Đến nội dung chính

Chương 171: Vogel

admin 871 Chữ Cài Đặt

Long: “Sau khi chờ đợi 14 năm, vào đúng cái ngày mà hắn đã dặn ta rằng hãy thức tỉnh trở lại đó, ngày hôm đó lại có 1 lễ hội rất lớn được tổ chức, ta nhớ rằng chúng đã gọi mấy ngày lễ hôm đó là lễ tuyển chọn Celestial?”Vogel: “14 năm trước à? Chà, không ngờ đã nhanh như vậy, mà cũng vất vả cho ngươi khi phải chịu cảnh tù túng suốt bao lâu. Thế chuyện gì đã xảy ra tiếp theo?”

Long: “Ta cũng không nắm rõ được chuyện gì xảy ra nữa… ngày đó khi ta thoát ra, ta vẫn luôn dấu kín thân phận để truy tìm những thân xác phù hợp nhất để chiếm hữu.

Cũng rất may mắn là ngay trong ngày hôm đó, không ít số lượng thần thú đã bị xổng ra và ta cũng tranh thủ lên đường tìm 1 con rồng, có lẽ chỉ là sự trùng hợp thôi hoặc ta tin rằng tên khốn kia có liên quan gì đó…”

Vogel: “Ta cũng rất cảm ơn sự hợp tác của ngươi.”
Long: “Vậy là ngươi biết gì đó?”

Vogel: “Phải, nhận thấy rằng những gì ta cần từ câu trả lời của ngươi là trùng khớp với thông tin ta thu thập được nên ta sẽ giảng giải từ tốn những gì diễn ra với ngươi!”

Long: “Tên khốn lại còn muốn thử thách ta à?”

Vogel: “Tính từ đây thì ngày thức tỉnh của ngươi chính xác là 24 năm trước? Và lại ở Feurgott?”

Long: “Ta cho là vậy, dù sao thì ta cũng có trận chiến dài hơi với Capricorn trước khi nằm xuống mà!”

Vogel: “Tuy ngươi chưa từng nói ra nhưng ta đoán…ngươi đã từng cố chiếm lấy thân xác của Capricorn 600 năm trước nhỉ?”

Long: “Ta không phủ nhận…”

Vogel: “Vậy là mọi thứ đã được kết nối! Dù đã tách biệt khỏi Sigil thì ít nhiều trong những thân xác của Celestial và các cựu Celestial đi nữa cũng sẽ luôn tồn động lại chút mana sau thời gian dài nắm giữ và kiểm soát.
Nghĩa là thời điểm ngươi thức tỉnh, thân xác của Capricorn ngươi vẫn chiếm giữ khi còn hóa đá đó đã tình cờ bị Gemini phát hiện ra và thu nạp lấy thứ sức mạnh còn tồn đọng đó.

Dù ít nhưng với khả năng của tên khốn đó không rõ bằng cách nào nhưng ta đã từng thấy hắn nhân bản được các Sigil lên rồi, vậy nên đó là lý do cho sự tồn tại của 2 Capricorn.

Những gì diễn ra vào 10 năm trước tại giải đấu lễ tuyển chọn chỉ đơn giản là 1 tai nạn gì đó khiến cho con rồng bị xổng ra mà ngươi bắt được đã nắm giữ phần còn lại của Sigil.”

Long: “Ngươi nắm chắc bao nhiêu phần trong chuyện này?”

Vogel: “Khả năng là rất cao, dù sao thì với những Sigil được tách ra hay bị nhân bản lên thì ta tin chắc rằng sẽ có sự nhúng tay của Gemini vào mà thôi! Và sau khi nghe câu chuyện của ngươi, ta càng tin vào những điều vừa rồi!
Ta dã kiểm chứng sức mạnh của tên Capricorn của đoàn Celestial Party từ sớm rồi, hắn chính xác là bản gốc, tuy có kiềm nén sức mạnh lại nhưng ta có thể nhận ra tiềm năng của hắn lớn hơn thế!

Phần của tên Capricorn còn lại ở đây hẳn là phần tàn dư còn sót lại mà ngươi đã để lọt ra mà thôi!”

Long: “Và ngươi đã chuẩn bị cho kế hoạch nào đó rồi sao?”

Vogel: “Chúng ta vẫn luôn nắm giữ vài mảnh linh hồn. nhưng để sạc đầy được nó thì việc tìm kiếm đối tượng là khá vất vả đấy, vì khi ta cho rằng đối tượng tiềm năng mà ta trót gửi nó đến và sạc ở thân xác đó lại dễ dàng lạc mất sang 1 kẻ khác có lượng mana dồi dào hơn.

Nhưng với những kẻ tiệm cận hay thậm chí đã trở thành Celestial như thế này việc sạc đầy mảnh linh hồn ngay lập tức và thu thập trở lại là rất nhanh gọn!”

Long: “Vậy tại sao trước giờ ngươi không để bọn ta tự ra tay kết liễu lũ Celesital này và đồng thời sạc luôn mảnh linh hồn chứ?”

Vogel: “Ta cần chúng đi loanh quanh khắp nơi để tiếp xúc với những kẻ đang nắm giữ mảnh linh hồn thất lạc khắp thế giới! Lợi thế của chúng ta là luôn nắm bắt được bước sóng mạnh mẽ khi kẻ giữ mảnh linh hồn tiếp xúc với Sigil! Việc tái tạo lại các Celestial lặp đi lặp lại sẽ mất thời gian hơn cho chúng ta.

Vả lại…ngươi cũng không muốn nuôi và thịt đám nhãi đó khi chúng trở lên mạnh hơn à?”

Long: “Hẳn là vậy rồi! Như mọi khi! Tầm nhìn của ngươi rất sáng suốt!

Vậy ra đó là lý do cho việc ngươi muốn đảm nhiệm vụ sạc Capricorn lần này à? Đối tượng kia quá hoàn hảo rồi?”

Vogel: “Phải! Vốn dĩ ta cần những thông tin của ngươi để chắc chắn rằng tên Gemini có thể không liên quan đến vụ này!”

…