– Trở lại thời điểm bị tách ra.Liam: “Ah!!! Lần này các ngươi gây ra 1 vụ hỗn loạn kinh hoàng rồi đấy! Phiền ha!”
Schlager: “1 hoàng tử của nước láng giềng có thật sự quan tâm đến tình hình tiếp theo của đất nước hàng xóm không? Ngươi đang buông những lời chế giễu mạnh miệng lắm đấy! Nhưng mà đó cũng không phải chuyện của ta! Tất cả là vì sứ mệnh cao cả của tất thảy toàn bộ quỷ tộc!”
Liam: “Cứ cố xàm ngôn bằng những lời lẽ cao cả đi nhưng sự thật là các ngươi chẳng tốt đẹp gì cả! Nhưng trước khi bắt đầu chuyện này, ngươi không ngại trả lời 1 câu hỏi của ta chứ?”
Schlager: “Hả?”
Liam: “Ngươi! Ngay lúc này, đang chiếm hữu 1 thân xác của con người?”
Schlager: “Điều đó làm ngươi bận tâm sao? Ha! Thế thì đáng tiếc cho ngươi! Quả thật, ta đang chiếm hữu thân xác của 1 con người!”
Liam: “Điều đó sẽ làm ta có chút chật vật hơn nhưng dù sao ta cũng nắm rõ năng lực của ngươi rồi! Và nó sẽ không ảnh hưởng đến ta!
*Flameslash!*”
Schlager: “*Né* Này này! Vội vã như vậy sao? Chẳng phải ngươi bận tâm đến cái tên mà ta đang chiếm hữu sao?”
Liam: “Chuyện đó sao mà chẳng được! Ngươi không phải đối thủ xứng tầm của ta! Và đương nhiên là ta sẽ ép ngươi phải khai ra những gì ngươi biết trong khi tiếp tục dồn ép như vậy thôi!
*Flameslash!*”
Schlager: “Nghiêm túc luôn rồi sao? Vậy thì ta cũng không thể để ngài Vogel thất vọng quá được! Họ sẽ còn bận bịu 1 khoảng thời gian nữa mà!
*Sonicwave!*”
Liam: “Ồn ào quá đấy! Đừng có mang cái âm thanh man rợ đó ra đây!
*Thunderbolt!*”
Schlager: “Chẳng phải ngươi nói rằng nó không ảnh hưởng gì đến ngươi sao? Chỉ là ta mới nghiêm túc lên 1 chút thôi mà!
*Stunwave!*”
Liam: “Cái gì! Nhanh quá vậy!
*Lightningstep!*
Tên khốn! Phiền nhiễu quá đấy! Tuy là có chút chật vật với các vấn đề về thính giác nhưng hầu như sát thương của chúng là bằng 0.
Vậy thì cũng phải giải quyết hắn bằng các chiêu thức nhanh gọn hơn nữa!”
Schlager: “Chẳng phải khó chịu lắm sao? Vẫn cười vui vẻ như vậy được nữa! Ngươi thú vị thật đấy!”
Liam: “Quả thật, hoàn cảnh lúc này cũng không thuận lợi cho ta lắm! Nhưng cũng lâu rồi ta chưa phải chiến đấu trong mức khó khăn về nhận thức cỡ này! Ngươi sẽ không toàn thây đâu!”
Schlager: “Quả nhiên là 1 trong số những Celestial có năng lực thích ứng chiến đấu mạnh nhất trong đội hình! Chỉ với chút này không làm khó được ngươi nhỉ? Nhưng đó cũng chưa phải là toàn bộ những gì ta có thể làm đâu!
*BatDomain* *Noisewave!*”
Liam: “Hả? Cái gì… triệu tập được cả 1 lãnh địa dơi luôn à? Thật đấy à? Chết tiệt…”
Schlager: “Giờ thì lợi thế của ngươi đang dần dần bị loại bỏ rồi đấy? Dù đòn công kích của ngươi nhanh và mạnh khủng khiếp nhưng sẽ là vô nghĩa nếu ngươi còn không đủ tập trung để triển khai nó! Nhưng quả thật, ta cũng sẽ không dành chiến thắng được nếu như chỉ gây phiền nhiễu ngươi như vậy!
*Batpoke!*”
Liam: “Ah! Chết tiệt… tình thế càng thêm khó khăn hơn nữa rồi…Tệ hơn hết là những đòn công kích âm thanh tới từ mọi hướng…Phải chi có được những hình nhân của Brill lúc này thì tốt biết bao, những kẻ như vậy gần như là khắc chế cứng của mình rồi…
Không… có lẽ giống như lúc này hơn tất thảy… mình sẽ còn phải đối mặt với nhiều chướng ngại khó khăn hơn thế này! Tỉnh lại nào Liam… nếu có thể suy nghĩ vẩn vương được thế này thì mau nghĩ ra cách đối phó lại nó…”
*Tiếng sét đánh/đoàng.*”
Schlager: “Ah… lóa thật đấy!”
Liam: “Chúng vừa bị khựng lại 1 nhịp? Phải rồi…tiếng sét sao? Nghĩa là ta có thể áp đảo lại những thứ âm thanh gớm ghiếc ồn ào này của hắn bằng những âm thanh có tần số khuếch đại lớn hơn chăng?
Ta đã có lời giải cho tình thế hóc búa này rồi!
*ThunderEchos!*”
Schlager: “Lại nữa à? Sao mà lại ngay vào lúc này chứ!”
Liam: “Quả nhiên là vậy! Cuộc vui đến đây chính thức ngả mũ về phía ta rồi tên ác quỷ phiền phức!
*ThunderEchos!* *Flamethunderslash!*”
Schlager: “*Rơi* Hả! Hả? Cái gì vừa diễn ra vậy…mình bị chém? Làm thế nào mà?”
Liam: “Hết vờn lượn nhé con dơi khốn kiếp! Giờ thì trả lại sinh mệnh đó lại cho bọn ta!
*Shockblade!*”
Schlager: “Aaaaaaa..”
Liam: “Hẳn là đây nhỉ? Dấu vết của bức tượng ký sinh, ngay trên trán luôn sao?
*Chém.*
Và giờ thì, kết thúc chuyện này thôi tên khốn phiền phức…”
…