Đến nội dung chính

Chương 204: Kết cục của cựu Aries

admin 924 Chữ Cài Đặt

Frei: “Hể? Cái gì vừa diễn ra vậy…”Walford: “Hả?”

Zeitun: “Cảm ơn đã bày ra 1 sân khấu thú vị như vậy!

Giờ thì mảnh linh hồn này! Ta xin được thu lại vậy! Cảm ơn khoảng thời gian vui vẻ với người mẹ thân yêu à! Ta thật sự đã tận hưởng nó đấy!”

Shiroka: “Máu…mình bị đâm sao…chuyện quái gì vậy chứ…mình sẽ chết sao…

Tên khốn…ngươi đã làm gì Mat rồi? Thằng bé đâu rồi!”

Zeitun: “À…đó là thứ khiến ngươi bận tâm sao? Nếu phải nói chính xác thì…cái người tên Mat đó…đã chết cách đây từ lâu lắm rồi! Ta đã bí mật thay thế vị trí của nó từ khá lâu rồi…phải nói là thú vị đấy! Chỉ là tình cờ thôi nhưng mà thằng nhóc mồ côi này lại có lượng mana vượt trội mạnh mẽ như vậy! Làm sao ta có thể bỏ qua miếng mồi ngon như vậy chứ?”

Shiroka: “Tên khốn! Ngươi đã nhắm vào thằng bé từ đầu rồi sao? Tại sao lại là thằng bé chứ…”
Zeitun: “Tiếp cận ngươi và thân phận của ngươi chỉ là sự tình cờ thôi! Còn về thân phận của tên nhóc này…ta đã rất phấn khởi khi mà khám phá ra đấy! Quả là 1 thân thế không tầm thường!

Cơ mà số phận của ngươi cũng bi đát thật nhỉ? Ta rất lấy làm thương cảm cho ngươi! Hết lòng yêu thương đứa con tinh thần của mình để rồi bị nó đâm sau lưng!

Đau lắm nhỉ…phải rồi…chắc là cũng không còn nhiều sức để nói nổi đâu nhỉ?”

Nashorn: “Cảm ơn người…cuối cùng ngài cũng đã đến! Tôi thật sự vô cùng cảm…”

Zeitun: “*Ánh mắt sát khí* Tránh xa ta ra tên vô dụng…cả đám chúng bây! Đều vô tích sự! Sau cùng thì ta vẫn phải tự thân vận động như vậy! Thật quá sức thất vọng mà!

Nhưng mà thôi…dẫu sao thì kế hoạch vẫn trơn tru! Tuy tổn thất 1 chút về nhân lực nhưng chúng chưa kịp gỡ mấy bức tượng ra khỏi xác…thu hồi lại chúng rồi rút lui thôi!”
Nashorn: “Dạ…cảm ơn người đã rộng lượng ạ!”

Zeitun: “Hẹn ngày gặp lại! Ta sẽ để mắt đến nhóc đấy Sagittarius!

*Biến mất vào màn đêm!*”

…

Walford: “Chuyện này là sao…cái gì đang diễn ra…”

Frei: “*Xách cổ áo Walford lên và quát* Đủ rồi…giờ thì anh còn muốn tỏ ra ngỡ ngàng nữa sao? Xem những gì anh đã làm kìa!”

Walford: “Tôi…tôi không nghĩ…”

Frei: “Hành động ngu ngốc đã dẫn đến sai lầm khó phai rồi đó!!! Anh hài lòng rồi chứ? Hay đến cả chuyện như vậy vẫn không khiến anh tỉnh ngộ được? Bọn ác quỷ không hề tốt đẹp!”

Walford: “…”

Frei: “Cứ dành thời gian mà suy nghĩ về những hành động ngu ngốc của mình đi…TÊN GIẾT NGƯỜI GIÁN TIẾP!!!

Phải rồi…cô Shiroka…cô thấy sao rồi!”

Shiroka: “Ta chắc là…không ổn rồi…có lẽ số ta đến đây là tận rồi chăng…hah…đau đớn thật đấy…
Những người con thân yêu mà ta hết lòng dành trọng tình thương cho chúng lại rời bỏ và quay lưng với ta bằng những cách đau đớn như vậy…thật không cam tâm mà…”

Frei: “Không được…cô phải sống…hãy vững lên…tôi có mấy viên thuốc hồi sức cấp tốc đây! Làm ơn hãy bình tĩnh…”

Shiroka: “Với cái vết thủng giữa bụng này sao? Lạc quan quá đấy! Đừng làm gì vô ích nữa…”

Frei: “Không thể nào…Chúng tôi vẫn còn định có những chuyện nhờ cậy đến cô mà!”

Shiroka: “Sống có lẽ như vậy cũng là quá đủ với ta rồi…đây chắc là ý trời muốn ta trả giá cho những hành động lỗi lầm cho quá khứ của mình!

Nếu vậy thì ta sẽ vui vẻ đón nhận nó vậy! Mà nếu lên thiên đường được gặp lại người con trai đã mất từ lâu ấy chắc cũng không quá tệ ha…”

Frei: “Không…”

Shiroka: “Luyến tiếc của ta có lẽ không có gì hơn việc chưa kịp chỉ dạy gì cho hậu bối nữa…Walford! Nghe đây!”

Walford: “Cô gọi tôi sao…Nếu còn sức để trách mắng tôi thì…cứ làm đi…”

Shiroka: “Ta không có định trách mắng gì cậu nữa…những lời dặn dò cuối cùng này! Ta muốn cô cậu giúp ta hoàn thành nó!”

Walford: “Nếu có gì tôi có thể giúp thì…”

Frei: “Vâng tất nhiên rồi!”

Shiroka: “Ta muốn cô cậu gửi lời hỏi thăm cuối cùng đến với những nhà thờ mà ta đã dành thời gian lui tới thời gian qua…nó nằm trong thành phố này và 1 cái khác ở quê hương cũ của ta Baum thuộc về Zyra, ở đó cũng có cả cha mẹ ta nữa…hãy gửi họ giùm ta mấy lời từ biệt!”

Frei: “Vâng! Chúng tôi sẽ dốc hết sức đáp ứng!”

Walford: “Cô có còn điều gì khác nữa chứ?”

Shiroka: “Và 1 điều quan trọng nhất cuối cùng! Nếu trên suốt hành trình phiêu lưu của mình các cô cậu có bắt gặp 2 cô nhóc…mà không hẳn nhỉ có lẽ giờ 2 đứa cũng đã lớn lắm rồi ha…chừng 20 tuổi rồi nhỉ…chắc chúng đã trở thành những cô thiếu nữ xinh đẹp duyên dáng ở đâu đó rồi không chừng!

Vậy nên hãy giúp ta đoàn tụ gia đình mình…tìm giúp ta 2 cô gái xinh xắn trẻ đẹp tên là Cellia Radigumi Landarina và Rianna Radigumi Landarina…Ít nhất ta cũng muốn chúng đến thăm mộ ta lấy 1 lần…chắc là hơi quá đáng ha…chúng chắc hẳn cũng chẳng nhớ được mặt người chị cả này nữa…”

Frei: “Hể…Cellia…”

Shiroka: “Vậy! Còn lại nhờ 2 người…

*Nhắm mắt xuôi tay!*”

Frei: “Chờ đã…cô Shiroka…đừng tự nhiên mà…không…”

…