Brill: “Chúng ta đã bay được 1 đoạn kha khá rồi đấy. Và xem chừng như mấy vụ nổ cũng kết thúc rồi…ý ngài thế nào? Chúng ta có nên quay lại không?”Liam: “Brill à… cậu đã có thể điều khiển rồng từ khi nào vậy? Ngầu thật đấy chứ? Nhưng mà sao lại chưa nói cho ta biết vậy?”
Brill: “Ngài còn đủ tỉnh táo để bận tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặt vậy à? Không phải đáng lẽ ra ngài vẫn nên buồn 1 chút chứ? Người anh lớn của ngài vừa qua đời đấy! Thật tình mà…thôi thì ngài vực dậy được nhanh như vậy cũng tốt!”
Liam: “Chị bình tĩnh lại được rồi chứ?”
Cathena: “Ờm…chị thấy ổn rồi. Phải, ta vẫn nên quay lại đó và xem thành phố như thế nào thì hơn…dù rằng có chút mong manh về cơ may có ai đó còn sống thì ta cũng nên cố gắng giúp đỡ cho họ nữa!”
…
Cathena :”Tan hoang quá…xem ra không còn lại gì ở đây nữa…tất cả dường như bị vùi dập không còn 1 chút sự sống.”
1 Binh đoàn vô danh nào đó: “Xin chào! Chúng tôi là đoàn kị sĩ từ thành phố Los ở gần đây tới xem xét tình hình sau khi ghi nhận những vụ nổ diễn ra liên tục trong kinh đô! Mọi người cũng tới đây xem tình hình sao? Chà, vụ nổ lớn thật đấy khiến chúng tôi phải tức tốc cử người đến đây xem xét tình hình nhưng mà…có vẻ như nơi này thật sự trở thành 1 đống đổ nát 1 cách bất ngờ luôn rồi!”
Cathena: “Cảm ơn các anh vì đã tức tốc đến đây thăm dò! 3 người chúng tôi là đoàn sứ giả đến đây bàn công chuyện với nhà vua…thật tiếc khi phải nói lời chia buồn cho các anh về những gì đã xảy ra! Nếu các anh cần thông tin chi tiết những gì đã xảy ra thì chúng tôi sẽ hợp tác!”
Binh đoàn vô danh: “Cảm ơn mọi người! Vậy thì phiền ngài thuật lại đôi lời!”
…
Binh đoàn vô danh: “Vậy thì đó là tất cả rồi nhỉ…dù có chút nghi hoặc nhưng xem xét những gì đã diễn ra thì việc ác quỷ tấn công nơi này có lẽ vẫn khả quan!”
Cathena: “Cảm ơn đã tin tưởng chúng tôi!”
Liam: “Chuyện sau đó…là thuộc về nội bộ rồi, có lẽ bộ máy chính quyền và những thứ liên quan phiền mọi người hãy liên lạc lại với những người có thẩm quyền để giải quyết sớm nhé!”
Binh đoàn vô danh: “Chúng tôi hiểu rõ những gì phải làm mà…chỉ là…hiện tại sự việc trước mắt vẫn quá khó tin…”
Cathena: “Chúc mọi người vững tâm!”
Binh đoàn vô danh: “Vậy thì giờ việc ở đây cũng xong xuôi rồi! Nếu mọi người cần giúp đỡ thì chúng tôi linh động mọi người về nơi có thể nghỉ ngơi đầy đủ hơn!”
Liam: “Cảm ơn lòng hiếu khách nhưng mà ở đây chúng tôi cũng mới có người thân qua đời nữa nên là đây, chúng tôi sẽ bay thẳng về Edel vậy!”
Mọi người: “Tạm biệt!”
…
Cathena: “Haiz…xem ra là chuyện ở đó cũng giải quyết ổn thỏa rồi…”
Liam: “Phải rồi…lúc ta giao đấu với tên ác quỷ hình dơi kia, hắn cũng đã xâm chiếm thân xác của 1 con người, xem ra người đó cũng xuất thân từ thời đại cũ thì phải…ta hoàn toàn không hiểu thứ ngôn ngữ mà người ấy đã cố nói…thật tệ khi người ấy lại vướng phải việc này!”
Brill: “Ra vậy…xem ra ngoài những kẻ chỉ đơn thuần chiếm thân xác của thú vật thì cũng có nhiều kẻ may mắn hơn khi có thể chiếm lấy thân xác của vài con người! Chúng ta phải hành động cẩn thận hơn thôi!”
Cathena: “Nhắc lại về trận chiến…lúc đó tại sao cậu lại ra tay với Leonhart? Cậu đang âm mưu gì vậy Brill?”
Liam: “Hả? Chuyện gì cơ? Điều đó là thật sao Brill? Không phải là do tên Vogel đó mà đích thân cậu đã xử Leonhart? Tại sao chứ?”
Brill: “{Cô ấy vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra vấn đề à…tệ thật mình đã hi vọng sau khi chuyện này trải qua cô ấy cũng không còn đủ bình tĩnh để nhớ lại mọi chuyện nữa…xem ra mình cũng hết cách rồi.
Xin lỗi ngài Liam, việc phải che dấu thực lực thật sự của mình cũng là vì mục tiêu tương lai cho gia tộc của tôi! Tuy vậy tôi tuyệt đối vẫn sẽ không phản bội ngài! Lúc này thì hãy giúp tôi quên nó đi…}”
Liam: “Brill…? Cậu đang…?”
Brill: “Tôi xin lỗi! Lúc này tôi vẫn chưa thể tiết lộ cho ngài được! Vậy nên…
*The Invitation order: Setup memory!*”
…
Brill: “Nào! 2 người mau tỉnh lại thôi chúng ta về đến nhà rồi!”
Liam, Cathena: “Ể? Chuyện gì vậy?”
Brill: “Thôi nào, đừng vì vụ sốc đó mà 2 người lại quên sạch mọi chuyện như vậy chứ! Ngài Jonathan sẽ buồn lắm đấy!”
Liam,Cathena: “Phải rồi…anh Jonathan đã…”
Brill: “{Có vẻ mọi chuyện đã thuận lợi rồi, ký ức đã bị can thiệp ở mức phù hợp và lý tưởng nhất! Mọi sự liên quan đến việc mình là kẻ đã thức tỉnh vẫn nên được dấu kín!}”
…