Kai: “Chậm lại nào Ella, có chuyện gì diễn ra trong lúc mọi người họp bàn thế?”Ella: “Chuyện nội bộ Celestial thì lúc nữa em sẽ nói sau, trước đó thì em cần anh phải làm sáng tỏ vài chuyện đấy! Đúng nó liên quan đến tương lai của toàn bộ gia tộc nhà Theoriez đấy!”
Kai: “Chuyện gì mà nghe nghiêm trọng dữ vậy?”
Ella: “Chuyện về anh đấy, đừng tỏ ra vẻ như mình không liên quan!”
Kai: “Về anh á?”
Ella: “Là chuyện hôn thê hay xa hơn là cưới hỏi của anh đấy anh hai chậm tiêu à.”
Kai: “Em biết được đến đâu rồi?”
Ella: “Trước đó em vẫn nghĩ anh sẽ gắn bó dài dài với cô nàng bác sĩ quyến rũ khó ở kia cơ? Còn cái tin anh đu đưa tình tứ với cả công chúa nữa là thế nào vậy hả? Lại còn có cả nhân chứng nữa?”
Kai: “Hể? Chuyện gì kì vậy anh cũng mới lần đầu nghe mà?”
Ella: “Đừng có chém nữa? Cứ khai thật đi, anh thậm chí còn muốn dấu chuyện với chính em gái ruột của mình sao? Khổ công em đã săn sóc chuyện tình cảm của anh đến vậy rồi! Tự dưng biến mất đi đâu với cô bác sĩ rồi đột ngột trở về giữa lúc căng thẳng, rồi cuối cùng là úp lên đầu em bằng 1 tràng drama tình cảm các thứ. Giờ em không còn cái sự tồn tại của lo lắng nữa mà nó nâng lên thành 1 tầm cao mới không thể mô ta bằng lời luôn rồi!”
Kai: “Thật sự anh không nhớ được gì về chuyện của công chúa cả! Anh còn không nhớ mình có tiếp xúc với công chúa xuyên suốt bữa tiệc nữa! Ký ức cứ ghép lại thành từng mảnh 1 cách rất mơ hồ…”
Ella: “Phải rồi, lúc nãy công chúa cũng nhắc đến chuyện đó…”
Kai: “Chuyện đó?”
Ella: “Theo em và công chúa thấy thì từ lúc anh xuất hiện giữa bữa tiệc đến khi tỉnh lại mới đây thì tính cách ngữ điệu của anh cứ như 1 người khác biệt hẳn vậy, khẩu khí và hành động cũng kì lạ không kém…”
Kai: “Thật sự có chuyện đó à? Chết thật anh không nhận ra nữa… đúng hơn là anh không thật sự nhớ mình có những hành động như vậy.”
Ella: “Chuyện đó thì tạm gác qua 1 bên, thế chuyện tình cảm của anh thì sao đây? Em không tin là quãng thời gian 2 người ở bên nhau từ lúc bị dịch chuyển đến giờ không có chút chuyển biến tình cảm nào đâu ha?
Phần Kiana thì chắc rồi, ả mê anh như điếu đổ rồi đó, thế còn anh thì sao? 1 cô gái bên anh lúc khó khăn và có tình cảm song phương hay phải chịu trách nhiệm cho những hành động ngờ nghệch nông nổi của mình?”
Kai: “Anh không nghĩ nó nghiêm trọng đến vậy, với lại công chúa nhìn anh bằng ánh nhìn như vậy sao? Anh không tưởng tượng ra nổi…”
Ella: “Mà không hẳn, đúng hơn là cô ấy có hứng thú với con người phóng khoáng của anh lúc xuất hiện giữa bữa tiệc hơn, nhưng ta cũng chưa khẳng định được.”
Kai: “Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra vậy chứ.”
Ella: “Tốt hơn là anh nên có vài cuộc trò chuyện thẳng thắn với 2 người họ đi!”
Kai: “Em nói phải… anh cần phải xin lỗi công chúa 1 cách trân thành nhất nếu muốn tiến tới 1 tương lai hạnh phúc, anh muốn đáp lại tình cảm của Kiana cũng như lời hứa giúp cô ấy khỏi bệnh!”
Ella: “Em hiểu rồi, mong là mọi chuyện sẽ ổn.”
Kai: “Mới đó đã chập tối rồi, ta trở về thôi!”
…
Kiana: “Mừng 2 người về, đi lâu thật đó, nhưng tôi sẽ không trách cô, dù sao thì 2 anh em cũng đã tách biệt 1 quãng lâu mà ha.”
Ella: “À thì cũng đúng nhưng mà mục đích chính là làm nguội đầu anh hai lại thôi, chuyện sau đó thì… 2 người tự bàn với nhau nhé!”
Kai: “Ta tìm 1 chỗ riêng nhé!”
Kiana: “?”
…
Kiana: “2 người đã có chuyện gì à? Từ lúc trở về đến giờ sắc mặt của anh trông căng thẳng lắm!”
Kai: “Em không trách anh vụ việc đó à?”
Kiana: “Vụ đó? À… việc anh lén lút chim chuột với công chúa đó hả? Em mới nghe công chúa chữa cháy rằng lúc đó cô ấy bị mất kiểm soát bởi quyền năng nên là…”
Kai: “Vậy là em có bận tâm nhỉ?”
Kiana: “Mà thì tất nhiên rồi…nhưng em không trách anh, dù sao thì làm gì đó để công chúa bình tĩnh lại và không tàn phá xung quanh mới là việc cần làm. Nhưng mà em vẫn giận đấy nhé!”
Kai: “Quãng thời gian qua, 2 ta đã bị dịch chuyển đến 1 nơi xa lạ, phải tự nương tựa vào nhau để trải qua khó khăn, trở lại về với quê nhà đồng đội bạn bè, tiếng cưới nói rôm rả trở lại khiến anh cảm giác như đã trút bỏ được bao nhiêu gánh nặng…
Anh không muốn tin rằng chỉ vì trải qua khó khăn cùng nhau mà mình lại nảy sinh tình cảm với 1 người đồng đội thân thiết…
Anh không muốn thú nhận nó để bị ép vào thế khó khăn cho cả 2 nếu như lỡ bị em từ chối…
Nhưng mà quả thật là sâu trong tim anh đã tin rằng em là 1 sự tồn tại đặc biệt trong trái tim này mà không ai có thể thay thế được nữa…
Nên là nếu không chê em có muốn mang họ Theoriez chứ?”
Kiana: “Kai à… điều đó có nghĩa là….Hể?
Nhưng mà anh chắc chứ? Tuy em có mong đợi chuyện này xảy ra nhưng anh biết đấy… em ích kỉ, khó gần vô vàn tật xấu nữa, em còn mang trong mình mầm bệnh không thể cứu chữa ngoài quyền năng của Cancer…”
Kai: “Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua chuyện này thôi! Vậy nên là…”
Kiana: “Nếu anh sẵn sàng sải chân cùng em trải qua những khó khăn trông gai trước mắt thì đương nhiên rồi!
Em đồng ý!!!”
*Đêm hôm đó họ đã “TÂM SỰ” rất nhiều…*
…