Frei: “Từ giờ sẽ là cuộc chơi của ta! Chuẩn bị tinh thần đi! Trước hết là cái đầu của ngươi đấy ngựa!”
Ferd, Igel, Nashorn: “Không xong rồi, xem ra nó thức tỉnh thật rồi! Cái tốc độ sánh ngang với âm thanh đó! không thể nhầm được!”
Frei: “Kịp phản ứng cũng không giúp gì cho các ngươi được nữa đâu! Những mũi tên của ta giờ đây! Sẽ luôn trúng đích!
*StromrageArrows!*”
Ferd: “Mau tránh kìa!
*Shadowclone!*”
Igel: “Chết rồi…phải làm sao! Nashorn đỡ cho ta! *Nấp sau lưng Nashorn!*”
Nashorn: “Hể! Không chờ đã! Nó đã thức tỉnh rồi! Nó có tác động của quyền năng! Là thánh khí đấy! Ta không thể chống lại sát thương từ nó đâu! Chết tiệt!
*DarkArmor!*”
Ferd, Igel, Nashorn: “*Máu văng tung tóe!* Chết tiệt, quá nhiều rồi, không thể né hết được! Con ả đã di chuyển với tốc độ âm thanh rồi mà còn có thể tung ra liên tiếp nhiều mũi tên như vậy à? Cái này thì quá là gian lận rồi!”
Frei: “Hể? Xem ra đúng là dựa vào bản thân mà vượt lên có chút bỡ ngỡ đấy nhưng mà hiệu quả thì cũng ra gì ha? Các ngươi cũng nhận kha khá sát thương rồi nhỉ?”
Ferd: “Chuyện này tệ rồi! Mau hợp lực lại hạ con ả này trước nào!
*ShadowhorseSweep!*”
Igel: “Tất nhiên rồi!
*Needlestorm!*”
Nashorn: “Nhưng mà với cái tốc độ của ta thì…thôi đừng có trách ta nếu có tác động đến cả tụi bây đấy!
*RhinoStamp!*”
Frei: “Vẫn còn sức phản công sao…chết tiệt!
*The Speed order:…”
Shiroka: “*LightProtection!* Tiến lên Frei! Chuyện bọc hậu cứ để ta lo!
*IcicleField!* *Thunderbolt!*”
Ferd: “Con ả phá đám! Đáng ra chúng ta phải xử lý con ả này trước cho kịp hoàn thành nhiệm vụ chứ! Ta sẽ xử lý ả vậy!
*ShadowCloneWrath!*”
Frei: “Cảm ơn cô! GIờ thì đáp lễ! Số ngươi đến đây là tận rồi con ngựa khốn kiếp!
*StormRageArrows!*”
Không đến lượt ngươi ra tay nữa đâu! Nằm yên lại đó đi!”
Ferd: “*Gục ngã.* Không thể nào…nhanh quá thể rồi…”
Shiroka: “Tốt lắm! Khoảng cách thu hẹp lại rồi!”
Frei: “Tiếp theo là 2 ngươi thôi nhỉ!”
Nashorn: “Không xong rồi…ngài Zeitun đâu rồi, lẽ ra ngài ấy phải lao tới hỗ trợ chúng ta nếu tình hình tệ hơn rồi chứ?”
Igel: “Chuyến này xong đời rồi…tệ thật chắc sẽ không hoàn thành kịp quá trình thao túng tên Aries kia mất!”
– Quan sát khung cảnh từ xa, Zeitun lúc đó…Zeitun: “Chuyện gì xảy ra ở dưới đằng đó vậy? Chẳng phải mình đã lệnh cho Ferd phải xử lý con ả Sagittarius trước khi tới đây sao? Và nó xách con hàng tới đây luôn à? Rồi cả mấy đòn chớp nhoáng vừa rồi nữa? Lẽ nào nó thức tỉnh rồi?
Không được rồi, xem ra vẫn phải tự tay làm việc thôi!”
…
Shiroka: “Con ả lắm lông lắm gai kia có vẻ đang bày trò gì đến trên người của Walford! Cậu ta đã bất động như vậy 1 lúc rồi! Ta nên nhắm vào ả trước!”
Frei: “Hiểu rồi! Vậy thì…với ả này thì có lẽ như thế này là đủ!
*Khảm phong thuật!* *Windshot!*”
Igel: “Không…Aries! Không! Walford! Cứu lấy ta!”
Frei: “Lảm nhảm cái gì vậy? Không thể nào mà…”
Shiroka: “Tại sao cậu lại đỡ nó cho cô ta hả? Walford?”
Walford: “Tôi đã có chút thời gian để suy nghĩ rồi! Những lời mà ả đã nói có lẽ đã lay động trong tôi phần nào! Có lẽ chúng ta đang hành động như những kẻ hiếu chiến sẵn sàng bỏ qua lý luận mà hướng tới mục tiêu qua cách xử lý có phần khắc nghiệt như vậy!”
Igel: “Hah…có vẻ kịp rồi Nashorn! Hắn ta bây giờ…chính xác là trạng thái bất ổn rồi đó!”
Nashorn: “Có vẻ đây là thời cơ để lật lại thế cờ rồi!”
…
Zeitun: “Nội bộ lại lục đục nữa sao? Đám thuộc hạ nhiều lúc làm ta phải đau đầu với những cách xử lý có phần ứng biến thế này đấy! Nhưng xem ra kế hoạch vẫn ổn! Ta vẫn sẽ cần mấy tên này bớt cảnh giác hơn 1 chút…”
…