Shion: “Nhiều chuyện xảy ra đột xuất quá, nhưng hơn hết là ta mừng là chúng ta có thêm 1 người đồng đội mới, tuy vậy vừa mới tỉnh dậy mà bị gặng ép hỏi nhiều thứ chuyện trên đời hẳn là chú cũng thấy không thoải mái lắm, tạm thời ta nên dừng ở đây thôi, chú nên nghỉ ngơi thêm đi! Việc sau đó hãy kể thêm cho tụi này nghe về quá khứ nếu chú nhớ ra gì thêm!”Frei: “Hể? Vậy là xong chuyện ở đây rồi sao? Em tưởng giờ mới đến cao trào chứ?”
Brill: “Đừng có đòi hỏi quá Frei, hơn nữa ta còn chưa xác thực được câu chuyện của chú ta là chính xác bao nhiêu, nhưng ta có thể chắc chắn là chú ấy cũng là 1 Celestial theo dấu Sigil xuất hiện trên bàn tay kia! Không thể nhầm được!”
Liam: “Mọi người cứ nghỉ ngơi đi, lúc này không phải là lúc để ta đánh động, nếu ác quỷ tấn công đột xuất thì lúc này chiến lực của ta không còn đủ mạnh để có thể chống đỡ lại được đâu!”
Shion: “À phải rồi, ngoài Kai ra những người còn lại không phải Celestial đều được cách li khỏi cuộc chiến từ sớm phải không? Giờ họ sao rồi?”
Kiana: “Đang tích cực chăm sóc cho những người bị thương liên quan rồi!”
Shion: “Nếu vậy thì có lẽ giờ ta chỉ cần lượn qua 1 vòng và ngó qua xem tình hình của Kai nữa thôi nhỉ?”
Kiana: “Chờ đã công chúa, chuyện về Kai rốt cuộc là sao vậy? Tôi nghe nói 2 người đã xảy ra chút…”
Shion: “*Đỏ mặt lúng túng…* À thì ta cũng không nhớ gì cả… ta không biết gì hết…Mà chuyện đó thì sao chứ? Ta vừa mới thất tình xong đấy? Lúc này chẳng phải là thời điểm thích hợp nhất cho 1 bờ vai vững trãi giúp ta vực dậy khỏi cơn khủng hoảng tinh thần sao?”
Kiana: “Tôi biết là vậy nhưng tại sao lại là Kai chứ? Cậu ấy thậm chí còn kém hơn cô nhiều tuổi mà?”
Shion: “Nói gì vậy? Giữa lúc đang khủng hoảng tinh thần, 1 tấm gương liều mình không ngại khó khăn nguy hiểm đứng lên ngăn ta khỏi việc tàn phá thành phố trong vô thức, đi kèm là những lời lẽ động viên khích lệ đầy chín chắn thế nữa? Làm sao mà ta lại không đổ cho được?”
Kiana: “Chết tiệt… nói cũng có lý?”
Shion: “Hơn nữa, cách hành xử cùng lối ăn nói của cậu ta từ khi bước vào giữa bữa tiệc, ta có cảm giác là lạ? Cứ như 1 con người hoàn toàn khác vậy?”
Kiana: “Cô cũng để ý chuyện đó sao?”
Shion: “Chính con người ấy làm ta hứng thú hơn, tiếc thật đó giờ cậu ấy tỉnh lại với 1 tâm thế bình thường như mọi khi rồi.”
Kiana: “Vậy có nghĩa là ngài không để ý đến Kai hiện tại phải không?”
Shion: “Chuyện đó thì…”
Kai: “Mọi người đang nhắc gì đến tôi hả? Xin lỗi vì tới trễ? Hay tôi không nên có mặt ở đây? Hình như đây chỉ là cuộc họp nội bộ đội ngũ Celestial thôi mà phải không? Vậy tôi cáo lui trước nhé?”
Ella: “Anh gặp chút rắc rối rồi đấy anh hai à.”
Kai: “Hể?”
Ella: “Được rồi, trước mắt thì ta cần làm sáng tỏ vài thứ với anh đã nên là theo em mau! Còn 2 người kia làm nguội cái đầu lại luôn đi ha?
Thật khó mà tin được tên anh trai ngốc nhà mình lại đào hoa thế hah.”
Kiana: “Này chờ đã…”
Shion: “Tụi này chưa nói xong mà?”
Liam, Brill. Walford: “Rốt cuộc là có chuyện gì vừa diễn ra ở đây vậy? Không thể theo kịp nữa rồi?”
Frei, Cellia, Ren: “Chuyện con gái mấy người cứ gạt ra khỏi đầu đi!”
Frei: “Có lẽ giờ là lúc rồi đó anh Walford!”
Brill: “Tôi biết thật buồn cho em gái cậu nhưng tôi tin là cậu sẽ ổn thôi! Nào chỉnh đốn tinh thần và chuẩn bị cho em ấy 1 lễ tang cùng tình cảm trân trọng nhất đi!”
Walford: “Cảm ơn 2 người.”
…