Vogel: “Ra vậy, ra vậy… thú vị thật… vậy thì rõ ràng ở đây, chỉ có 1 trong 2 ngươi là kẻ nắm giữ mảnh linh hồn thôi nhỉ? Nếu vậy thì…trả nó đây!!!*Crowdash!*”
Brill: “Hả không thể nào…*Dragonblast!*
Chết tiệt…không kịp mất…”
Liam: “*Thunderstrike!*
Ối chà? Đừng có khai màn cuộc vui mà không có ta chứ?”
Vogel: “Là Leo sao? Vậy là ngươi đã xử lý xong tên thuộc hạ của ta rồi à…quả nhiên hắn cũng không làm khó được ngươi! Tìm được nơi này cũng nhanh nhẹn đấy…”
Liam: “Chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy? Ta thấy xác của Leonhart ngoài hành lang kia nữa…vậy thì có nghĩa là hắn đã nắm trong tay mảnh linh hồn rồi sao?”
Brill: “Về chuyện đó thì… có vẻ như mảnh linh hồn đã lưu lạc lại làm tổ trong 1 người khác rồi…và theo tình hình thì có vẻ như là nó đang nằm ở trong ngài Jonathan hay Cathena…Ngài có biết…?”
Liam: “Có vẻ mọi chuyện đã đi theo chiều hướng tệ nhất mà chị có thể thấy rồi nhỉ? Cathena? Nói đi…trong những giấc mộng ấy…chúng ta có lấy 1 cơ may chiến thắng được không?”
Cathena: “Chị rất muốn trấn an cho em nhưng mà sự thật thì…”
Liam: “Hiểu rồi…có nghĩa là chúng ta cũng không còn lựa chọn nào khác nữa…Brill, ta không rõ đã có những chuyện gì đã xảy ra trong lúc ta bận bịu xử lý tên dơi kia nhưng việc cậu cầm chân được hắn mà không mang lấy 1 thương tích là 1 điều quá phi thường rồi…xin lỗi nhưng phiền cậu cùng ta đứng lên bảo vệ mái ấm này nhé!”
Brill: “Ngài đang hỏi những điều quá hiển nhiên rồi đấy! Tất nhiên là tôi sẽ luôn đứng về phía ngài rồi!”
Vogel: “Ngươi vừa nói về chuyện những giấc mộng nào đó à? Nghĩa là ở đây cũng có người có khả năng chiêm tinh sao? Và theo cuộc trò chuyện vừa rồi thì nó hẳn là đến từ phía người đàn bà đằng đó nhỉ? Ra vậy ra vậy…còn hơn cả việc chiếm đoạt lại mảnh linh hồn, ta còn tình cờ tìm thấy 1 cựu Gemini ở đây nữa sao! Còn gì đáng mừng hơn nữa chứ!
Việc loại trừ từ đây cũng dễ dàng hơn nhỉ? Thế thì…
*Quickattack* *Crowstorm!*”
Brill, Liam,Jonathan : “Cái gì… nhanh quá, hắn cách ly chúng ta ra khỏi bọn họ 1 cách dễ dàng như vậy à?”
Jonathan: “Này dừng lại đó! Chẳng phải nếu vậy thì mục tiêu của ngươi là nhắm vào ta sao? Để em gái ta yên! Dừng lại mau!!!”
Vogel: “Kế hoạch là vậy nhưng giờ ta đã tìm thấy 1 thứ thú vị hơn nữa rồi…giờ thì…hỡi người chiến binh vĩ đại Loban của ta…chút sức lực cuối cùng còn lại của Celestial bên trong ngươi, giúp ta lần cuối nào!
*The Echo order: Mục lục ký ức!*
Vậy thì…để xem ký ức của ngươi nào…
Đây là…hiểu rồi hiểu rồi…quả nhiên là hắn…chẳng trách nào mọi lần có sự tham gia của hắn gần đây luôn gần gũi đến thế! Cảm ơn ngươi về những mảnh ký ức tuyệt vời này!”
Cathena: “Aaaaaahhhh…”
Liam: “Cái gì vậy? Hắn vừa làm gì? The Echo?”
Brill: “Tôi sẽ kể lại cho ngài sau…nhưng trước hết ta cần tách hắn ra khỏi ngài Cathena đã…”
Liam: “Hiểu rồi.
*Flameslash!*”
Brill: “*Thundershot!*”
Vogel: “*Dash.*
Ối chà! Nào bớt nóng! Ta chưa làm gì nguy hại đến cô ta cả, ta phải cảm ơn cô ta vì những mảnh thông tin hữu ích này nữa chứ!”
Jonathan: “*Đỡ Cathena dậy.*
Cathena? Em thế nào rồi? Vẫn ổn chứ?”
Cathena: “Em…có lẽ là em vẫn ổn?”
Liam: “Tốt quá… dù ta cũng không rõ hắn đã làm gì với chị ấy nhưng xem ra là vẫn ổn…giờ thì tập trung lại vào trận đánh nào Brill! Không thể để hắn làm càn thêm ở đây nữa!”
Brill: “Tất nhiên rồi!”
Vogel: “Chuyện đó thì không cần nữa! Ta đã xong việc ở đây rồi! Mảnh linh hồn và những manh mối…có lẽ đây là thời điểm để rời đi rồi nhỉ…”
Liam: “Ngươi nói gì vậy? Jonathan vẫn…”
Jonathan: “*Tuôn máu…*
Cái gì…máu à…làm thế nào mà?”
Cathena: “Hả? Anh Jon? Cái gì vừa diễn ra vậy…đòn đó từ đâu ra chứ…?”
Vogel: “Ta không nhớ là mình chỉ có 1 tên thuộc hạ Schlager đó đâu mà ha? Phải không hoàng đế Krug?”
Krug: “Tôi ở đây để tuân lệnh ngài!”
Liam: “Làm sao mà? Chẳng phải ta đã đánh bại kẻ điều khiển rồi sao? Làm sao mà ngài Krug lại ở đây tiếp tay cho ác quỷ được nữa chứ?”
Vogel: “*Cười nham hiểm.*
Phải rồi…bình thường thì hẳn là ngươi sẽ nghĩ như vậy nhỉ? Nhưng mà…tất cả những kẻ làm việc và qua lại trong lâu đài này đã bị đích thân ta thao túng từ trước rồi! Không phải bởi năng lực của tên ác quỷ xoàng kia… đây là thứ sức mạnh từ quyền năng của Celestial đấy! Ngươi không thể làm gì nó trừ khi có 1 quyền năng thức tỉnh tương đương có khả năng vô hiệu đâu!
Nhưng mà đừng lo… ngươi cũng sẽ không phải tìm cách giải thoát cho chúng đâu!”
Brill: “Ý ngươi là sao?”
*Bùm… tiếng nổ cháy các thứ!*
Vogel: “Tín hiệu đầu tiên đã lên ngòi rồi đấy! Tất cả những tên bị ta thao túng giờ cũng hết nhiệm vụ rồi nên ta sẽ cho kích nổ từng tên một cho đến khi kinh đô này chỉ còn cát bụi!
Nếu không muốn bị thổi bay thì cũng mau chóng di chuyển đi! Và hẹn gặp lại…!
*Biến mất vào khoảng không…*”
Liam: “Không ổn rồi, vụ nổ đang diễn ra ngày một nhiều hơn… lời hắn nói là thật rồi…ta mau di chuyển thôi! Brill phiền cậu!”
Brill: “Tất nhiên rồi!
*Khiển rồng.*”
…
Cathena: “Cố lên nào Jonathan, anh không được từ bỏ…em vẫn đang dồn hết sức để chữa cho anh đây! Còn những cuộc đấu của chúng ta còn dang dở nữa…tuy lần này có những vấn đề phát sinh nhưng chúng ta vẫn sẽ tiếp tục được mà!”
Liam,Brill: “…”
Jonathan: “Từ bỏ đi Cathena…anh không xong rồi…thứ lỗi cho anh…sau mọi chuyện mà em đã cố gắng làm thì kết cục vẫn xảy ra… tuy vậy thì anh cũng sẽ không hối tiếc về cuộc đời này nữa…anh cũng đã có thời gian ngắn ngủi để gắn kết với người em gái này rồi… chuyện đến đây cũng êm đẹp rồi.”
Cathena: “Anh nói gì vậy…nếu đã suy nghĩ cho những gì em đã cố gắng thời gian qua thì anh cũng phải vực dậy đi chứ! Đừng bỏ em lại mà…”
Jonathan: “Chuyện thi đấu…có vẻ lần này là lần cuối cùng của chúng ta rồi…tuy là em còn chưa phải ra sân nữa nhưng anh cũng đã đàm phán thất bại…em đã dành chiến thắng rồi.”
Cathena: “Chuyện đó thì sao cũng được, anh phải sống! Gắng gượng lên…”
Jonathan: “Liam! Sau khi trở về hãy tâu lên cho đức vua về người kế vị tiếp theo nhé!”
Liam: “Em…em hiểu rồi…cứ giao cho em…”
Jonathan: “Cảm ơn mọi người…cảm ơn em Cathena…!
*Nhắm mắt xuôi tay.*”
Cathena: “Khôngggggggggg……..!!!!”
…