Đến nội dung chính

Chương 148: Liên kết

admin 649 Chữ Cài Đặt

– Ngày hôm sau.Kai lúc này đang bị Gemini/Shadow sử dụng thân xác: “Haiz, vậy là chuyện của cậu cũng đơm hoa kết trái ra ổn thỏa phết rồi chứ nhỉ? Mừng cho cậu thôi nhưng từ giờ trở đi mới là câu chuyện của ta! Với việc tìm thấy Pisces thì mục tiêu của ta lại càng đến gần thêm bước nữa rồi…

Mà nên tranh thủ có cuộc hội họp nhẹ với thành viên mới chứ nhỉ?”

…

– Phòng nghỉ của Lance.

Gemini: “Chào buổi sáng người đồng đội cũ! Gặp lại cậu ở đây thật sự là 1 chuyện khá bất ngờ đấy!”

Lance: “Tưởng là ai, ra là tên ranh ma chuyên rình mò người khác đây à! Với giọng điệu kiểu này thì hẳn là cậu không thay đổi gì so với 600 năm trước nhỉ? Thế có chuyện gì ở đây vậy?”

Gemini: “Lạnh lùng thế? Cuộc hội ngộ cảm động sau 600 năm chỉ đến thế thôi à?”

Lance: “Cho tôi xin, trước giờ cậu cũng có thèm ló mặt ra trừ lúc cần thiết đâu! Tuy là tôi có rất nhiều câu hỏi… nhưng mà hẳn là cậu cũng sẽ im lặng như trước thôi nhỉ?”
Gemini: “Tất cả là vì mục tiêu của ta!”

Lance: “Được rồi, thế vô chuyện chính được chứ?”

Gemini: “Chuyện không có gì phức tạp đâu! Cậu hẳn là đã gặp đông đủ mọi người trong party này rồi chứ? Thế đánh giá sơ bộ thế nào?”

Lance: “Quá yếu! Tuy chưa trực tiếp kiểm chứng nhưng từ những gì họ toát ra cùng mức năng lượng thấp như thế thì họ yếu hơn rất nhiều so với tiền bối trước đây 600 năm trước!”

Gemini: “Quả là chiến binh kỳ cựu mà! Đánh giá vẫn rất mượt! Mà trong số này mới được có vài người thức tỉnh thôi, tuy vậy mức độ thức tỉnh cũng chưa cao nữa.

Chính vì thế…”

Lance: “Haiz, huấn luyện cho họ phải không? Lại 1 yêu cầu ích kỷ, chẳng khác gì 600 năm trước cả!”

Gemini: “Thật mừng vì có người hiểu chuyện, hơn nữa, không hẳn là họ giống như cậu nói đâu! Họ sẽ sớm trở lên vĩ đại thôi! Với toàn bộ đội hình này! 1 ngày nào đó các người sẽ hoàn thành được mục tiêu!”
Lance: “Ăn nói hàm hồ vậy? Cơ sự gì mà cậu dám khẳng định vậy chứ?”

Gemini: “Cứ xem như là kinh nghiệm của 1 kẻ đã lưu lạc đủ lâu đi! Vậy làm được chứ?”

Lance: “Không cần cậu nói thì tôi cũng sẽ sớm tiến hành vào quy củ cho họ thôi, nhưng trước đó là cần phải mất thời gian để tiếp thu ngôn ngữ ở thời đại này đã…”

Gemini: “À chuyện này nữa! Nếu có thể thì đặc biệt quan tâm đến cô bé Cancer nhé!”

Lance: “Tại sao vậy?”

Gemini: “Thời đại của cậu thì Scorpio cũng mắc phải đấy! Nhưng mà không may mắn cho người ở thời đại này như vậy, Cancer ở thời đại này đang quá yếu đuối so với tập thể! Hơn nữa nếu không thế giúp cô ta thức tỉnh sớm thì hẳn là ngày mà các người phải tìm kiếm 1 cái tên xuất chúng lấp vào cái ghế Scorpio đấy sẽ đến sớm thôi!”

Lance: “Chết tiệt, lại là nó à…”
Gemini: “Chuyện chỉ có vậy thôi! Nhờ cậu nhé!”

Lance: “Cậu vẫn luôn ở gần tụi này mà phải không? Tuy không phải lúc nào cũng loanh quanh tụi này nhưng thỉnh thoảng cũng hãy đi chào hỏi mọi người 1 chút nhé!”

Gemini: “Chuyện đó… ta sẽ cân nhắc!

*Biến mất…*”

Gemini/Shadow: “{Tốt, tình hình vẫn đang tiến triển thuận lợi, nếu những lời tiên tri vẫn hoạt động bình thường thì cô gái Scorpio sẽ sớm ổn thôi, miếng mồi ta chăm dặm từ tận 10 năm trước…liệu cô nhóc này có đạt được đúng kỳ vọng của ta không đây?

Nhỉ? Cellia Radigumi Landarina!}”