Đến nội dung chính

Chương 201: Phản công

admin 738 Chữ Cài Đặt

Walford: “{Chúng đang nói nhiều điều hợp lý hơn rồi đấy chứ…chết tiệt giờ thì nó thật sự làm mình phải bận tâm!}”Igel: “Mà cứ thong thả suy nghĩ về nó đi! Ta cũng sẽ không manh động đâu! Ta thật sự muốn quan hệ của chúng ta trở nên tốt hơn!”

– Trong lúc đó thì Shiroka dù bận rộn với tên ác quỷ tê giác 1 đằng khác nhưng vẫn tranh thủ vài khoảng tia về hướng Walford!

Shiroka: “{Cậu đang làm cái trò gì vậy? Sao lại đứng yên bất động như trời sập thế kia? Bị trúng chiêu gì đó kì quặc rồi sao?”

Nashorn: “Haha! Tên đó có vẻ cuống với những gì mình được nghe rồi! Sớm thôi các ngươi sẽ mất đi 1 đồng minh quan trọng đấy!”

Shiroka: “Ý ngươi là sao?”

Nashorn: “Sở trường của Igel là bí thuật đọc tâm và thao túng! Thật lấy làm lạ với ngoại hình và phong cách chẳng ăn hợp với nhau gì cả! Nhưng con ả này thật sự quá khó chịu để đối phó! Và theo quan sát của ta thì con ả sắp thành công đánh vào tâm lý của tên đó rồi!”
Shiroka: “Không thể nào! Chết tiệt! Giờ thì ta còn vướng mắc với tên khốn cứng cáp như ngươi đây nữa!”

Nashorn: “Cảm ơn đã dành lời khen! Vậy thì trở lại với cuộc vui thôi nào!

*Hornreleash!*”

Shiroka: “Nhanh quá! Với cái cơ thể trâu bò cục mịch như vậy đáng ra ngươi phải có cái điểm yếu kì dị nào đó chứ? Vậy mà 1 đòn công kích tầm xa và nhanh như vậy nữa? Đồ quái vật!

*Icicleblast!*”

Nashorn: “Ta rất lấy làm vinh dự đấy! Tuy rằng ngươi là 1 trong số những thiên tài có thể tận dụng mọi ma thuật nguyên tố! Nhưng rất tiếc cho ngươi! Cơ thể của ta được bao phủ bởi thứ sức mạnh từ bí thuật đặc biệt của ta! Nếu không phải là thánh thuật hay thứ sức mạnh tác động từ quyền năng thì ta sẽ gần như không thể nhận sát thương được đâu!

Các ngươi đã nắm chắc thất bại từ khi phải tách nhau ra như vậy rồi! Và giờ cả 2 đều lâm vào tình thế chật vật!”
Shiroka: “Walford!!! Mau tỉnh lại đi! Đừng để ả dẫn dụ nữa!”

Igel: “Làm con ả bịt miệng lại đi Nashorn! Quá trình trị liệu của ta vẫn chưa hoàn tất đâu! Ta cần tên Aries phải hoang mang thêm 1 khoảng thời gian ngắn nữa!”

Nashorn: “Hiểu rồi! Vậy thì…

*Hornreleash!*”

Shiroka: “Lại là nó à! Ta đã nắm được tốc độ bay của nó rồi thì…”

Nashorn: “Có chắc là vậy không?

*Crash!*”

Shiroka: “Cái gì? Bẻ lái cả đường bay sao? Quỷ quái quá rồi đấy! Chết tiệt…”

Igel: “Xử lý ả cho xong đi”

*Tiếng dậm chân!*

Igel: “Chà! Coi ai mới tới chơi này! Đã xử lý xong con ả Sagittarius rồi sao?”

Nashorn: “Quả là xứng danh tốc độ của ngài Zeitun! Làm việc cũng thật nhanh gọn đấy Ferd!”

Ferd: “Hể? Chuyện ở đây vẫn chưa giải quyết xong à? Thật là!”

Nashorn: “Ngươi còn đem cả con nhỏ đó theo tới đây à? Mất công rắc rối thật!”
Ferd: “Ổn thôi mà! Nó đã bất tỉnh kĩ rồi! Chuyện sau đó thì cứ để tự thân ngài Zeitun đưa ra mệnh lệnh thôi!

Thế giờ thì sao nào? Có cần ta phải phụ 1 tay không nào?”

Igel: “Như ngươi thấy đấy! Cả 2 đều đang ngờ vực và chật vật rồi!”

Frei: “*The Speed order: Hóa âm thanh!* *Khảm phong thuật* *Cyclonearrows!*”

Nashorn: “Kết thúc nào…cái gì kia vậy! Đau…chết tiệt đó là đòn công kích có tác động quyền năng! Là ai chứ? Chẳng phải tên nhõi Aries còn bất động kia sao? Chờ đã Ferd? Con ả Sagittarius đâu rồi?”

Ferd: “Chờ đã…nó biến mất rồi! Cảnh giác xung quanh đi!”

Frei: “Cảm ơn đã đưa ta theo nhé con ngựa khốn kiếp! Giờ thì trả đũa cho mấy màn rượt đuổi của ngươi…Các ngươi bây giờ không thể thấy được ta nữa đâu…

Từ giờ sẽ là cuộc săn của ta!”

Igel: “Con ả thật sự khuất khỏi tầm nhìn chúng ta và bắn ra được vô vàn mũi tên kháng âm như vậy sao? Lẽ nào…này Ferd? Lúc chiến đấu với ngươi rõ ràng là con ả chưa thức tỉnh mà phải không?”

Ferd: “Tất nhiên rồi! Vậy thì…”

Nashorn: “Chúng ta bị nó gài rồi…!”

Frei: “Trước tiên là ngươi đấy! Ngựa à…!”

…