Brill: “{Vậy là cũng đã giải quyết chuyện ở Tropisch êm xuôi cả rồi, mảnh linh hồn vẫn rơi vào tay đám ác quỷ nhưng bù lại mình cũng đã thu hồi được phần sức mạnh bị tách ra của Sigil Capricorn này! Quả thật mọi chuyện vẫn diễn ra đúng theo những gì được báo trước từ cha! Nhưng… Rốt cuộc thì có vẻ như mọi chuyện không đơn giản như vậy! Gemini… Rốt cuộc ngươi đang âm mưu chuyện to lớn cỡ nào mà lại để lại thông tin quan trọng như vậy chứ?}” *Hồi tưởng… Trở lại thời điểm Brill đang can thiệp vào ký ức của 2 người với quyến năng của mình. Lúc này ý thức của Brill được chuyển tới 1 không gian riêng trong tâm trí của 2 người lần lượt Liam đến Cathena!*
Brill: “Xin lỗi 2 người khi tôi phải dùng cách này để can thiệp! Nhưng đừng lo tôi cũng sẽ không tác động gì đó hơn ngoại trừ việc để lộ những thứ liên quan đến bản thân và mục đích của tôi! HM… Xem ra thì bên phía ngài Liam ngoài chuyện chiến đấu ra thì không có nhiều mặt ký ức nổi trội! Mà nói gì hơn được dù sao tôi cũng đã theo chân ngài từ lâu rồi mà ha! Phía bên ngài Cathena thì… Đây rồi phần cảnh bị trông thấy xuống tay với Leonhart! Vậy là xong…. Chờ đã cái cảnh này là…?”
*Tiếng nói bí ẩn vọng lên.*
Gemini: “Xin chào đằng ấy nhé! Ta đoán là sớm muộn cậu cũng sẽ phải can thiệp vào phần ký ức của cô gái này nên đây cũng là dịp tốt để ta chào hỏi đôi chú ha! Capricorn!!!”
Brill: “*Ngạc nhiên và bối rối hiện rõ trong tâm trí* Cái gì? Làm thế nào mà? Ngươi rốt cuộc là ai?”
Gemini: “Lần đầu gặp mặt! Có thể nói là như vậy nhỉ? Nhưng mà cũng không cần phải dông dài như vậy ha? Để ngắn gọn lại thì ta chính là kẻ mà mọi thành phần trên đời này đều đang kiếm tìm đây! Gemini!”
Brill: “*Vẫn chưa hết bối rối* làm thế nào để ta có thể tin được những lời đó chứ?”
Gemini: “Cậu cũng đã thấy tên ác quỷ đó sử dụng quyền năng bí ẩn nào đó để truy dấu vài mảnh ký ức quan trọng từ cô gái này mà phải không? Tuy cách ảnh hưởng có chút khác nhau nhưng ta khẳng định trong số 12 quyền năng Zodiac chỉ có Capricorn can thiệp trực tiếp được vào ký ức và Gemini có thể điều tra ký ức mà thôi!”
Brill: “Chuyện đó… Quả thật… Vậy rốt cuộc thì ý đồ của ngươi là gì?”
Gemini: “Ta biết rõ mục đích của cậu! Và ta cũng không có ý định cản trở cậu! Nhưng những chuyện cậu vừa trông thấy từ ký ức của cô gái này không thể tiết lộ ra bên ngoài bây giờ được! Ta cần cậu kín miệng chuyện đó!”
Brill: “Hể? 1 cuộc trao đổi tốt đấy chứ? Vả lại như vậy cũng có lợi cho ta nữa… Tuy là ta không rõ mục đích của ngươi là gì khi để ta thấy sự việc này nhưng ta cũng sẽ hợp tác nếu ngươi không có ý cản trở! Vậy thì hợp tác vui vẻ nào Gemini! Hay ta nên gọi ngươi là… KAI?”
Gemini: “Ta là ta, sau này cũng là ta! Giờ thì xong việc ở đây rồi! Cậu có thể rời đi!”
Brill: “Tất nhiên rồi!”
Gemini: “Trước khi rời đi tả sẽ tiết lộ cho cậu 1 chuyện thú vị đây! Tất cả những gì diễn ra giữa cuộc đối thoại này đều không phải là ta trực tiếp trình bày đâu! Hay nói đơn giản hơn thì… Những lời thoại của ta ở đây đều đã được lưu giữ từ trước trong này!”
Brill: “Chờ đã ý ngươi là sao? Tại sao lại… *Trục xuất khỏi vùng ký ức.*”
*Kết thúc hồi tưởng!*
Brill: “Chuyện không hề đơn giản như vậy! Rốt cuộc thì hắn mới là kẻ sắp đặt mọi chuyện! Quả nhiên là mình cũng không nên đụng chạm gì đắc tội đến hắn!”
… -Phía đâu đó bên lãnh địa ác quỷ!
Vogel: “1 cuộc dạo chơi với những kết quả vượt xa cả kỳ vọng! Mảnh linh hồn Capricorn tất nhiên là chuyện tốt rồi! Hơn hết… Cô gái hoàng tộc cùng với Leo ở đó… Chắc hẳn là 1 cựu Celestial Gemini mà ả cũng không biết rồi! Nhờ ơn hành tung bí ẩn của ngươi và sự bất cẩn hiếm có ấy mà bọn này rốt cuộc cũng đã nắm được thân phận của ngươi rồi! Kai Zwillinge Van Theoriez! Sớm thôi bọn tả sẽ bắt ngươi phải để lộ thân phận 1 cách công khai!” … – Đâu đó phía Feurgott…
Gemini(bên trong Kai): “{Chà… Ta đoán là lúc này cả 2 đều đã được xem những mảnh ký ức ta đã reo trong giấc mộng tiên tri của Cathena rồi nhỉ? Các ngươi sẽ phản ứng ra sao? Ta cũng rất tò mò đấy! Nhưng… Mục tiêu của ta đã sắp chạm tới đích rồi! Lần chạm trán tiếp theo cũng sẽ là lúc ta ra mặt và chính thức tham gia vào cuộc chơi đây! Lộ trình vẫn đang được tiến hành 1 cách thuận lợi! Đừng để ta thất vọng đó Kai…”
…