Đến nội dung chính

Chương 179: Đòn mồi

admin 686 Chữ Cài Đặt

Vogel: “Hắn không có mảnh linh hồn? Làm thế nào mà…?”Brill: “Chuyện này là sao chứ?”

Cathena: “Chuyện này là sao?”

Brill: “*Túm cổ xách Leonhart lên* Này này tên giả mạo? Rõ ràng là ta đã thấy ngươi đã dung hòa mảnh linh hồn rồi cơ mà? Tại sao nó lại ở đây! Nếu trả lời đàng hoàng thì ta sẽ ra sức mà cứu lấy cái mạng tàn của ngươi đấy!”

Vogel: “Chỉ trong 1 thời gian ngắn như thế mà nó đã không còn nằm trong thân xác của tên này sao? Chuyện này có chút thú vị rồi đấy…”

Leonhart: “Máu máu… người tôi đang be bét máu rồi…làm ơn… làm ơn….xin hãy cứu tôi… tại sao tôi lại bị chịu cái cảnh này chứ… làm thế nào mà chỉ sau 1 cái quay đầu thì người tôi đã có 1 cái lỗ giữa bụng như vậy rồi… đau quá… đau quá… làm ơn cứu lấy tôi!”

Brill: “Đau đớn đến mất kiểm soát luôn rồi sao? Rõ ràng là 1 tên giả mạo yếu kém! Thế mà trước đó còn phải khiến ta dấy lên mối bận tâm về việc rốt cuộc trong chúng ta ai mới là Celestial đường hoàng chính thống như vậy trong khi ngươi có tổng lượng mana tỏa ra lớn hơn cả ta! Xem ra ta đã đánh giá cao ngươi rồi! Trình độ chỉ đến thế thôi mà cũng thức tỉnh được quyền năng mà triệu hồi ra được đám rồng này cũng khá lắm, nhưng mà việc kiểm soát chúng vẫn quá non nớt!
Sau cùng thì việc ngươi sống hay không cũng chẳng quan trọng với ta nữa, ta đã có được thứ quyền năng hoàn chỉnh của Sigil rồi, ngươi không còn lợi ích gì ở đây nữa! Biết điều thì bới ra cái chuyện tại sao mảnh linh hồn lại không ở trong người của ngươi chứ!”

Leonhart: “Tôi không biết! Tôi thật sự không biết mấy người đang nói cái gì nữa! Xin hãy cứu lấy tôi! Làm ơn…”

Brill: “Rốt cuộc cũng chỉ là con tốt thí trong trò chơi của những kẻ mạnh mà thôi…ngươi không còn tác dụng gì nữa! Vậy thì phiền ngươi né sang 1 bên!

*Đá.* *Dragonblast!*

Jonathan: “Brill…? Cậu có thể trở nên tàn nhẫn đến như vậy sao? Cậu không phải là 1 Brill mà tôi biết nữa! Có chuyện gì với cậu vậy?”

Cathena: “Tôi hiểu là cậu đang bực bội nhưng mà anh ta có đáng để cậu…? Vả lại về việc điều khiển con rồng đó? Khả năng đó của cậu? Tôi chưa hề nghe gì về nó từ Liam trước đây? Cậu rốt cuộc là…?”
Brill: “Làm nhảm nhiều lời quá! Mấy người cũng chẳng cần bận tâm đến đâu! Dù sao sau khi chuyện này kết thúc thì mấy người cũng sẽ chẳng nhớ nhung được gì nữa mà!”

Vogel: “Hiểu rồi… có nghĩa là có 1 kẻ ở đây còn có lượng mana lớn hơn cả hắn ta mới đủ hấp dẫn mảnh linh hồn đến làm tổ sao? Nếu như chuyện là vậy thì việc đơn giản hơn nhiều rồi đấy nhỉ? Có nghĩa là những kẻ có khả năng như vậy ở đây chỉ có thể là đám quý tộc các ngươi thôi ha? 1 trong 2 ngươi! Ai là Capricorn nhỉ?”

Brill: “Phải rồi… chuyện là vậy sao?”

Cathena: “{Đó không phải là mình… vậy có nghĩa là…anh Jonathan sao? Vừa mới len nhóm được chút hi vọng về việc giữ được mạng sống cho anh ấy mà giờ lại…đứng trước 1 kẻ mạnh như thất chủng…..liệu ta có cửa nào không chứ…}”

Jonathan: “Ta không biết ý ngươi là sao nhưng tốt hơn hết là ngươi nên tránh xa nanh vuốt của mình ra khỏi em gái ta! Nếu không thì đừng trách!”
Cathena: “Không Brill! Người đó không phải ta! Ta không quan tâm chuyện của cậu thế nào nữa! Nhưng nếu vẫn tỉnh táo thì ra sức bảo vệ Jonathan đi!”

Brill: “Vậy ra là ngài Jonathan mới là chân mệnh nắm giữ mảnh linh hồn ở đây sao! Chuyện này… gặp khó cho tôi rồi đấy!”

…