chút chuyện cần sự trợ giúp của chuyên gia thông tin như cậu đây!”

Shandle: “Nhờ tôi sao? Thật hả? Trời ơi! Đó là mong ước lớn nhất đời anh đó! Được trợ giúp những Celestial trên con đường diệt trừ tà đạo sao, nghe mà phấn khởi cả người luôn đấy! Haha, thế em cần gì nào?”

Frei: “Hah…Em cần anh điều tra thân phận về cô gái nọ…”