Đến nội dung chính

Chương 174: Lo

admin 1.010 Chữ Cài Đặt

Cathena: “Mọi chuyện là như vậy! Cảm ơn anh đã hợp tác!”Leonhart: “Đừng bận tâm về nó! Đây cũng là những điều tôi cần làm! Nếu chúng ta có mục tiêu chung thì việc hợp tác là tất yếu thôi!”

Cathena: “*Bước ra khỏi phòng*…Liam? Sao em lại ở đây?”

Liam: “Thứ lỗi cho em vì đã táy máy! Nhưng chị biết đấy, từ sau cuộc tấn công quy mô ngầm ở Wissen thì em cần cảnh giác hơn ở những nơi không thuộc địa phận của mình như vậy! Tuy chưa nghe được đầu đuôi câu chuyện nhưng em cũng nắm được đại khái rồi!

Vậy thì chị sẽ không phiền mà trả lời cho em vài câu hỏi chứ?”

Cathena: “Chị đoán là mình cũng sẽ phải nói ra 1 ngày nào đó với em theo tư cách là 1 Celestial mà thôi! Vậy thì tìm 1 phòng trống nào!”

…

– Trong lúc đó thì Brill…

*Tiếng loạng choạng gầm gừ của thú vật!*

Brill: “Làm tốt lắm mấy bé cưng của ta! Có lẽ làm theo cách này sẽ không được lòng ngài Liam cho lắm nhưng thứ lỗi cho tôi, việc lần này đã liên quan đến mục tiêu của gia tộc Academise rồi nên ít nhất tôi sẽ hành động tránh gây phiền hà nhất cho ngài!
Ít nhất thì sau cuộc trò chuyện kia mình cũng có thể chắc chắn được rằng thực lực của chàng trai được đồn đoán là Capricorn như mình ở quốc gia này chưa đạt đến trình độ thức tỉnh rồi…và anh ta cũng không phải người xấu

Tuy vậy những lời đó khá là khớp với những gì mình nghe được từ cha.

Được rồi, việc điều tra về thân thế của anh ta cũng đã ổn, giờ thì với việc đám tinh linh mình thả ra để điều tra mấy tiếng động cũng không trở về, điều đó có nghĩa là…thực sự có sự nhúng tay của ác quỷ rồi…1 con bão sắp ùa đến đấy ngài Liam! Hãy thận trọng!”

…

Liam: “Sao những chuyện quan trọng như vậy chị lại giữ kín miệng đến tận lúc này chứ? Nếu chẳng phải em tình cờ trông thấy chị bước vào căn phòng của anh chàng kia thì liệu em có được nghe những lời này không? Vả lại nó còn liên quan đến tính mạng của anh Jon nữa?”
Cathena: “Bình tĩnh lại đi Liam… chị xin lỗi… nhưng hãy hiểu cho chị… trước giờ mọi điều chị nằm mơ thấy đều diễn ra rất trùng khớp và không có cách nào tránh khỏi cả! Chị đã định sẽ nói cho em cùng những người liên quan sau khi mọi việc êm xuôi bởi vì…”

Liam: “Hả? Nếu không thử thì làm sao mà biết được? Chỉ vì những lần trước đó xảy ra những chuyện trùng hợp mà chị quy chụp những gì trong tương lai cũng là cố định sao…”

Cathena: “Không! Dừng lại đi Liam! Đây chính là lý do chị giữ miệng đến hiện tại! Chị biết… em sẽ quan tâm đến mọi người và tìm mọi cách giúp đỡ họ…chị sợ lắm! Chị sợ rằng với sức mạnh của thế lực đối đầu cùng với bản tính liều lĩnh của em sẽ làm em phải chịu những gánh vác và trách nhiệm to lớn hơn nữa… sợ rằng em sẽ mãi buồn bực và đau khổ khi chứng kiến anh ấy chết trước mặt…”
Liam: “Em…”

Cathena: “Chị đã lớn lên cùng em từ bé rồi! Dù trong mắt em thì chị giống như 1 con ngốc nhiều chuyện hơn! Nhưng vậy cũng không sao cả! Chị yêu quý mọi người dù họ có nghĩ gì về chị!

Có thể những lời của em là đúng khi chị đã quy chụp mọi thứ sẽ diễn ra theo chiều hướng xấu! Trong quá khứ cũng đã nhiều lần chị cố gắng thay đổi 1 thứ gì đó! Nhưng mọi thứ thậm chí còn đem lại kết quả còn tệ hơn… chị sợ rằng nếu để em biết và can thiệp vào vận mệnh thì có thể kết quả có thể còn tệ hơn… chị sợ rằng em cũng sẽ đi theo anh ấy…”

Liam: “… Em… em hiểu rồi… em xin lỗi vì đã quát tháo… có lẽ em đã bình tĩnh lại rồi!

Vậy theo ý chị rằng những chuyện này chắc chắn sẽ xảy ra theo 1 cách nào đó? Dù rằng mình đã cố gắng can thiệp vào sao?”

Cathena: “Phải, những giấc mộng tiên tri có những hình ảnh rất mơ hồ như 1 đoạn kí ức trôi nhanh của ai đó vậy! Nhưng những thứ chắc chắn xảy ra mà chị thấy thì lại khác! Nó luôn được tua chậm lại như chính ta đang được sống trong khoảnh khắc đó vậy! Rất rõ ràng và chân thật!”

Liam: “Vậy tại sao chị lại đi tìm gặp sự trợ giúp của Leonhart?”

Cathena: “Thường thì những người không xuất hiện trong giấc mơ ấy sẽ có tác động gì đó rất mạnh mẽ mà chị cũng không biết trước được! Và lần này thì chỉ có anh ta là chị chưa từng thấy xuyên suốt giấc mộng đó!

Dù chỉ là mong manh nhưng chị vẫn muốn đặt niềm tin rằng anh ấy sẽ xoay chuyển tình thế và cứu giúp người anh trai đoản mệnh của chúng ta!”

Liam: “Được rồi… vậy thì khi nào cuộc chiến sẽ nổ ra?”

Cathena: “Ngày mai! Sau khi cuộc thương thuyết không được thông qua, đó cũng sẽ là lúc mà đám ác quỷ kia lộ diện!”

…

Schlager: “Giờ thì toàn bộ ý thức của mọi người trên khắp phạm vi tiếng vang lọt tới đã nằm trong tay ta rồi! Giờ là lúc để tiếp cận kẻ giả mạo Celestial đó rồi thưa ngài!”

Vogel: “Tốt lắm! Tuy không thao túng được tâm trí hắn nhưng sự trung thành sẽ buộc hắn phải đáp lại lời nói của quốc vương mà thôi!”

Schlager: “Vậy thì vị vua đáng kính! Trao cho người chiến binh vĩ đại của ngươi món quà xứng đáng này nhé!”

…