– Phòng kín.Vogel: “Có vẻ như chúng hoàn toàn mất nhận thức rồi đấy nhỉ? Ngươi làm tốt lắm!”
Schlager: “Ngài đã quá khen rồi! Tôi vẫn chỉ đang làm tròn nhiệm vụ của mình thôi! Nhưng mà tôi vẫn chưa hiểu lắm! Tại sao ngài vẫn cứ phải mất công đi những đường vòng thế này để kiểm soát con người ạ?”
Vogel: “Phải rồi nhỉ… thường thì ta sẽ chỉ cố gắng giới hạn các cá nhân xuất chúng lại và sử dụng chúng như những công cụ tích trữ sạc mana cho những mảnh linh hồn. Lần này có chút thay đổi quy mô lớn hơn có lẽ chỉ là vì 1 chút sự ích kỉ của ta mà thôi!”
Schlager: “?”
Vogel: “Ngươi biết đấy! Trước đây thất chủng bọn ta chỉ cố gắng đấm đá lẫn nhau để tìm ra những thân xác mạnh mẽ nhất cho cuộc đua tranh giành quyền lực và cũng là để chiến đấu chống lại đám chiến binh thuở xưa. Nhưng ngày đó, cũng là nhờ có tên đấy mà xung đột nội bộ cũng được giải quyết triệt để! Ta rất cảm kích hắn!
Cũng là nhờ có hắn mà giờ đây các thất chủng đã bắt tay nhau cho mục tiêu chung là nhằm ngày nào đó hồi sinh cho chúa quỷ!”
Schlager: “Ý ngài là cái tên mà ngài vẫn đang nắm giữ thân xác đó sao?”
Vogel: “Ta cũng không hiểu mục đích của hắn là gì hoặc có lẽ những tên cùng hệ Zodiac này thật sự bị mắc cái gì đó trong đầu, nhưng đó là chuyện của hắn thôi! Phần của ta, sau khi ta đã chiếm trọn được thân xác ấy nhiều lần ta như được khai sáng bởi những giấc mơ bí ẩn kì lạ, nhưng nó lại chính xác đến không tưởng!
Có lẽ là đây cũng thuộc phạm vi trong phần quyền năng mà hắn nắm giữ? Nhưng Sigil vốn không nằm trong thân xác ấy từ lâu rồi vậy mà nó vẫn còn đọng lại được ngần ấy sức mạnh! Thật phi thường! Chẳng trách hắn đã dễ dàng bẻ cổ tên Wal làm hắn phải tháo chạy đến vậy!
Không biết giờ này tên khốn Gemini đó đang trôi dạt ở phương nào rồi!”
Schlager: “Vậy là lần này cũng vậy thưa ngài?”
Vogel: “Ta đoán là nó đang dẫn dắt ta đến 1 tương lai mà ta thật sự mong muốn! Vì vậy ta rất biết ơn hắn!
Kế hoạch lần này cũng vậy, nó sẽ giúp ta nắm được mảnh linh hồn Capricorn trong tình trạng hoàn thiện và đồng thời hủy hoại 1 quốc gia quân sự với tiềm lực to lớn nữa!
Mà dù sao thì hủy diệt quốc gia này cũng chỉ là sự tình cờ cho những sự kiện diễn ra trước đó thôi, cứ đổ hết tội lỗi lên đầu tên hoàng tử không biết điều của chúng đã báo hại đất nước của mình đi!”
Schlager: “Ngài thật thâm độc đó ạ!”
Vogel: “Tiến triển đã đủ thuận lợi cho bước tiếp theo chưa đấy?”
Schlager: “Tôi đã cố gắng điều tra phạm vi năng lực chiến đấu của tên được đồn đại là Celestial của đất nước này 1 thời gian rồi và tôi cho rằng có lẽ đã đến lúc!”
Vogel: “Được lắm! Vậy thì ngày mai cho chúng tổng duyệt binh và tiến quân luôn thôi! Hãy đảm bảo rằng chúng trở thành những cái xác, à không những cố máy chiến đấu không cảm xúc và nghiền nát các đất nước láng giềng đi!”
Schlager: “Ngươi nghe kỹ chưa hoàng đế bệ hạ?”
Krug/ bị sóng âm điều khiển: “Dạ có tôi! Tôi sẽ đảm bảo mọi thứ đều hoạt động trơn tru theo ý người ạ!”
Vogel: “Ta đoán ít nhiều thì đám sứ giả được triệu tập tới đây đàm phán cũng đã nhận ra những sự bất thường ở đây rồi! Có lẽ cũng là dịp tốt để ta thử nghiệm vài thứ và làm rõ những mối nghi vấn của ta thời gian qua!
Sớm thôi Gemini! Ta sẽ khiến ngươi phải lộ diện minh bạch!”