Đến nội dung chính

Chương 145: Người đàn ông của quá khứ

admin 1.119 Chữ Cài Đặt

Shion: “Chú nói gì cơ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!????”Kiana, Frei, Ella, Cellia: “Có chuyện gì vậy?”

Shion: “Người này mới nói là, chú ấy chính là…là….là…..”

Frei: “Đừng ngập ngừng nữa mà hãy nói luôn đi ạ!”

Kiana: “Là 1 điều gì đó kinh khủng sao?”

Ella: “Không lẽ là ác quỷ nữa sao?”

Shion: “Nó thậm chí còn khó tin hơn nữa nên ai đó gọi mọi người tức Celestial tập trung đông đủ lại đi!”

Frei: “Được rồi để em!”

…

Brill, Liam, Walford: “Có chuyện gì sao? Chuyện nghiêm trọng đến vậy à?”

Shion: “Mọi người đã tập trung đông đủ rồi, vậy thì xin phép!

Người đàn ông trước mắt mọi người đây chính là người đồng đội cuối cùng của chúng ta trong dàn nhân sự Celestial!

Điều đó có nghĩa là với chân tướng của Gemini còn sót lại thì chúng ta gần như đã tập hợp đông đủ!

*Nói bằng tiếng Landarina!*
Giới thiệu với chú, đây là những Celestial còn lại lần lượt là Leo, Capricorn, Aries. Còn về Libra thì có vẻ cậu ấy đã thất lạc đâu đó, phần còn lại là Gemini thì…”

Lance: “Vậy ra đến thời đại này mà cậu ta vẫn còn bí ẩn vậy sao? Thật tình mà, luôn hành động lén lút như luôn quan sát xung quanh chúng ta và ra tay khi cần thiết, điều đó đã không thay đổi trong suốt hơn 600 năm qua nhỉ? Kể cả có là từ thời đại của ta đi chăng nữa thì chúng ta cũng không có chút thông tin gì đáng lưu ý về Gemini cả.

Tuy vậy ta tin là cậu ta vẫn là 1 người đồng đội đáng tin cậy lúc cần thiết thôi, đừng lo lắng về cậu ta nữa!”

Liam: “Nãy giờ 2 người nói với nhau qua lại bằng ngôn ngữ gì lạ vậy?”

Frei: “Chuyện đó thì bọn này cũng mới nghe lần đầu thôi, có vẻ là tiếng Landarina cổ đấy! Ngài có biết gì không?”
Liam: “Chờ đã thời buổi này còn ai dùng mấy cái ngôn ngữ xa xưa đó nữa chứ? Chẳng phải chính quyền thế giới đã quy tụ và thống nhất 1 ngôn ngữ chung sao? Điều đó có nghĩa là?”

Shion: “Nói dễ hiểu ra thì, người đàn ông tên Lance Verratent này là Celestial từ 600 năm trước và bằng cách thần kỳ nào đó đã thức dậy ở hiện tại.”

Liam: “Chẳng trách nào chúng ta không thu thập được chút thông tin nào về Pisces suốt bao năm qua… đây cũng là cơ hội tốt đó, chị thử hỏi chú ấy về mấy cái diễn biến trong quá khứ thử đi?”

Shion: “Cảm phiền chú kể cho tụi này nghe qua về hoàn cảnh của chú và lý do tại sao chú lại xuất hiện ở đây được không?”

Lance: “Ký ức của ta khá mơ hồ, những gì diễn ra trong quá khứ đang hội tụ lại trong đầu ta 1 cách từ từ chậm rãi nên ta xin lỗi nếu không thể nói nhiều về thứ mấy đứa đang tò mò, nhưng về xuất thân của ta thì ta có thể nhớ rõ.
Phải, trong cuộc chiến cuối cùng 600 năm trước, ta không biết liệu lịch sự ngày hôm đó có được ghi chép lại đầy đủ trọn vẹn toàn bộ câu chuyện diễn ra hay không, ta thì tin rằng ít nhiều câu chuyện đã bị bóp méo đi chút ít!”

Shion: “Ngày hôm đó chẳng phải 12 Celestial đã chung tay dồn ép chúa quỷ và phong ấn hắn lại trong 1 chiếc kén sao?”

Lance: “Quả nhiên là vậy, mọi người thật sự tin cái tên khủng bố ngày hôm đó là chúa quỷ nhỉ? Và hơn nữa là 12 Celestial chung tay lại phong ấn tên chúa quỷ sao? Nực cười!

Mọi chuyện không hề diễn ra như vậy, cái tên chúng ta ra sức đánh bại ngày hôm đó còn chẳng phải chúa quỷ, hắn thật chất là sự tổng hợp nỗi sợ bằng cách dung hòa 7 tên thất chủng đại ác ma trong 1 vật chứa có nguồn ma lực cực đại mà thôi, hơn nữa ngày hôm đó…Gemini không hề xuất hiện…Tất cả những gì chúng ta thấy được ở đó chỉ là những đòn mưa ma pháp với quy mô cực lớn rất đặc trưng của Gemini mỗi khi cậu ta xuất hiện nhưng rốt cuộc cậu ta có ở đó hay không thì không ai tận mắt trông thấy!”

Shion: “Ta hiểu rồi… ra là câu chuyện được ghi chép lại thật sự bị bóp méo đi 1 chút…có nghĩa là chúa quỷ chưa từng được ra mặt trong trận chiến đó? Nhưng những gì ác quỷ khẳng định thì hẳn là chúa quỷ có tồn tại… thế nhưng điều này thật kì lạ.

Vậy còn bản thân chú thì sao? Nếu vậy thì lẽ nào mà chú có thể duy trì sự sống đến tận bây giờ?”

Lance: “Chuyện đó có liên quan đến quyền năng của ta! Ngày hôm đó ta đã phải liều thân mình lao vào đối mặt với tên ác quỷ đó nhằm lôi kéo 1 phần sức mạnh của hắn ra để những người còn lại có thể đủ sức để hạ hay phong ấn hắn!

Thật tình cờ là phần sức mạnh ta kéo ra khỏi tên đó lại là tên thất chủng Wal, vì cay cú hắn đã đôi co sống chết với ta trong 1 trận chiến dài hơi sau đó…

Kết cục thì không rõ bằng cách nào mà ta và hắn đều bị hóa đá…”

Shion: “Nếu vậy thì Frei? Chuyện về tên Wal với gia đình em 5 năm trước? Liệu nó có liên quan gì không nhỉ?”

Frei: “Thật đáng ngờ…”

Cellia: “{Theo em thì có thể 5 năm trước, chú ấy và tên Wal kia đã đột ngột bị đánh thức trở lại bằng 1 tác động ngoại lực nào đó, và chính nhờ cơ hội này tên Wal đã ra tay chiếm lấy thân xác của chú Lance làm vật chủ phải không?”

Lance: “Rất có thể là vậy, ta không có được kí ức nào rõ ràng của 600 năm trước đổ lại cho đến gần đây cả, nhưng ta nhớ được khoảnh khắc mình tỉnh dậy lần đầu tiên, theo lời cô bé nói là 5 năm trước nhỉ? Thì lúc đó ta đang chìm ở dưới 1 lòng đại dương?”

Frei: “Vậy điều đó đã giải thích cho những gì xảy ra vào 5 năm trước rồi… chính tên Wal đó tình cờ thức dậy và tấn công lên con thuyền của gia đình em lúc đó…tên khốn đó.”

Lance: “Nếu ta đã ở đây thì có nghĩa là hắn đã?”

Shion: “Phải tụi này đã giải quyết hắn rồi! Chú không cần lo liệu nữa!”

…