Đến nội dung chính

Chương 172: Cathena hành động

admin 954 Chữ Cài Đặt

– Phòng nghỉ riêng.Cathena: “Cuộc họp có vẻ không đi đến kết quả thuận lợi rồi… phải làm sao đây. Mọi chuyện lại còn đang diễn ra theo đúng như những gì mình từng thấy nữa, tệ thật, lẽ nào mình không có khả năng thay đổi cái tương lai đó 1 chút nào sao…

Không được, phải bình tĩnh lại… nhớ lại đi Cathena, những chuyện sau đó… nếu mọi chuyện vẫn đi theo đúng trình tự thì hẳn là những tiếng vang kì lạ kia là nguyên nhân tác động đến lý trí của con người nơi này rồi. Nghĩa là Vogel và đồng bọn đang ở gần đây? Có thứ gì đó mà mình có thể làm không? À phải rồi, cái người tự nhận là Celestial đó… không giống như mình từng trông thấy anh ta trong những giấc mơ trước đây?

Liệu mấu chốt có phải ở đây?”

…

– Phòng tiếp khách của Leonhart!

Cathena: “Tôi là Cathena đây! Cậu không phiền dành chút thời gian cho tôi chứ?”
Leonhart: “Là quý cô công chúa của Edel sao! Tất nhiên rồi, mời cô vào, đã khiến cô cất công đến nơi này rồi mà, sẽ là sự thất lễ cho tôi nếu không tiếp đón cô chu đáo 1 chút!”

Cathena: “Tôi xin phép!”

Leonhart: “Điều gì khiến quý cô phải cất công đến đây thế nhỉ? Tôi sẽ giải đáp trong phạm vi có thể! À nhưng tôi không có trách nhiệm gì trong nội bộ chính trị của quốc gia đâu nên nếu cô cảm thấy mất thời gian thì tôi sẽ dẫn cô về lại phòng ngay!”

Cathena: “Anh phản ứng vội vàng quá rồi đấy! Tuy là tôi cũng hiểu vậy nhưng mà đấy không phải là lý do cho việc tôi ở đây!”

Leonhart: “Tuyệt thật đấy! Tôi có thể xem những lời vừa rồi như là việc công chúa đây có hứng thú gì riêng với tôi sao?”

Cathena: “Vào việc luôn thôi…anh tự tin về sức mạnh của bản thân chứ?”

Leonhart: “Ra là chuyện đó sao? Mà ít nhiều thì tôi đã từng gặt đầu vài tên ác quỷ mà mình từng gặp ngẫu nhiên rồi nên có thể nói là tôi khá tự tin đấy!”
Cathena: “Vậy thì về thất chủng đại ác ma? Anh đã từng nghe về nó chứ?”

Leonhart: “Hể? 1 danh hiệu gì đó đặc biệt sao? Nghe cũng hoành tráng đó tức là về đám thất chủng này có thứ gì đó khác biệt hẳn so với đám còn lại phải không? Nó làm tôi có chút hứng thú!”

Cathena: “Tôi xin lỗi, tôi cũng chưa từng tận mắt trông thấy thực lực của chúng đến mức độ nào nhưng tôi tin rằng chúng là những thế lực mạnh mẽ ở trình độ khác biệt hoàn toàn so với những gì anh đã từng trải qua…”

Leonhart: “Và điều gì khiến cô phải nhắc đến chúng ở đây chứ?”

Cathena: “Tôi biết nói ra điều này sẽ rất khó tin và có phần ngớ ngẩn! Nhưng làm ơn hãy lắng nghe kỹ càng câu chuyện của tôi, tôi thật sự cần những sự hỗ trợ từ anh!”

Leonhart: “Tôi vẫn nghe đây!”

Cathena: “Trước đây! Tôi đã từng nắm giữ 1 thứ năng lực kì lạ mà cho tôi thấy những giấc mơ tiên tri, điều này đã lặp lại rất nhiều lần!
Lần này, ở đây cũng sắp xảy ra 1 vụ chấn động lớn đấy! Có lẽ hắn đã luôn quanh quẩn ở đây và kiểm soát mọi thứ rồi…”

Leonhart: “Ý cô là 1 trong số thất chủng đó sao? Hắn đang ở đây? Trong đất nước này?”

Cathena: “Liam đã nói với tôi, từ góc nhìn của 1 Celestial, thằng bé cho rằng anh cũng không bị ảnh hưởng bởi những tiếng vang kì lạ khắp trốn trong đất nước này phải không? Anh đã từng nghi ngờ về những tiếng vang kì lạ đó chưa?”

Leonhart: “Phải, nhưng đó là chuyện của đức vua nên tôi đã không can thiệp, nhưng quả thật biểu hiện của mọi người khá kì lạ mỗi khi có tiếng vang đó vọng tới!”

Cathena: “Trong những giấc mơ trước đó, tôi đã thấy hắn! Vogel, hắn là ma điểu nhân 1 trong số thất chủng đại ác ma tối thượng của ác quỷ! Hắn đã xuất hiện ở đây, cùng 1 tên tay sai xuất chúng với dáng vẻ giống như là hình hài của 1 con dơi! Tôi tin rằng hắn là nguyên do cho những tiếng vang đó, còn lý do… tôi không biết nữa…”

Leonhart: “Và cô muốn tôi trừ khử chúng?”

Cathena: “Làm ơn! Tôi muốn thay đổi tương lai đó! Dù chỉ là chút ít! Anh trai tôi… Jonathan sẽ chết mất! Trong những giấc mơ đó, tôi chưa từng thấy bóng dáng của anh xuất hiện…tôi tin anh sẽ là manh mối giúp tôi thay đổi những gì sắp diễn ra!”

Leonhart: “Tôi không hi vọng những câu chuyện của cô là thật, nhưng nếu nó xảy ra hiển nhiên là tôi phải góp sức bảo vệ tổ quốc rồi! Nhưng chuyện này sẽ không ảnh hưởng gì đến cuộc họp chính trị vẫn đang diễn ra phải không? Cô sẽ không lôi kéo tôi thành đồng minh?”

Cathena: “Tôi không thật sự muốn tham gia vào cuộc đấu tranh ngai vị với anh trai mình! Chỉ là… nếu không trực tiếp đối đầu có lẽ tôi sẽ để anh ấy chết vô nghĩa và ôm nỗi dằn vặt hết quãng đời còn lại mất!

Tất nhiên những điều cậu nói, tôi hứa, tôi đảm bảo cậu sẽ không dính dáng gì đến chuyện quốc nội chính trị!”

Leonhart: “Được rồi! Giờ thì kể cho tôi nghe thêm chi tiết những gì cô đã biết đi!”

…