Đến nội dung chính

Chương 41:

admin 889 Chữ Cài Đặt

Như bao chương trình muốn tạo nên sự đột phá, gameshow “Đường Tình Ta Đoạt” có hai hình thức quay chụp. Một là phát sóng trực tiếp, đưa cảm xúc chân thật nhất đến khán giả. Hai là hậu kỳ chỉnh sửa, chọn lọc những khoảnh khắc đắt giá để phát lại. Camera được bố trí khắp mọi nơi xung quanh ngôi nhà, từ phòng khách đến khu vườn, để có thể bắt trọn tất cả những khoảnh khắc dù là nhỏ nhất.

Chương trình cứ thế được phát sóng truyền hình trực tiếp, bão bình luận tràn ngập màn hình, lướt xem cứ thế tăng mạnh.

“hẹ hẹ cuối cùng cũng đến ngày này.”

“Ê thế giờ có thể gọi Giang Triết là Trạch ca không mọi người.”

“Há há, kì này nhất định phải tìm được cặp đôi đang giấu giếm kia.”

“Má mấy con gà, lag hết cả màn hình.”

“Trả lời cho mom nào hỏi ở trên, Trạch ca không phải là tính năng mà là tính cách, ảnh chắc tham gia cho vui thôi chứ yêu đương gì tầm này.”
“Chị yêu của t đâu rồi.”

“…”

Các bình luận làm cho không khí được đẩy lên cao trào. Nhiệt độ của chương trình cứ thế được đẩy mạnh, như một cơn sóng dữ cuộn trào trên mặt biển.

“Xin chào các quý vị khán giả, chào mừng mọi người đến với “Đường Tình Ta Đoạt”! Trong mùa này, chúng ta sẽ cùng nhau đến một bãi biển tuyệt đẹp để trải qua cuộc sống chung đầy lãng mạn trong 25 ngày.” Giọng MC vang lên, dứt khoát và đầy nhiệt huyết.

“Và xin chào mừng sự xuất hiện của các vị khách mùa thứ 4, những người sẽ cùng chúng ta tạo nên những câu chuyện tình yêu đầy bất ngờ!”

Lần lượt từng nghệ sĩ bước ra. Đầu tiên là Ngọc Ngôn, nữ diễn viên xinh đẹp với nụ cười ngọt ngào như ánh nắng mai, cô bước ra, ánh mắt lấp lánh như ngàn vì sao. Kế đến là Lưu Quân, nam ca sĩ có giọng hát ấm áp, gương mặt luôn nở nụ cười tươi tắn, mang đến cảm giác gần gũi, thân thiện. Rồi đến Mai Lan Ninh, nàng người mẫu với vóc dáng chuẩn, cô tự tin sải bước, thu hút mọi ánh nhìn với khí chất sang trọng của mình. Cuối cùng là Vân Hải, chàng diễn viên điển trai có nụ cười tỏa nắng, anh bước ra với phong thái thoải mái và gần gũi, như một cơn gió mát lành giữa mùa hè.
Giang Triết ngồi đó, ánh mắt chỉ khẽ gật đầu, một nụ cười xã giao không chạm tới mắt. Hắn vẫn hờ hững, nhưng sâu thẳm trong lòng lại có một sự chờ đợi vô định.

“Ê sao trông chảnh vậy?”

“Hỉu nhầm hỉu nhầm, ảnh đó giờ vậy đó.”

“Mùa này đúng đỉnh luôn á trời.”

“Và bây giờ, xin chào đón hai vị khách mời đặc biệt của chúng ta!” MC tiếp tục, giọng nói đầy bí ẩn.

“Chàng thiếu gia mà chúng ta ai cũng từng nghe qua, con trai của cố thị ảnh Liên Hà, người đã biến mất một cách bí ẩn sau một vụ tai nạn. Xin mời, Quý Hạ!”

Quý Hạ bước ra, gương mặt non nớt, có chút ngại ngùng và lo sợ. Mái tóc đen óng ả rũ xuống khuôn mặt, đôi mắt to tròn lấp lánh sự bỡ ngỡ. Cậu có lẽ là người duy nhất không thể che giấu cảm xúc của mình. Giang Triết thoáng nhìn qua, nhưng rồi ánh mắt lại quay đi. Hắn cũng không ngờ mình lại gặp người bản thân đang điều tra ở đây. Giống như một sự sắp đặt của định mệnh, bóng hình ấy đều được ánh mắt hắn phản chiếu rõ từng chút một.
“Nhìn cute mà kiểu câng câng ha.”

“Thích xem tác phẩm kia của Liên Hà lắm, không ngờ con trai cổ đã lớn như này rồi.”

“Và một nhân vật bí ẩn khác, một ẩn số khiến mọi người tò mò. Xin chào đón, Allen!”

Một bóng người cao, khí chất, đeo một chiếc mặt nạ tinh xảo, chậm rãi bước ra. Sự bí ẩn của người này ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Chiếc mặt nạ bạc lạnh lùng, ôm sát khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt sắc sảo, trầm tĩnh.

Giang Triết nhìn chằm chằm vào Allen. Cái cảm giác quen thuộc đến đỗi ghim sâu trong lòng hắn lại nổi lên. Một cảm giác lạ kỳ, không thể giải thích, nhưng lại khiến hắn không thể rời mắt. Ánh mắt hắn dõi theo từng cử chỉ, từng bước chân của người kia, như một người đi tìm lại một mảnh ghép đã mất.

Quý Nhiên, dưới lớp mặt nạ, khẽ cúi đầu chào MC và những người xung quanh, rồi dừng lại một chút. Ánh mắt cậu xuyên qua lớp mặt nạ, thẳng tắp nhìn về phía Giang Triết, ánh nhìn vừa sâu sắc vừa bình thản, dịu dàng. Ánh mắt ấy không có sự hờ hững, chỉ có tình yêu và nỗi nhớ.

“Ê nha ê nha, nhìn ra một soái ca.”

“Tóc trắng này nổi bật thật, mới vào showbiz à. Trong 5 phút tôi muốn biết thông tin của người này.”

.

.

.

:)) tối nào cũng chạy deadline như này mất ngủ quá!