Đến nội dung chính

Chương 204.5: Tản mạn 1 chút

admin 802 Chữ Cài Đặt

– Trận chiến đã kết thúc, mất mát là phần lớn hơn cho phía nhân loại, song cùng với đó là sự thức tỉnh quyền năng từ phía Frei, phần Walford cậu đã trở lên mặc cảm và tự trách bản thân sau những gì đã diễn ra do hành động có phần cảm tính và thiếu suy nghĩ của mình! Giờ đây cậu lang thang trên con phố vắng người để tìm kiếm gì đó chút an ủi trong khi Frei đưa xác cô Shiroka trở lại để chia buồn cùng gia đình…và đó là những gì cho đến hiện tại…- Ngược dòng thời gian lại 1 chút! Trong xuyên suốt hành trình biên niên sử đằng đẵng 600 năm qua thì không có gì diễn ra là vô tình cả…việc Zeitun ở đây lại có thể đóng vai người con trai nuôi của Shiroka có phải 1 ngoại lệ?

Không! Vậy thì tại sao…?

Để tìm kiếm câu trả lời, ta cũng phải tua lại kha khá dòng thời gian cũ kia để tìm kiếm những manh mối!
Trước hết hẳn là mọi người sẽ phải đặt nghi vấn về Zeitun? Ngoại trừ Long đã được thức tỉnh sớm nhưng chịu sự kiểm soát của Gemini thì kẻ vận hành vực dậy lại đế chế ác quỷ thật sự chỉ có Wal từ 5 năm trước, Zeitun cùng đồng bọn cũng phải mất đến tận 5 năm sau khi Wal dồn toàn bộ sức lực để điều tra lại các di tích và thu thập các chiếc bình cổ phong ấn chúng! Kết luật…Zeitun không có ý tưởng gì đặc biệt?

Nhắc lại cho mọi người nhớ! Bọn ác quỷ có mối thù thâm niên với Gemini! Và sẵn sàng dành toàn bộ sức lực để tìm ra tung tích của hắn! Zeitun cũng vậy, chuyện gặp gỡ và chiếm xác của Mat không phải chỉ là 1 sự tình cờ…

Tên thật của người con trai nuôi của Shiroka là Perdu Cast Eckorilist! Như đã nói từ thuở đầu, thì hầu như trong xuyên suốt mạch truyện sẽ không có chi tiết thừa, nhất là những nhân vật tôi đã phải chú tâm đặt tên vào thì hẳn 1 là có cái vai trò quan trọng gì đó trong mấy arc sau, 2 là death flag :v …
Được rồi, trở lại với cậu quý tử kia Perdu, giống như những vong quốc đã bị đánh bại bởi Edel 600 năm trước thì cậu chàng này cũng có dòng máu hoàng tộc của quốc gia tên Eckolirist đó! Nhưng chỉ những điều như vậy thôi thì cái sự tình cờ có ập đến mà dắt cậu tới với gia đình Katssute? Không hẳn, cái lý do lớn nhất mà cậu ta bị tế là cái mác Song Tử trên người cậu ta chứ cái lý do vì Shiroka thấy từ Perdu bóng dáng của Mat đã mất thì chỉ là 1 phần lý do nhỏ (Tôi sẽ tạm spoil trước ở đây cho mọi người là nó liên quan đến phần quyền năng của Gemini nhé!) Hơn hết thì cái nhà thờ mà Shiroka bế được Perdu về nuôi đó không đơn giản chỉ là chứa chấp mấy nhóc mồ côi! Mà hơn hết đó là chỗ tập hợp toàn những đứa trẻ hậu duệ của triều đại cũ! Tức là không chỉ Perdu đây mà còn nhiều đứa trẻ khác có thân phận giống thế…Và cũng nhắc lại cho mọi người nhớ rằng ở arc lần đầu xuất hiện của Cellia, họ tuy đụng độ đến ác quỷ nhưng ta cũng chưa rõ ràng rằng mảnh linh hồn ở đâu và do ai mà phải không? Chính là 1 trong số những đứa trẻ ở nhà thờ kia!
(Nhưng mà tầm này thì cũng chưa nói rằng mảnh linh hồn kia của ai được, để mọi người đoán dần ha…dẫu sao cũng gạch bớt được Virgo tình nghi và Scorpio đang ở trong tay của Gemini rồi!)

…

Vậy đấy là 1 vài điểm lưu tâm lại trong arc này để tiện tiếp tục theo dõi hành trình còn dở dang của Frei và Walford ở đây, mà chắc không có cái chương phụ này ra thì chắc chắn mấy chương sau sẽ rối nên xử lý hơi cồng kềnh tý…

Nếu mục tiêu chỉ là giúp ai đó thức tỉnh trong arc này thì nó quá nhàm chán thôi đúng không 😀 nên là chuyện chưa kết thúc ở đây đâu, tầm này kéo tý drama vào cho căng chứ tôi cũng cảm giác ông cháu Walford vừa bị tôi dìm vừa bị tôi cắt bớt đất diễn quá!

(Nhưng mà vẫn spoil nhẹ cho anh em là theo sơ đồ kế hoạch kịch bản truyện thì số ông cháu Walford này vẫn nhọ lắm!)