Đến nội dung chính

Chương 203: Zeitun lộ diện

admin 1.075 Chữ Cài Đặt

Walford: “Tôi xin lỗi nhưng có lẽ chúng ta không nhất thiết phải đấu đá lẫn nhau như vậy! Sau khi suy ngẫm 1 khoảng thời gian tôi đã rút ra vài thứ chúng ta có thể lưu tâm tới!”Frei: “Anh đang làm trò gì vậy Walford? Đầu bị mất trí rồi à? Tránh ra nào!”

Shiroka: “Cậu đang hành xử kỳ lạ đấy Walford? Cậu không sao chứ?”

Walford: “Tôi hoàn toàn ổn! Và mọi người hãy nghe tôi nói đã…! Những chuyện vừa rồi có lẽ chúng ta cũng có thể khép lại được mà ha? Ý tôi là xét theo những diễn biến đã diễn ra tới giờ thì ác quỷ…không có lẽ tôi không nên gọi chủng tộc kỳ lạ của họ bằng 1 cái tên gớm ghiếc như vậy!

Thế thì là quỷ ha…họ chỉ đang vận hành xã hội của họ theo cách khác với chúng ta mà thôi! Giống như thức ăn và nước uống! Họ cần những nỗi sợ để sinh tồn! Họ không thật sự gây ra thiệt hại lớn cho văn minh của nhân loại!”
Frei: “Anh bị sảng rồi hả Walford? Không nhớ những gì chúng đã làm với Zenitsk sao? Mau tránh ra!”

Walford: “Em đã…từ bỏ lý tưởng giải phóng cho Valoren rồi sao…? Đó là anh trai của em mà? Thôi nào Frei…anh biết mình có thể…!”

Frei: “Im miệng lại đi Walford! Anh chắc hẳn chưa biết gì rồi…hắn ta…có lẽ từ giờ em sẽ hoàn toàn gạt bỏ suy nghĩ giải phóng cho hắn…Và nếu anh cho rằng mình đúng thì tại sao tên Orcas đó lại trở thành 1 trong số những thành viên cộm cán của ác quỷ được chứ?”

Walford: “Ý em là sao?”

Frei: “Hắn đã chiễm trệ cho mình 1 chiếc ghế thất chủng rồi đấy! Là thất chủng đại ác ma tối thượng đấy! Đó có phải là điều mà 1 con người sẽ làm không?”

Walford: “Chuyện này…!”

Frei: “Chuyện kết thúc ở đây thôi! Mau tránh ra…nếu không thì…!”

Walford: “Tôi sẽ không chùn bước đâu!”
Frei: “Những điều anh nói có thể là sự thật, và anh có quyền làm những điều anh muốn làm rằng những điều anh cho là mình đúng! Vậy thì em cũng sẽ làm điều mà mình cho là đúng! Em sẽ không để ai cản bước mình lần nào nữa! Em sẽ tự bám lấy tương lai bằng chính sức mình!

Và nếu anh vẫn có ý định cản đường thì…

*The Speed order:…*”

Walford: “Áp lực khủng khiếp này…không lẽ nào là…em đã thức tỉnh rồi sao?”

Shiroka: “Mau tránh khỏi vùng đó đi Walford!”

Frei: “Quả nhiên là ngông cuồng thật! Nếu vậy thì…

*…Hóa âm thanh!* *Windshot!*

Quá muộn rồi…tốc độ của mũi tên bây giờ thậm chí đã sánh ngang với âm thanh rồi…đây là kết cục của việc cản trở em đấy…!”

Shiroka: “*Rebelroots!* Đừng làm khó cho tôi nữa Walford! Con bé thật sự…tính làm gì đó nguy hiểm như vậy à…!”

Walford: “Được cứu rồi…chờ đã…đằng sau…”
Igel: “*Tung tóe máu!* Chờ đã…cái gì vừa mới…”

Frei: “Thêm 1 đứa…còn lại ngươi nữa thôi con tê giác 1 sừng! Chậc quả nhiên hơi quá sức rồi…có lẽ là không đủ để thi triển thêm phép bằng quyền năng được nữa…nhưng mà với thánh khí thì vẫn sẽ ổn thôi…

Phát tiếp theo sẽ kết thúc sinh mạng của ngươi!

*Khảm phong thuật…!*”

Nashorn: “Chết tiệt…chỉ còn lại mình ta thôi sao…

{Ngài Zeitun…nếu ngài có quan sát thì làm ơn rủ lòng thương…sự việc con ả thức tỉnh thật sự nằm ngoài tính toán của chúng tôi rồi…! Làm ơn…!}”

Frei: “Chết đi!

*Windshot!*”

Walford: “FireEntrance!*

Tôi vẫn sẽ không rút lui đâu…kể cả có phải chiến đấu với em đi chăng nữa! Chuyện này vẫn sẽ cứ tiếp diễn nếu ta không giải quyết được theo 1 cách hòa bình ngay bây giờ!

Nếu tôi có thể thức tỉnh quyền năng của mình thì với The Gravity tôi có thể hút lấy mảnh linh hồn trong người cô Shiroka ra được! Chúng ta có thể giải quyết chuyện này qua đàm phán được mà!”

Frei: “Anh dai quá đấy…cứ để em mau chóng…”

Shiroka: “2 người mau dừng lại đi! Chúng ta cũng không nên đánh nhau như vậy mà…”

…

Zeitun: “{Hể? Xem ra thuật thao túng của Igel có vẻ hiệu quả hơn ta tưởng nữa…vậy thì vờn với chúng 1 chút nào!}”

Nashorn: “Ta thấy chuyện 2 ngươi đánh đấm lẫn nhau cũng thú vị đấy nhưng xem ra cuộc chiến này sẽ đem lại kết quả không mấy tốt đẹp cho chúng ta nếu cứ tiếp diễn thôi…sự thức tỉnh của ngươi hoàn toàn nằm ngoài tính toán của bọn này rồi Sagittarius nhưng mà…liệu ngươi vẫn sẽ hành động nếu trong tay ta có con tin chứ…Nào ra đây mau!”

Mat: “Mẹ ơi…cứu con với…sợ quá…họ hung hãn quá…!”

Shiroka: “Mat? Làm sao mà con lại ở đây!”

Frei: “Hẳn là con ngựa kia đã bắt cóc được thằng bé tới đây chung! Giờ thì sao hả Walford? Anh vẫn đặt niềm tin mù quáng như vậy sao? Chúng đang giữ cả con tin kia kìa!”

Walford: “Làm ơn hãy để tôi giải quyết chuyện này…chúng ta vẫn có thể!”

Nashorn: “Tốt lắm chúng đã phân tâm tiếp rồi! Giờ là cơ hội để tách 3 người chúng ra!

Nếu không bận tâm đến con tin vậy thì ta sẽ xử nó ở đây luôn vậy!

*Khảm ám thuật!*”

Frei: “Giờ không phải là lúc nữa đâu Walford! Đừng cứng đầu nữa! Mau tránh ra!”

Walford: “Tôi tin là hắn chỉ muốn tìm cách thoát thân thôi mà…hãy để tôi lo…hãy ngừng giương cung đi!”

Shiroka: “Chết tiệt! Ngừng tay lại!”

Nashorn: “*Crash!* Chết đi!!!”

Shiroka: “Không! Mat…để nó yên mau…!

*Windsteps!*

*Đẩy được Mat ra khỏi phạm vi tấn công.* Có sao không Mat? Con ổn chứ…!”

Nashorn: “Chậc…con ả nhanh nhẹn đấy!”

Frei: “Nhìn xem anh đã làm gì kìa Walford! Hắn thật sự định ra tay với Mat đấy!”

Walford: “Không chờ đã…nó thật sự…”

Shiroka: “Ổn rồi Mat! Con không sao chứ?”

Mat: “Con ổn…cảm ơn mẹ rất nhiều…haha!!!

*Đâm!*

Ây chà…ta không định làm mấy kế hoạch vòng vo thế này! Chỉ là ngắm mấy đứa ngu đần chúng bây làm trò thật sự sảng khoái quá!”

Shiroka: “Hể…Mat…cái gì vậy…chuyện gì vừa diễn ra vậy…”

Zeitun/Mat: “Haha! Vẫn chưa mất nhận thức sao! Chuyện này còn vui hơn ta tưởng đấy! Có lẽ ta cũng làm 1 màn ra mắt hoành tráng rồi ha!

Lần đầu gặp mặt Aries! Sagittarius! Ta là Zeitun! Thất chủng beo ma nhân! Hân hạnh!”

…